Rác bủa vây Phú Quốc

23/08/2015 22:11 PM |

Áp lực ô nhiễm ngày càng tăng theo tốc độ phát triển nóng của đảo Phú Quốc (Kiên Giang), trong khi địa phương vẫn loay hoay chưa có lời giải bài toán môi trường cho hòn đảo du lịch này.

Đưa chúng tôi xem chiếc túi nhựa vừa vớt lên khi xuống tắm biển tại bãi Trường, Johns - du khách Canada - lắc đầu: “Rác, rác, rác... tắm ở đâu cũng gặp rác. Lên phố gặp rác, xuống biển cũng gặp rác...”.

Khách du lịch mang rác đến gặp giám đốc resort để phản ứng

Không chỉ người nước ngoài tỏ ra thất vọng vì môi trường ở các bãi tắm Phú Quốc, anh Lê Văn Tám, một du khách đến từ quận Bình Thạnh (TP.HCM), đã bị miểng chén cứa đứt chân khi xuống tắm tại bãi biển Dinh Cậu, trung tâm thị trấn Dương Đông.

Giơ mảnh chén vỡ trước mặt rất đông du khách, anh Tám nói đây không phải là lần đầu tiên anh dính phải miểng chai khi tắm ở khu vực Dinh Cậu.

Tại bãi biển này, mỗi chiều có rất đông người đến tắm vì đây là nơi hiếm hoi tại Dương Đông bãi biển không bị chắn bởi các resort, nhà hàng, khách sạn... Tuy vậy, ngay phía trên khu vực bãi tắm này, hành lang đi bộ ven biển đã bị chiếm dụng để làm quán nhậu.

Bãi cát phía dưới quán nhậu là vô số rác thực phẩm, túi nhựa, vỏ hộp... Chứng kiến cảnh rác giăng trên bãi biển, nhiều du khách tỏ ra ngần ngại không dám xuống tắm.

“Tụi tui dân Phú Quốc nên biết chỗ nào bị ô nhiễm. Mỗi khi tắm biển chúng tôi phải chạy xe lên tận bãi Ông Lang vì ở đó còn tương đối hoang sơ” - anh Tưởng, một người dân ở thị trấn Dương Đông, than phiền về tình trạng ô nhiễm ở bãi biển trung tâm Dương Đông.

Anh Nguyễn Quốc Hưng, trưởng phòng kỹ thuật của một resort 4 sao tại Dương Đông, cho biết để có bãi biển sạch cho du khách xuống tắm, mỗi buổi sáng nhân viên của anh phải đi gom từ 20 - 30 bao tải rác.

Ngoài ra, anh phải cử người túc trực suốt ngày ở bãi tắm để làm vệ sinh vì rác biển liên tục bị sóng đánh vào bãi tắm.

Còn giám đốc của một resort khác tại Dương Đông thổ lộ ông cảm thấy xấu hổ vì không ít lần bị du khách nước ngoài mang rác đến phòng làm việc của ông phản ứng.

Không những thế, trên các trang mạng nổi tiếng về du lịch, nhiều du khách đến Phú Quốc khi về đã nhận xét gay gắt về tình trạng ô nhiễm rác tại các bãi biển ở đảo.

Không chỉ có các bãi biển bị rác tấn công, một đoạn dài từ bờ kè công viên kéo đến sông Dương Đông, con sông huyết mạch của Phú Quốc, cũng đang bị tình trạng rác bủa vây.

Sông Dương Đông cũng lãnh đủ chất thải từ chợ Dương Đông. Ông Nguyễn Văn Mãi - đại diện chủ đầu tư chợ Dương Đông - cho biết khu chợ có hệ thống thu gom rác và xử lý nước thải theo quy định.

Nhưng do bà con tiểu thương tự ý kinh doanh bên ngoài nhà lồng quá nhiều nên gần như toàn bộ nước thải và rác thải đều được đổ thẳng xuống sông.

Ban quản lý chợ Dương Đông đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ vận động bà con chấp hành quy định thu gom rác nhưng chưa có kết quả.

Theo Phòng tài nguyên - môi trường Phú Quốc, ngoài khu vực chợ Dương Đông, hiện dọc hai bên bờ sông Dương Đông còn khoảng 1.000 hộ dân và trên 160 cơ sở kinh doanh ăn uống, vật liệu xây dựng, sản xuất nước mắm...

