Những gương mặt đáng thương trong hành trình khốn khổ tìm đường về quê ăn Tết

04/02/2016 19:58 PM |

Hành trình về nhà đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết chưa bao giờ là đơn giản, đặc biệt là ở một đất nước đông dân như Trung Quốc.

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp giáp Tết là người ta lại phải choáng váng và không khỏi thở dài ngao ngán khi được chứng kiến ở các bến tàu tại Trung Quốc. Cảnh tượng chen chúc đến mức khó tin khiến cho nhiều người phải thốt lên rằng: "Khổ gì như người dân Trung Quốc về quê ăn Tết!"

Cảnh tượng đông đúc kinh hoàng khiến nhiều người chỉ nhìn thôi cũng thấy ngạt thở.

Ngày 24/1, ngành giao thông Trung Quốc chính thức bước vào mùa cao điểm nhất trong năm khi hàng trăm triệu người dân bắt đầu hành trình về quê ăn Tết. Sau hơn chục ngày "Xuân vận" (giao thông vận tải mùa Tết), các nhà ga, bến tàu ở đất nước này vẫn ở trong tình trạng quá tải.

Mùa đông năm nay đã ghi nhận đợt rét kỷ lục ở Trung Quốc trong vòng 30 năm qua, tại nhiều địa phương, trời lạnh giá kèm theo mưa lớn hoặc tuyết rơi rất dày đã gây ảnh hưởng lớn tới ngành giao thông. Hàng ngàn chuyến tàu đã bị hoãn vì chậm trễ hoặc vì những sự cố kỹ thuật phát sinh, khiến cho hàng trăm nghìn người rơi vào tình trạng chờ đợi mòn mỏi ở bến tàu đông đúc tới mức nghẹt thở.

Ngày 24/1, ngành giao thông Trung Quốc chính thức bước vào mùa cao điểm nhất trong năm.

 

Hàng triệu người dân nô nức kéo nhau về quê ăn Tết.

Mùa đông năm nay đã ghi nhận đợt rét kỷ lục ở Trung Quốc trong vòng 30 năm qua.

Trời lạnh giá kèm theo mưa lớn hoặc tuyết rơi rất dày đã gây ảnh hưởng lớn tới ngành giao thông.

Hành trang về quê ăn Tết chưa bao giờ là ít.

Những ánh mắt khắc khoải chờ mong tới lượt mình được lên tàu.

Nhiều người co ro trong cái rét cắt da cắt thịt.

Ánh mắt đầy sợ hãi của những đứa trẻ theo bố mẹ về quê ăn Tết.

Cảnh tượng chen chúc kinh hoàng đã khiến nhiều đứa trẻ bật khóc nức nở.

Ngay đến vé của những chiếc ghế cứng trên tàu cũng không còn để bán.

Nhiều người không mua được vé ngồi nên đành ngủ luôn trên đống hành lý của mình.

Một số người khác ngồi vạ vật ở tất cả những chỗ trống trên tàu.

Thậm chí một số người còn phải co quắp ngủ trong nhà vệ sinh.

Người phụ nữ tội nghiệp bị móc túi mất toàn bộ số tiền dành dụm được mang theo bên người.

Vô số gương mặt đáng thương trong mùa "về quê ăn Tết".

Khổ gì như người dân Trung Quốc về quê ăn Tết!

Theo Đình Đình

Cùng chuyên mục
XEM