Tiktoker "Bà hàng xóm" Phạm Vinh: Món đồ đắt nhất tự mua là đôi giày 100k, cuối năm mang về hẳn 100 triệu cho mẹ!

04/02/2022 08:49 AM | Sống

Bà hàng xóm Phạm Vinh trên "tóp tóp" đanh đá thì ai cũng biết rồi còn ngoài đời thì sao đây?

Dăm ba bồ bộ hoa hoè hoa sói, chiếc khăn buộc đầu cũng vải hoa nốt, mắt liếc rõ bén, mồm cứ xoen xoét... các dân chơi lướt "tóp tóp" giải sầu mỗi đêm chắc chắn không xa lạ gì với Phạm Vinh - bà hàng xóm "tóp tóp" của mọi nhà.

Nói Phạm Vinh "đa nhân cách" cũng không sai vì cậu tự mình đóng tất cả các thể loại vai trong các clip hài ngắn mang hơi thở đồng quê mà kịch bản do chính cậu viết nên. Còn nếu nói Vinh chính là chủ của sân khấu kịch mang tên "một mình tui" thì cũng chẳng quá lời.

Còn nếu chưa kịp nhớ ra, những câu nói đi vào lòng người của Vinh dưới đây sẽ khiến bất cứ ai cũng phải nhớ đến nhân vật này ngay tức thì.

Cả nhà đã nhận ra ai chưa? Bà hàng xóm "tóp tóp" Phạm Vinh trong truyền thuyết chứ còn ai nữa

Tiktoker Bà hàng xóm Phạm Vinh: Món đồ đắt nhất tự mua là đôi giày 100k, cuối năm mang về hẳn 100 triệu cho mẹ! - Ảnh 2.

Phạm Vinh

Sinh năm 1999

Đang sinh sống tại Hưng Yên và Hà Nội.

Chủ kênh TikTok Phạm Vinh - 2,4 triệu follow.

Fanpage Phạm Vinh - 537k người theo dõi.

Trong thời gian cuối năm 2021 - đầu năm 2022, Phạm Vinh giật spotlight cõi mạng khi liên tiếp xuất hiện trên truyền thông. Câu chuyện trượt đại học, chạy xe ôm công nghệ từ Bắc vào Nam nhưng không từ bỏ đam mê diễn xuất của Vinh được rất nhiều người quan tâm. Còn hiện tại, Vinh đang sở hữu kênh TikTok 2,4 triệu người theo dõi và gần 48 triệu lượt thả tim.

Vì vậy mà chộp lấy cơ hội hàn huyên ngay dịp đầu năm với "bà hàng xóm" nổi tiếng, tôi quyết tới công chuyện chuyến này bằng một trò mới dành cho Phạm Vinh. Cụ thể với mỗi chữ số trong dãy từ 0 - 9, tôi có 1 câu hỏi bắt đầu từ con số này, việc của Vinh đương nhiên là trả lời.

Mời bà con cùng xem bà hàng xóm "tóp tóp" ở ngoài ra sao nhé! 

Tiktoker Bà hàng xóm Phạm Vinh: Món đồ đắt nhất tự mua là đôi giày 100k, cuối năm mang về hẳn 100 triệu cho mẹ! - Ảnh 4.
Tiktoker Bà hàng xóm Phạm Vinh: Món đồ đắt nhất tự mua là đôi giày 100k, cuối năm mang về hẳn 100 triệu cho mẹ! - Ảnh 5.

Thú thật là tôi không biết có cái sai nào đến mức đó không. Từ trước đến nay mọi việc làm của tôi đều đi theo một hướng thẳng, không quanh co lạc lối ở đâu cả. Không biết thật sự đấy!

Tôi cũng không muốn quên bất kỳ sự kiện hay kỷ niệm nào trong cuộc đời, dù vui hay không vui vì chúng đều gắn liền với những câu chuyện riêng, những lý do riêng. Nếu được tôi còn muốn giữ tất cả trong lòng, đi theo mình hết cuộc đời này luôn chứ đừng nói đến quên.