Dù có đội thu gom rác hằng ngày, nhưng sông Dương Đông vẫn bị ô nhiễm nghiêm trọng - Ảnh: T.Trình

Dù có đội thu gom rác hằng ngày, nhưng sông Dương Đông vẫn bị ô nhiễm nghiêm trọng - Ảnh: T.Trình

Sân bay cũ thành... bãi rác

Xuống biển, xuống sông đều gặp rác, lên bờ rác càng là nỗi bức xúc của cư dân và du khách đến Phú Quốc. Các đô thị, nơi tập trung đông dân cư trên đảo Phú Quốc như Dương Đông, An Thới, Hàm Ninh... thường xuyên bắt gặp hình ảnh những “bãi rác mini” ở đầu hẻm, góc phố.

Khách qua những bãi rác này phải nín thở đi nhanh, và khỏi phải nói dân cư lân cận đã phải chịu đựng như thế nào.

Nghiêm trọng hơn, ngay tại cảng hàng không Phú Quốc (cũ) ở thị trấn Dương Đông, khi sân bay đã dời về địa điểm khác thì một đoạn đường băng sân bay cũ này nhanh chóng trở thành bãi rác khổng lồ, bốc mùi nồng nặc khắp khu dân cư lân cận.

Và một nguồn ô nhiễm mới từ hàng loạt dự án, công trình xây dựng đang thi công như một đại công trường trên đảo Phú Quốc.

Từ sáng sớm đến tối mịt, từng đoàn xe ben chở đất đá, vật liệu xây dựng nối đuôi nhau liên tục chạy rầm rập trên đường. Theo sau đó là đất đỏ, cát, đá rơi vãi xuống đường, tung bụi mù mịt vào không khí.

Nhiều đoạn đường ở trung tâm thị trấn Dương Đông như Hùng Vương, 30-4, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực... đều mù bụi. Chạy xe máy ngoài đường chưa đầy nửa buổi sáng, chiếc áo trắng đã ngả vàng do bám bụi đất đỏ.

Sau rác, bụi tới lượt nước thải sinh hoạt và sản xuất. Hiện nước thải sinh hoạt của cư dân trên đảo đều trực tiếp hoặc gián tiếp qua các con suối đổ ra sông Dương Đông rồi chảy ra biển qua cửa Dinh Cậu.

“Chúng tôi đã kiến nghị hết lời hết lẽ, hết giấy hết mực, hết cấp chính quyền từ ấp, xã, huyện, tỉnh cho tới tận trung ương mà vẫn không thay đổi được gì” - quản lý một resort 4 sao trên đường Trần Hưng Đạo bày tỏ bức xúc trước tình trạng các con kênh hở hiện vẫn đang xả nước thải trực tiếp ra các bãi biển.

Trong khi đó, các hộ dân sinh sống trên đường Trần Hưng Đạo lại “tố ngược” các resort bít cống thoát nước khiến nhà của họ thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn.

Hết chỗ chứa rác

Trong hoàn cảnh đó, thật ngạc nhiên là cả Phú Quốc đến nay vẫn chưa có hệ thống thu gom, xử lý rác thải.

Còn với nước thải, cách nay nhiều năm cũng có một doanh nghiệp xây dựng dự án xử lý nước. Doanh nghiệp này đã lắp đặt hệ thống xử lý nước tại Dương Đông, nhưng vì nhiều lý do hệ thống này bị bỏ hoang nhiều năm.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, trưởng Ban quản lý công trình công cộng Phú Quốc, cho biết trung bình mỗi ngày đơn vị này thu gom trên 180 tấn rác thải, thuộc địa bàn thị trấn Dương Đông, An Thới, xã Dương Tơ và một phần xã Cửa Dương.

Ngoài ra, lãnh đạo đơn vị này còn tổ chức đội thu gom rác thải khu vực sông Dương Đông đến Dinh Cậu. Phần còn lại ở các khu vực bãi tắm thì phần bãi tắm thuộc doanh nghiệp nào do doanh nghiệp đó tự tổ chức thu gom.

Phú Quốc có hai bãi rác nằm ở thị trấn An Thới và Cửa Cạn. Tuy nhiên, ông Ngọc cho hay bãi rác đến nay đã quá tải. Ngay bãi rác chính ở Cửa Cạn cũng chỉ là bãi rác tạm, bởi vị trí này đã được giao cho một doanh nghiệp làm sân golf.

Mấy ngày trước, lãnh đạo đơn vị này phải đi khảo sát tìm đất để “đổ tạm” rác trong khi chờ có nhà máy xử lý rác.

