Thủ môn sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn, U22 Indonesia tiếp thêm động lực cho thầy trò ông Park

07/12/2019 19:12 PM | Xã hội

Cầm vàng còn để vàng rơi... Suýt chút nữa sai lầm của thủ thành Arga Nadeo buộc U22 Indonesia phải trả giá đắt, bằng chính chiếc vé vào chung kết.

Bán kết SEA Games 2019: U22 Indonesia 2-2 U22 Myanmar (chung cuộc 4-2)

Đồng hồ trên sân điểm sang phút 79. U22 Indonesia nắm chắc tấm vé vào chung kết trong tay với 2 bàn thắng ghi được vào lưới đối thủ U22 Myanmar ơ phút 57 và 71. U22 Myanmar vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Sau nỗ lực khoét vào cánh trái của đối phương miệt mài tính từ đầu trận, cuối cùng mãi đến phút 57, U22 Indonesia mới cụ thể hóa được lợi thế thành bàn thắng. Một pha xuống biên tuyệt đẹp, bóng được Egy Vikri căng ra đúng tầm, và Evan Dimas có mặt đúng vị trí, đúng thời điểm "thổi" tung lưới U22 Myanmar bằng cú sút trái phá cận thành.

Thủ môn sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn, U22 Indonesia tiếp thêm động lực cho thầy trò ông Park - Ảnh 2.

Phút 71, đến lượt "thần đồng" Egy Vikri đích thân ghi bàn thắng đẩy đối phương vào tuyệt vọng. Pha phối hợp đá phạt của U22 Indonesia là cực kỳ thông minh, và cú đánh đầu của số 10 bên phía U22 Indonesia là cực kỳ hiểm hóc, khiến thủ thành Sat Naing chỉ còn biết ngậm ngùi chấp nhận.

Ba phút sau, suýt nữa tỷ số được nâng lên 3-0 nếu thủ thành Sat Naing không có thêm lần nữa cứu thua ngoạn mục cho U23 Myanmar.

Quay lại với phút 79 định mệnh. Trong thết trận vẫy vùng tuyệt vọng của mình, U22 Myanmar tìm ra ánh sáng cuối đường hầm khi Kaung Mann phá bẫy việt vị thành công, băng xuống tung cú sút đầy uy lực, gỡ lại 1 bàn cho đội bóng xếp đầu bảng A.

Thủ môn sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn, U22 Indonesia tiếp thêm động lực cho thầy trò ông Park - Ảnh 3.

Một phút sau, không thể tin nổi khi đường chọc khe của cầu thủ Myanmar có sai số quá lớn, tìm đến đúng tay thủ thành Arga Nadeo của U22 Indonesia. Thành thành này nhoài người ra. Bóng nằm gọn trong tay anh. Nhưng không, không ai có thể tưởng tượng được bóng bật ra khỏi tay của Arga Nadeo đầy ngớ ngẩn, để Naing Tun trong thoáng ngỡ ngàng vẫn kịp lao vào cướp bóng ghi bàn.

Hai bàn thua chỉ trong vòng có 2 phút. Không một cổ động viên Indonesia nào có thể tin nổi chiếc vé chung kết đã nằm chắc trong tay mình lại tuột ra vô duyên đến như vậy. 14 phút còn lại chứng kiến không ít những pha hãm thành đầy nguy hiểm của U22 Indonesia, nhưng cho đến khi tiếng còn kết thúc 90 phút thi đấu chính thức ré lên, tỷ số trên sân vẫn là 2-2.

Thủ môn sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn, U22 Indonesia tiếp thêm động lực cho thầy trò ông Park - Ảnh 4.

Dẫu vậy, U22 Indonesia vẫn là đội bóng áp đảo hơn, và U22 Myanmar đã không thể tải được sự hưng phấn sau khi gỡ liền 2 bàn vào hiệp phụ trận đấu. Sau nhiều pha tấn công nguy hiểm, rốt cuộc phút 102, Osvaldo Haay cũng có được bàn thắng thứ 8 của riêng mình, đem chiếc vé vào chung kết cho U22 Indonesia bằng pha đệm bóng cận thành dễ dàng.

Phút 114, đến lượt Evan Dimas - cầu thủ ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu, khép lại trận thắng đầy nhọc nhằn và thót tim trước U22 Myanmar, để hẹn tái đấu với thầy trò HLV Park Hang-seo ở chung kết SEA Games 30.

Tự làm khó mình khi để đối thủ suýt nữa thì "lội ngược dòng" thành công bằng 2 bàn thắng chỉ trong vòng có 2 phút, U22 Indonesia gặp nhiều khó khăn về mặt thể lực ở trận chung kết khi phải căng sức thêm 30 phút nữa trên mặt sân cỏ nhân tạo. Cuối trận đấu này, U2 Myanmar xuống sức thấy rõ, song U22 Indonesia cũng mất không ít sức để "kết liễu" đối thủ.

Thủ môn sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn, U22 Indonesia tiếp thêm động lực cho thầy trò ông Park - Ảnh 5.

Nếu vượt qua được U22 Campuchia ở trận bán kết 2 trong 90 phút thi đấu chính thức, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có thêm lợi thế trước đội bóng từng phải choáng váng với màn "lội ngược dòng" cực kỳ ngoạn mục của U22 Việt Nam ở vòng đấu bảng.

Tỷ số: U22 Indonesia 2-2 U22 Mynamar (chung cuộc: 4-2)

Đội hình thi đấu

U22 Indonesia: Arga Nadeo, Andy Setyo, Adi Bagas, Firza Andika, Asnawi Bahar, Zulfiandi, Ramdani Saddil, Osvaldo Haay, Evan Dimas, Egy Vikri, Muhammad Rafli

U22 Myanmar: Sat Naing, Moe Kyaw, Min Thu, Wunna Soe, Yint Aung, Bo Bo, Moe Aung, Kaung Khant, Naing Win, Phyoe Wai, Moe Naing

Ghi bàn

U22 Indonesia: Evan Dimas (57', 114'), Egy Vikri (71'), Osvaldo Haay (108')

U22 Myanmar: Kaung Mann (79'), Naing Tun (80')

Theo Ngô Trà

Cùng chuyên mục
XEM