Tiktoker Bà hàng xóm Phạm Vinh: Món đồ đắt nhất tự mua là đôi giày 100k, cuối năm mang về hẳn 100 triệu cho mẹ! - Ảnh 6.

Là ước mơ, đam mê và sự nghiệp. Đàn ông con trai là phải hướng đến một sự nghiệp lớn hơn, một tương lai mở rộng. Và tôi đã, đang thực hiện nó theo đúng hướng mà mình đặt ra từ ban đầu, đó là trở thành một người nổi tiếng. Không biết tôi có được nhà lầu, xe hơi như những người tài giỏi khác hay không, tôi chỉ muốn mình thành công hơn trong cuộc sống.

Tiktoker Bà hàng xóm Phạm Vinh: Món đồ đắt nhất tự mua là đôi giày 100k, cuối năm mang về hẳn 100 triệu cho mẹ! - Ảnh 7.
Tiktoker Bà hàng xóm Phạm Vinh: Món đồ đắt nhất tự mua là đôi giày 100k, cuối năm mang về hẳn 100 triệu cho mẹ! - Ảnh 8.

Ối dồi ôi thật sự! *nghĩ nghĩ* Đó là tình yêu và sự nghiệp. Còn nếu bắt buộc phải chọn, tôi sẽ chọn sự nghiệp trước, tình yêu sau.

Có thể là vì tôi chưa từng yêu ai. Không phải bốc phét đâu, tôi nói thật đấy! Từ cấp 2 đến lúc đi làm rồi tận bây giờ - 23 tuổi, tôi chưa có một mối tình nghiêm túc nào để vắt vai. Tất nhiên tôi có thể rung động kiểu: "Ô. bạn này rất xinh, mình thích bạn này quá" nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi. Chấm hết! Lý do là bởi trông hihi haha vậy thôi chứ trong chuyện tình cảm tôi không chủ động, kiểu người nhút nhát đó.

Tiktoker Bà hàng xóm Phạm Vinh: Món đồ đắt nhất tự mua là đôi giày 100k, cuối năm mang về hẳn 100 triệu cho mẹ! - Ảnh 9.
Tiktoker Bà hàng xóm Phạm Vinh: Món đồ đắt nhất tự mua là đôi giày 100k, cuối năm mang về hẳn 100 triệu cho mẹ! - Ảnh 10.

Thứ nhất là sản phẩm trị mụn. Thứ 2 là sản phẩm tăng cân. Thứ 3 là các loại thuốc.

Vì những sản phẩm này không thể phù hợp với tất cả người dùng, rất dễ kích ứng. Nếu tôi PR mà một trong những người theo dõi mua theo, không may gặp vấn đề gì thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Kể cả những nhãn hàng này có đưa ra con số cao đến mấy tôi cũng không nhận, tôi làm nghệ thuật không phải vì tiền mà vì đam mê.

Đúng là đam mê không phải là cái có thể mài ra ăn ngay được nhưng đó là con đường mà tôi theo đuổi từ đầu đến giờ. Tôi không thể vì vài đồng tiền mà đánh đổi cả quãng đường đã cố gắng như vậy được. Tôi không cho phép bản thân làm điều đó.

Tiktoker Bà hàng xóm Phạm Vinh: Món đồ đắt nhất tự mua là đôi giày 100k, cuối năm mang về hẳn 100 triệu cho mẹ! - Ảnh 11.

Tôi biết nhiều bạn TikToker đang nhận tất tần tật các sản phẩm để PR mà không để ý đến chất lượng. Tôi nghĩ nên hạn chế bởi nếu có vấn đề, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của các bạn ấy. Số tiền nhận được từ việc PR quá rẻ mạt so với sự ảnh hưởng này. Tất nhiên mỗi người có một quan điểm, tôi không thể nào bắt các bạn ấy không được PR nữa hay bắt mọi người không mua nữa nhưng tóm lại là nên hạn chế.