Ông Phùng Xuân Mai - phó chủ tịch kiêm trưởng văn phòng đại diện Phú Quốc của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang - cho biết bản thân ông đã dự hàng trăm hội thảo, sự kiện kêu gọi thu hút đầu tư vào Phú Quốc, nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy tỉnh Kiên Giang kêu gọi bất kỳ dự án nào về xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.

Rõ ràng điều này mâu thuẫn với mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao tầm cỡ quốc tế.

Doanh nghiệp phải “tự xử”

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, một vài nhà thùng nước mắm tại Phú Quốc buộc lòng phải đầu tư tiền tỉ để tự giải quyết chuyện nước thải tại cơ sở mình. Nhiều doanh nghiệp khác tại Phú Quốc cho biết họ cũng phải tự bỏ tiền để thu gom rác thải.

Ông Nguyễn Văn Mãi - đại diện chủ đầu tư chợ Dương Đông - cho biết hiện tại hằng tháng doanh nghiệp này phải bỏ ra 28 triệu đồng để thu gom rác, trong khi tiền đóng góp của tiểu thương chỉ khoảng 12 triệu đồng.

Dù tốn kém chi phí nhưng ông Mãi khẳng định nếu chính quyền thị trấn Dương Đông tổ chức thu gom rác tốt, đơn vị này sẵn sàng chi trả, thậm chí trả nhiều hơn cũng được để giữ vệ sinh khu chợ.

Cùng quan điểm với ông Mãi, lãnh đạo resort Sài Gòn - Phú Quốc cho biết doanh nghiệp này sẵn sàng đóng góp và đứng ra vận động các doanh nghiệp khác cùng đóng góp phương tiện, chi phí để tổ chức thu gom rác thải, chỉ cần chính quyền địa phương chịu trách nhiệm thực hiện tốt là được.

Đồ họa: Tiến Đạt

Đồ họa: Tiến Đạt

Rác nội, rác ngoại!

Ông Trịnh Công Phát, chủ một nhà hàng tại Cửa Lấp (xã Dương Tơ), cho biết các bãi biển ở Phú Quốc thường có nhiều rác một phần là do vị trí của hòn đảo này.

Theo ông Phát, nguồn gốc rác tại Phú Quốc không chỉ có người dân, khách du lịch hay các cơ sở trên đảo thải ra mà còn có nguồn gốc từ... nước ngoài.

Ông Phát kể vào mùa gió tây nam, ở khu vực Bãi Trường, rác từ vùng biển của các nước lân cận như Malaysia, Thái Lan, Campuchia bị đánh trôi vào vùng vịnh và tấp vào đảo Phú Quốc.

“Ngày trước, lúc còn thiếu thốn, tới mùa gió nam người dân vùng Cửa Lấp ban đêm hay đốt đuốc đi dọc bờ biển để nhặt can, chai nhựa về dùng. Nhiều vật dụng trôi vào đảo còn nguyên chữ nước ngoài...” - một người dân sống lâu năm tại Cửa Lấp cho biết.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, trưởng Ban quản lý công trình công cộng Phú Quốc, cho rằng do vị trí của Phú Quốc nằm ở trung tâm vùng vịnh Tây Nam nên rác thải ra từ hàng ngàn tàu thuyền đánh bắt trong vùng cũng có thể trôi tấp vào đảo.

Không chỉ có “rác ngoại” tràn vào Phú Quốc vào mùa gió tây nam, những người am hiểu về Phú Quốc còn cho rằng vào mùa gió đông bắc, rác từ đất liền lại thổi tấp vào vịnh phía Bãi Đầm, Bãi Kem, Bãi Bổn, Hàm Ninh... khiến bờ biển dài của Phú Quốc giống như “vách chắn rác”.

Trên bãi cát là vậy, dưới đáy biển Phú Quốc cũng đang chịu ô nhiễm rác. Trên hòn đảo này có rất nhiều người dân sinh sống bằng nghề lặn nhặt phế liệu dưới đáy biển ven đảo.

Nhiều thợ lặn hướng dẫn khách du lịch cũng than phiền ô nhiễm đáy biển đã làm san hô ven đảo Phú Quốc chết hàng loạt. “Nếu cứ đà này thì san hô dưới đáy biển Phú Quốc sẽ không còn hấp dẫn du khách nữa” - chủ một cơ sở kinh doanh du lịch lặn ngắm san hô lo lắng

Theo Tiến Trình - Khoa Nam

Cùng chuyên mục
XEM