Thư Moscow: Quán xá Nga hốt bạc mùa World Cup

19/06/2018 08:19 AM | Xã hội

Những anh chàng say khướt, đôi chân chỉ trở về tới khách sạn sau mỗi quá nửa đêm. Thậm chí là sáng sớm ngày hôm sau. Đấy là những thượng đế đáng mến của các hàng quán Nga mùa World Cup này.

Đã có những tính toán với việc đăng cai World Cup 2018, GDP của Nga có thể thu thêm từ 26-32 tỷ USD từ 2013 đến 2023. Dù phải chi hơn 11 tỷ USD cho công tác tổ chức (chưa gồm chi phí xây mới các sân vận động và hạ tầng khác), nhưng bù lại có thêm 220.000 việc làm được tạo thêm. World Cup 2018 đem lại hiệu ứng tích cực với nền kinh tế Nga, chưa nói tới vấn đề hình ảnh.

Với người Nga lúc này thì World Cup 2018 thực sự đáng giá. Không khí hội hè có ở 11 thành phố đăng cai World Cup, đặc biệt thủ đô Moscow. Những âm thanh, màu sắc mới được đem đến bởi hàng triệu CĐV từ 32 quốc gia dự tranh World Cup. Hai ngày sau khi World Cup 2018 chính thức khởi tranh, truyền thông Nga hân hoan thông báo, riêng Trung Quốc đã có hơn 100.000 du khách tới Nga. Quả thực, đi đâu ở thủ đô Moscow những ngày qua cũng có thể chạm mặt khách Trung Quốc.

Những anh chàng say khướt, chân nam đá chân chiêu, hò hét và ca hát vang lừng trên đường phố, trong các quán hàng. Đôi chân chỉ chịu về tới khách sạn khi miệng đã mềm bia hoặc rượu vodka…Đấy là những thực khách thật đáng quý với các quán hàng ở Nga.

Moscow mùa này như đồng loã với công dân các nước trên thế giới đổ về. Quá 21h đêm nhưng trời chỉ tắt nắng, vẫn tang tảng sáng như tầm 17h chiều ở Việt Nam. Du khách, CĐV đi không biết mỏi chân. Các nhà hàng, quán bar, quán bia ở Moscow được dịp làm ăn không biết mệt. Trước và trong mỗi trận đấu, các pub ở gần sân vận động Luzhniki chật đông khách nước ngoài. Chủ quán không rõ tự bao giờ, đã bố trí sẵn màn hình tivi lớn để khách vừa uống bia, vừa cổ vũ bóng đá. Các điểm yêu thích của CĐV nước ngoài là khu vực Quảng Trường Đỏ, nơi có khá nhiều hàng ăn, lịch sự và giá cả cũng phải chăng. Hoặc khu phố mới Arbat, nơi không xa lắm sông Moscow.

Thư Moscow: Quán xá Nga hốt bạc mùa World Cup  - Ảnh 1.

Một CĐV thiếp đi trên bậu cửa sổ quán bar khi đang xem bóng đá.

Hôm qua là ngày của CĐV Mexico. Đội tuyển Mexico đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại đương kim vô địch Đức 1-0 ở trận ra quân. Khỏi phải nói CĐV Mexico tại Nga sướng như thế nào. Nói đúng hơn là họ sướng đến phát điên. Ở đâu cũng nghe tiếng CĐV Mexico ca hát, reo hò, chúc tụng nhau. Những anh chàng rạng rỡ trong bộ đồ xanh-trắng, đội mũ rộng vành. Các cô gái hớn hở, tươi xinh, khoẻ khoắn, vòng eo tròn lẳn đậm màu. Họ nhảy múa, hát với nhau ngay trên đường phố.

Trong một quán bar lớn trên phố Arbat mới, chúng tôi bắt gặp một nhóm CĐV Mexico, ngồi “chém gió” rôm rả một góc quán. Quán đông đặc không còn chỗ ngồi, thực khách gồm cả những CĐV đến từ Iran, Đức, Thuỵ Sỹ…Quán thơm mùi shisa, chúng tôi phải chờ đợi khá lâu mới có được một chỗ trống. Nhân viên tại đây cho biết đã một tuần nay họ luôn trong tình trạng hoạt động không ngơi tay.

1h30 sáng, những quán nhỏ ở Quảng Trường Đỏ vẫn nô nức CĐV các nước. Tình trạng tắc đường ở khu vực này còn kéo dài tới quá 2h sáng, khiến cảnh sát giao thông phải hoạt động liên tục. Cánh tài xế taxi cũng tranh thủ kiếm thêm từ những thực khách đã mềm người sau cuộc vui.

Tại Moscow cũng như nhiều thành phố khác của Nga, du khách bên cạnh việc xem bóng đá còn có nhiều điểm tham quan nổi tiếng để ghé thăm. Đây cũng là lý do khiến CĐV nước ngoài thích tới Nga hơn. Tuy nhiên, giá dịch vụ vì vậy cũng tăng lên nhiều lần, đặc biệt là dịch vu khách sạn, tàu điện. Tại một khách sạn nhỏ nơi một đồng nghiệp của tôi ở, giá đã tăng lên gấp 3 chỉ trong 2 ngày. Giá tàu điện cũng thay đổi theo từng ngày. Từng có kinh nghiệm tổ chức nhiều giải thể thao lớn, từ Olympic mùa hè tới Olympic mùa đông, Nga có vẻ như đã rất biết cách khai thác túi tiền của các du khách nước ngoài.

Theo Nguyên Phong

Cùng chuyên mục
XEM