Tiktoker Bà hàng xóm Phạm Vinh: Món đồ đắt nhất tự mua là đôi giày 100k, cuối năm mang về hẳn 100 triệu cho mẹ! - Ảnh 12.

Ngày cá tháng Tư. Mọi người hay đùa vào ngày đấy nhưng với tôi nó giống như các ngày bình thường khác.

Thật ra bình thường mọi người cũng nói dối mà, có phải chỉ mỗi ngày cá tháng Tư đâu. Ví dụ bạn bị ngã xe, về nhà bố mẹ hỏi làm sao trầy xước như thế này, có đau không thì chẳng phải bạn thường nói là không may, không đau đâu các thứ đấy thôi. Hoặc Tết nhất thế này mọi người hay hỏi "Lương tháng làm được bao nhiêu?" thì tôi bảo "Em chỉ làm được abc này thôi". Như vậy đều là nói dối rồi. Thế thì tôi nói dối cũng được, không nói dối cũng được.

Tiktoker Bà hàng xóm Phạm Vinh: Món đồ đắt nhất tự mua là đôi giày 100k, cuối năm mang về hẳn 100 triệu cho mẹ! - Ảnh 13.
Tiktoker Bà hàng xóm Phạm Vinh: Món đồ đắt nhất tự mua là đôi giày 100k, cuối năm mang về hẳn 100 triệu cho mẹ! - Ảnh 14.
Tiktoker Bà hàng xóm Phạm Vinh: Món đồ đắt nhất tự mua là đôi giày 100k, cuối năm mang về hẳn 100 triệu cho mẹ! - Ảnh 15.

1 - Mang tiền về cho mẹ!

2 - Tiếp tục cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

3 - Mua những thứ mình luôn ao ước, người ta có mà mình không có như nhà cửa, ô tô.

4 - Đến những địa điểm mà mình muốn đến như về Nghệ An - nơi mình sinh ra.

5 - Tôi chưa nghĩ ra...

Tiktoker Bà hàng xóm Phạm Vinh: Món đồ đắt nhất tự mua là đôi giày 100k, cuối năm mang về hẳn 100 triệu cho mẹ! - Ảnh 16.
Tiktoker Bà hàng xóm Phạm Vinh: Món đồ đắt nhất tự mua là đôi giày 100k, cuối năm mang về hẳn 100 triệu cho mẹ! - Ảnh 17.

Ối dồi ôi! 6 phút thì hơi nhanh. Nếu 6 phút tôi chỉ nghĩ được cái sườn thôi còn kịch bản chi tiết thì không đủ thời gian.

Để làm một clip, không chỉ có 6 phút nghĩ kịch bản hay 60 phút (thực tế thì nhiều hơn) quay clip, cái khó nhất là thay đổi nhân vật và thay đổi cách diễn lúc quay. Vì trong mỗi clip tôi thường đảm nhận nhiều vai mà mỗi vai lại có 1 tính cách khác nhau nên giống như tôi phải thay đổi nhân cách chỉ trong 1 thời gian ngắn vậy.

Tất nhiên có một vài clip của tôi gặp ý kiến trái chiều. Có lẽ là vì một số video trước quá thành công khiến cho những clip sau được mọi người lấy ra để so sánh. Và những cái đó làm tôi... hãi lắm! Bạn không biết chứ tôi không dám vào đọc comment luôn. Tôi chỉ biết là khó tránh khỏi sự so sánh nên tự nhủ bản thân là phải cố gắng hơn để có clip chất lượng hơn như đổi mới kịch bản, nhân vật và cách diễn.

Tiktoker Bà hàng xóm Phạm Vinh: Món đồ đắt nhất tự mua là đôi giày 100k, cuối năm mang về hẳn 100 triệu cho mẹ! - Ảnh 18.
Tiktoker Bà hàng xóm Phạm Vinh: Món đồ đắt nhất tự mua là đôi giày 100k, cuối năm mang về hẳn 100 triệu cho mẹ! - Ảnh 19.

