Nhiều hành khách bị rạch hành lý ở sân bay

29/01/2016 13:27 PM |

Nhiều kiện hành lý của khách bị rạch tả tơi ở sân bay mà "khổ chủ" chỉ biết nhăn nhó không biết kêu với ai.

Chuyến bay Su 290 (SVO) của Nga, từ Moscow đến Nội Bài (Hà Nội) lúc 8h55 sáng 27/1/2016. Hành lý của nhiều hành khách trên chuyến bay này đã bị rạch, bẻ khóa và bị mất đồ.

Một hành khách cho biết, cũng chuyến bay Moscow – Hà Nội ngày 26/1, người nhà của anh cũng thông báo hành lý bị rạch và mất cắp.


Một khách bị bẻ khóa va ly.

Một khách bị bẻ khóa va ly.

 


Nhiều người đã phải sử dụng dịch vụ cuốn nilon cho chắc ăn nhưng cũng không thoát cảnh hành lý bị rạch.

Nhiều người đã phải sử dụng dịch vụ cuốn nilon cho "chắc ăn" nhưng cũng không thoát cảnh hành lý bị rạch.

 


Valy bị bẻ khóa, hành khách kiểm tra lại hành lý thì phát hiện bị rút đồ.

Valy bị bẻ khóa, hành khách kiểm tra lại hành lý thì phát hiện bị rút đồ.

 

Dịp cuối năm, nhiều Việt kiều về quê ăn Tết rất lo sợ tình trạng mất cắp hành lý theo kiểu "rút ruột" ở sân bay Nội Bài. Thực tế, hành lý bị "giam" ở sân bay quá lâu, trong khi các sân bay quốc tế chỉ sau 30 phút khách có thể lấy đồ, ra khỏi sân bay. Còn ở Nội Bài, mất gần 1 buổi sáng.

Dù hạ cánh từ 8h55 phút nhưng 3 tiếng sau nhiều khách trên chuyến bay Su 290 (SVO) vẫn chưa lấy được hành lý, chờ đợi trong phấp phỏng lo âu vì hành lý của nhiều người trước đó đã bị gỡ tung rồi được "băng bó" lại một cách sơ sài.

Theo Vũ Hạnh

Cùng chuyên mục
XEM