Sự thật ghê tởm về kẻ chủ mưu đánh bom khủng bố ở Paris

22/11/2015 10:03 AM |

Kẻ chủ mưu đứng sau các vụ khủng bố gây chấn động ở Paris, Abdelhamid Abaaoud được phát hiện đã ngồi uống rượu whisky, chưa đầy 24 giờ sau sự kiện làm 129 người thiệt mạng. Một nhân chứng có tên Jean-Jacques, người đồng thời là hàng xóm của gã này, đã kể lại chi tiết trên với tờ Daily Mail.

Theo Jean-Jacques, Abdelhamid Abaaoud uống rượu một mình vào chiều ngày 14/11, tại khu vực phía trước khu chung cư nơi gã đang sống ở Saint-Denis, dù việc này bị Hồi giáo cấm ngặt. Gã tỏ ra thư thái tới mức còn dám lên tiếng mời Jean-Jacques một ly, khi anh đi ngang qua.

"Tôi đã từ chối vì chỉ uống bia. Nhưng gã có một chai whisky rất to và đang uống nó. Chỉ sau đó, tôi mới nhận ra gã là ai," Jean-Jacques kể.

Quả thực, 2 ngày sau cuộc giáp mặt kể trên, Abaaoud đã trở thành kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Gã bị giết trong cuộc đọ súng dài 6 tiếng đồng hồ với cảnh sát, diễn ra vào ngày 18/11.

Jean-Jacques không phải người duy nhất chứng kiến Abaaoud, 27 tuổi, uống rượu. Nhân viên môi giới bất động sản Amel Alla cũng cho trang tin Sky News biết rằng cô thấy gã xuất hiện trước khu chung cư vào khoảng 3-4 giờ chiều trong ngày 14/11.

Không chỉ uống rượu, gã còn dùng cần sa. "Tôi thấy gã mặc một chiếc váy của Hồi giáo và ngồi với một nhóm người, có lẽ từ 8-10 người," cô cho biết. "Đó là con phố tôi đi ngang mỗi ngày. Chúng thường cất lời chào với tất cả mọi người trong nhóm.

Ngày nào chúng cũng ngồi đó, nhưng tôi chỉ chú ý vì gã (Abaaoud) đang mặc một chiếc váy và đội mũ... Những người khác mặc trang phục bình thường. Sau đó chúng tôi xem TV và em gái tôi bảo rằng ' đó không phải anh chàng chúng ta nhìn thấy hôm nọ à'?"

Abaaoud bị nêu danh là kẻ chủ mưu đứng sau các vụ khủng bố ở Paris, nhằm vào sân vận động Stade de France, vào một quán cà phê đông người và nhà hát Bataclan. Ban đầu người ta tưởng Abaaoud vẫn ở Syria, nơi gã từng có thời gian chiến đấu cùng lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nhưng trong ngày thứ Ba tuần này, cảnh sát nghi ngờ gã đang ở Paris. Họ đã tấn công một tòa chung cư ở khu vực Saint-Denis , nơi Abaaoud được cho là đang ẩn náu. Cuộc đọ súng dữ dội diễn ra sau đó khiến gã thiệt mạng. Daily Mail cho biết Abaaoud đã trúng một viên đạn của lính bắn tỉa vào đầu, sau đó nổ thành nhiều mảnh vì trúng lựu đạn.

Thi thể được cho là của Abaaoud sau vụ đột kích ở Sanit Denis (Nguồn: DM)

Trong sự kiện này, phía cảnh sát đã bắn tổng cộng hơn 5.000 viên đạn các loại.

Ban đầu người ta không thể nhận dạng được Abaaoud. Phải mất 24 giờ sau, cơ quan pháp y mới xác định rằng gã đã chết, nhờ phân tích dữ liệu di truyền.

Cơ quan công tố Paris cho biết thi thể Abaaoud "lỗ chỗ vết đạn bắn," cho biết thêm rằng chưa rõ Abaaoud có kích hoạt dây bom tự sát của gã hay không.

Theo Linh Vũ

Cùng chuyên mục
XEM