Nhiều người Paris thiệt mạng vì họ 'không bỏ rơi nhau'

24/11/2015 19:09 PM |

Mọi người nán lại bên những xác chết và họ rất sợ hãi. Lý do có quá nhiều người chết là bởi ai cũng không muốn bỏ lại những người thân của mình.

Hai thành viên của một ban nhạc rock biểu diễn trong đêm Paris bị tấn công khủng bố mới đây đã kể lại trải nghiệm đáng sợ này với tờ Business Insider.

“Hàng loạt người trốn vào trong phòng thay đồ của chúng tôi. Những kẻ giết người cũng theo đó chạy vào và giết hại những người bên trong. Chỉ một số đứa trẻ trốn đằng sau chiếc túi da của tôi được an toàn”, Jesse Hughes - 1 trong 2 thành viên ban nhạc kể lại.

Phóng viên Vice hỏi: “Những kẻ giết người cũng vào phòng thử đồ sao?”

Jesse trả lời: “Đúng vậy”.

Anh tiếp tục: “Mọi người nán lại bên những xác chết và họ rất sợ hãi. Lý do có quá nhiều người chết là bởi ai cũng không muốn bỏ lại những người thân của mình”.

Trước đó trong đêm thủ đô Paris bị tấn công khủng bố, nhóm nhạc rock Eagles of Death Metal đang biểu diễn trong rạp Le Bataclan. Khi những tiếng súng bắt đầu vang lên, cả rạp hát la liệt những xác chết. Nhà chức trách sau đó thông báo rằng đã có 89 người chết tại Le Bataclan.

Dưới đây là video 2 thành viên nhóm nhạc rock kể lại sự việc trong đêm tấn công khủng bố tồi tệ đó:

 

Lời kể của 2 thành viên nhóm nhạc rock chứng kiến vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Paris mới đây.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM