Tình bạn của người trưởng thành rất mong manh: Quen biết 20 năm, block nhau chỉ trong vòng 2 phút; bạn thân trở thành bạn thân cũ...

05/07/2019 10:15 AM | Sống

Giữa người với người, có 2 điều không được quên. Đối với người không thân, đừng mức đi chừng mực, đối với người quen thân, đừng quên đi giới hạn.

Một đồng nghiệp của tôi đột nhiên nói rằng: "Tớ phát hiện tớ không thể xem trang cá nhân và nhắn tin cho người bạn thân của mình nữa." Mà lí do dẫn đến chuyện này là vì lần trước đồng nghiệp tôi vì phải tăng ca mà để cô bạn kia đợi đến tận 2 tiếng đồng hồ.

Có đôi khi bạn sẽ nhận ra, chỉ với những việc không quá to tát, đã có thể hủy hoại cả một mối quan hệ thân thiết.

Tình bạn của người trưởng thành, thật sự rất mong manh.

Bạn thân thành bạn thân cũ

Dạo gần đây, không hiểu sao tôi nhận được rất nhiều lá thư có nội dung giống nhau: "Làm sao khi bạn thân trở thành bạn thân cũ?". Trong số đó có cả câu hỏi của bạn tôi.

Hôm qua sau khi biết được, tôi đã cùng cô ấy trò chuyện một lúc, cô ấy nói rằng cô ấy và người bạn thân quen biết 20 năm vừa cắt đứt liên lạc với nhau rồi. Cô bạn kia của tôi là một cô gái có tính cách hướng nội. Cô ấy luôn giấu những lời muốn nói trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, vì dáng người không đẹp của mình mà cô ấy rất tự tin, cũng có rất ít bạn bè.

Bạn thân nhất của cô ấy lại là một người hướng ngoại. Mặc dù người bạn thân kia tâm địa không xấu, nhưng cô ta nói chuyện lại không giữ ý tứ, cũng không suy nghĩ, là người nhanh mồm nhanh miệng, thế nên rất thường nói ra những lời gây tổn thương cho người khác.

Cô bạn tôi mới mua một chiếc váy mới, người bạn kia lại bảo: "Xấu quá đi, nhìn y như bụng đang mang bầu vậy, cậu mau cởi nó ra cho rồi."

Cô bạn tôi đi học anh văn, người bạn kia lại nói: "Với chỉ số IQ của cậu mà còn đòi học tiếng Anh à?"

Mấy ngày trước, trên mạng có một câu hỏi được tìm kiếm rất nhiều, nội dung là: "Bạn đã nghe lời nói chói tai và gây tổn thương nhất từ ai?". Đa số mọi người đều trả lời là từ bạn thân của mình. Thực ra cũng không có gì lạ, đa số giới trẻ thời nay, càng thân lại càng mắng nhau nhiều hơn. Nếu không thân, ai dám nói lời khó nghe với người lạ chứ.

Có người nói, từ bạn thân thành người xa lạ, không phải gặp nhau nói lời chia tay rồi mỗi người đi một hướng, mà họ lại dần dần xa cách nhau trong thầm lặng.

Có người từng lên mạng hỏi rằng, bản thân không cẩn thận đã làm tổn thương người bạn thân thiết, giờ người đó rất hối hận nhưng không biết làm sao để được người bạn mình tha thứ, cầu mọi người cho lời khuyên. Có một người đã bình luận rằng: Cách để người kia tha thứ thì có, cũng đơn giản thôi, nhưng làm sao để tình bạn giữa hai người vẫn được như trước thì rất khó.

Một cái bình hoa bị vỡ, dù có hàn gắn được cũng vẫn còn lưu vết nứt trên đó, theo thời gian, vết nứt không mất đi mà còn khiến bình hoa hiện lên rõ khuyết điểm của mình.

Tình bạn của người trưởng thành rất mong manh: Quen biết 20 năm, block nhau chỉ trong vòng 2 phút; bạn thân trở thành bạn thân cũ... - Ảnh 1.

Đừng dùng câu "chúng ta thân mà" để làm cái cớ tổn thương người khác

Tình cảm con người rất rộng lớn, có thể bao dung lẫn nhau, đặc biệt là với người thân thiết, nhưng nó cũng rất mỏng manh. Nếu người tổn thương mình là những người mình yêu thương, vậy họ càng dễ tan vỡ hơn.

Bạn biết không, trên mạng có một câu nói thế này: "Người bạn có thể lừa, thường là những người tin tưởng bạn."

Chúng ta có thể vô ý một hai lần, nhưng đừng dùng cái cớ vì thân nhau mà nói những lời xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, gia đình hoặc vẻ ngoài của người khác, đặc biệt là phụ nữ. Họ rất quan tâm đến vẻ ngoài và rất dễ dàng mặc cảm nếu ai đó nói họ quá mập, quá xấu, quá khó coi.

"Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau."

Có nhiều khi ta thường thắc mắc, tại sao vì một trò đùa nhỏ mà tình bạn nhiều năm bị cắt đứt. Không phải vì họ không rộng lượng, mà vì họ đã mệt mỏi với áp lực cuộc sống, họ cần sự thấu hiểu, sự quan tâm, yêu thương, an ủi, chứ không phải những câu nói sát muối vào vết thương như thế.

Tình bạn của người trưởng thành rất mong manh: Quen biết 20 năm, block nhau chỉ trong vòng 2 phút; bạn thân trở thành bạn thân cũ... - Ảnh 2.

Bạn bè không có nghĩa vụ phải tốt vô điều kiện với bạn mãi

Tôi đã từng nhìn thấy một câu chuyện thế này trên mạng:

"Tôi có một người bạn, vừa xinh đẹp, giàu có, lại vui vẻ, cởi mở. Cô ấy có thể giận dỗi tôi bất cứ lúc nào, nhưng tôi không được. Cô ấy có thể yêu cầu tôi làm giúp cô ấy nhiều chuyện, nhưng ngược lại tôi thì không.

Cô ấy thường phàn nàn với tôi tất cả những chuyện không vui hằng ngày của cô ấy. Và tôi luôn ở bên an ủi, tìm cách giải quyết cho cô ấy.

Cho đến một ngày nọ, hôm đó tâm trạng tôi thực sự rất tệ, tôi nhờ cô ấy, xin cô ấy đến trò chuyện với tôi. Nhưng cô ấy đã từ chối, và sau đó tôi biết được, hôm đó cô ấy ra ngoài đi karaoke với nhóm bạn."

Có vài người bình luận bảo có thể bạn cô ấy không cố tình phớt lờ, vì có một vài người bản tính rất tự tại, không nghĩ nhiều.

Nhưng tôi biết, hai người đó có thể sẽ rất khó tiếp tục làm bạn với nhau, hoặc làm bạn nhưng không còn thân như trước nữa.

Bởi vì dù là tình bạn hay tình yêu đều phải có sự bình đẳng, một người trả giá quá nhiều, một người lại không làm gì cả, một câu an ủi cũng không, mối quan hệ này sẽ rất khó tiếp tục.

Mỗi người đều rất bận, cũng đều rất mệt mỏi, dù ban ngày họ có cười vui vẻ đến đâu đi nữa, tận sâu thẳm trong lòng, họ rất cần một người hiểu mình, người yêu cũng được, bạn bè cũng được, họ có thể hi sinh cho bạn rất nhiều, nhưng họ cũng mong bạn có mặt trong thời điểm họ sa sút tinh thần nhất.

Bạn khó khăn, bạn bè đến giúp. Bạn bè gặp khó khăn, bạn không có mặt, lần một có lý do phù hợp, lần hai có lý do hợp tình hợp lý, nhưng nhiều lần sau dù có là lý do gì đi nữa, tình bạn giữa hai người đã có vết nứt rồi.

Vì sao? Vì người kia cảm thấy tủi thân, cảm thấy thất vọng, họ sẽ tự hỏi: "Tại sao tôi có thể đến bên cạnh lúc bạn khó khăn, nhưng khi tôi thất vọng bạn lại không rảnh để đến tìm tôi?"

Tình bạn của người trưởng thành rất mong manh: Quen biết 20 năm, block nhau chỉ trong vòng 2 phút; bạn thân trở thành bạn thân cũ... - Ảnh 3.

Tình bạn thân thiết đến mấy, cũng cần có chừng mực

Từng có câu nói thế này: Giữa người với người, có 2 điều không được quên. Đối với người không thân, đừng mất đi chừng mực, đối với người quen thân, đừng quên đi giới hạn.

Giới hạn mà ta cần chú ý là gì?

Giữ khoảng cách với người yêu của bạn mình.

Trong cuộc sống, câu chuyện về "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" đã không còn xa lạ gì với chúng ta.

Nhiều cặp đôi đang yêu thường chia tay vì những người bên cạnh mình. Tình huống đời thường thì là do những người bạn thân thiết của bạn gái. Tình huống dở khóc dở cười lại là do những anh chàng bạn thân của chàng trai. Dù là loại nào đi nữa, nếu đã dẫn đến chia tay, người kia không chỉ mất tình yêu, còn mất cả tình bạn.

Có thể bạn là người trong sạch, lương tâm rõ ràng, nhưng vấn đề này là giới hạn đầu tiên và quan trọng bạn cần chú ý đến. Không chỉ đảm bảo tình bạn bền lâu, còn khiến người bạn kia an tâm và tin cậy bạn hơn.

Giữa bạn bè thân với nhau, thỉnh thoảng nêu vài quan điểm, ý kiến của mình về đối tượng kia của người bạn, cho họ lời khuyên thì không sai. Nhưng bạn cũng không nên can thiệp quá nhiều, cũng không nên nói quá nhiều. Có thể bạn muốn tốt cho bạn mình nên góp ý nhiều, nhưng người kia cũng có quan điểm và chính kiến riêng, nếu đồng quan điểm thì không sao, nếu trái quan điểm lại rất dễ dẫn đến mâu thuẫn.

Đừng tự ý đánh giá, bình phẩm cuộc sống của bạn mình, cũng đừng chỉ trỏ, ra lệnh họ phải làm thế này thế kia.

Người bạn thực sự sẽ không bao giờ cười vào nỗi đau của bạn mình, đem những chuyện quá khứ, chuyện gia đình hay chuyện tình cảm của người ta ra làm trò đùa.

Người bạn thực sự sẽ không bao giờ vì khoảng cách địa lý mà xa cách nhau.

Người bạn thực sự sẽ cùng nhau tiến lên trong cuộc sống, chấp nhận khiếm khuyết của đối phương, đồng thời khuyến khích nhau vươn lên.

Nhiều người bảo cẩn thận thế này thì làm bạn với nhau thật mệt mỏi. Nhưng trên đời này không có đoạn tình cảm nào tùy tiện tự nhiên mà tốt mãi mãi.

Bạn dùng tâm đối xử với họ, mới có thể nhận được sự chân thành từ đối phương, và qua đó bạn cũng mới xứng đáng có được tình bạn chân thật.

Thiên Tuyết

Cùng chuyên mục
XEM