Nói về tiêu tiền thì bây giờ ngồi ở nhà đặt hàng online cũng được mà, không cần phải đi đâu hay tốn nhiều thời gian. Cách nghỉ ngơi, giải trí của tôi cũng đơn giản: xem phim hài ngày xưa và đạp xe khắp làng. Cả 2 hoạt động này vừa thư giãn, vừa không tốn tiền lại có thể nghĩ ra ý tưởng mới cho các clip.

Tôi cũng không biết có lúc nào mình buồn không, tôi ít buồn lắm. Nếu bản thân cứ chìm đắm trong tiêu cực, buồn bã thì làm sao mà vui vẻ xuất hiện trong các clip được. Tính cách này có từ khi cha sinh mẹ đẻ rồi chứ không phải gượng ép gì.

Tiktoker Bà hàng xóm Phạm Vinh: Món đồ đắt nhất tự mua là đôi giày 100k, cuối năm mang về hẳn 100 triệu cho mẹ! - Ảnh 20.

Tôi mang được khoảng hơn 100 triệu về cho mẹ. Cơ mà cũng còn lâu (chữ u kéo dài) mới mua được nhà. Nhà bây giờ phải tiền tỷ!

Tiktoker Bà hàng xóm Phạm Vinh: Món đồ đắt nhất tự mua là đôi giày 100k, cuối năm mang về hẳn 100 triệu cho mẹ! - Ảnh 21.

Một người chín chắn là người có tính cách luôn nghiêm túc trong công việc, luôn có kế hoạch trước khi làm bất kỳ gì. Đó cũng là 1 người biết nghĩ trước nghĩ sau, biết quan tâm, chăm sóc cho bản thân và gia đình. Còn tôi thì vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi, chưa chín chắn lắm đâu.

Hỏi nhanh - đáp lẹ với Phạm Vinh

Hỏi nhanh - Đáp lẹ

- Số tiền đầu tiên Vinh kiếm được là bao nhiêu?

5 triệu. Tôi đi làm bảo vệ 1 tháng ở Hà Nội.

- Món đồ đắt nhất bạn tự mua là?

1 đôi giày 100k.

- Điều Vinh thích và không thích nhất ở bản thân?

Không thích bản thân hay chửi bậy còn thích nhất là năng khiếu nghệ thuật.

- Hồi đi học bạn được mấy điểm Văn mà giờ đanh đá vậy?

Ầu. Khoảng 6 điểm. Nhưng hồi đi học tôi đã phải học lại lớp 10 vì điểm Ngữ văn không đủ trung bình.

- Bà hàng xóm hỏi "Có người yêu chưa? Bao giờ cưới?" thì nên nói gì?

Tôi sẽ bảo là: "Cháu vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi, vẫn chưa đến tuổi cặp ke".

- Nếu bị bóc phốt, bạn sẽ làm gì đầu tiên?

Tôi không làm gì. Tôi kệ. Tôi không quan.

- Một "đặc quyền" bạn có được sau khi nổi tiếng?

Được nhiều người biết đến hơn.

- Điều khiến Vinh ám ảnh nhất trong 3 ngày Tết là gì?

Đó chính "nà" thịt gà. Bỏ mâm ra là thịt gà. Bên này thịt gà, bên kia thịt gà, nhìn đâu cũng thấy thịt gà. Ngán đến đỉnh đầu.

- Năm nay Vinh đi lì xì hay được lì xì? Bạn dự đoán xem mình sẽ được lì xì bao nhiêu?

Tôi sẽ tiếp tục ngồi ở nhà nhận lì xì vì bà ngoại mình bảo là chưa lấy vợ thì cứ ngồi đấy, đợi lì xì về. Căng nhất chắc được 300k.

- Nếu không phải là TikToker như hiện tại, Vinh nghĩ hiện tại bạn đang làm gì?

Tôi nghĩ là tôi đang chạy xe ôm mất.



Theo HUYỀN TRANG/ ẢNH: QUANG HUY/ DESIGN: TRANG BI/ CLIP: KING PRO,

Cùng chuyên mục
XEM