Nghi phạm chính vụ nổ Bangkok “vẫn tự do”

05/09/2015 08:53 AM |

Cảnh sát Thái nói cả hai nghi phạm bị bắt giữ vừa qua đều không phải là nghi phạm chính trong cuộc điều tra vụ nổ ở đền Erawan, Bangkok hồi tháng trước, BBC đưa tin.

Điều này có nghĩa là nghi phạm chính – người mặc chiếc áo phông vàng và để lại túi đeo lưng ở đền thờ không lâu trước khi xảy ra vụ nổ - vẫn đang chạy trốn.

Chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công khiến 20 người thiệt mạng.

Cảnh sát nói hai nghi phạm nước ngoài – được xác định danh tính là Adem Karadag và Yusufu Mieraili – bị bắt giữ do được cho là có liên quan tới nhóm đứng sau vụ nổ hôm 17/08, nhưng không phải là nghi phạm chính.

“Chứng cứ cho thấy Yusufu có lẽ không phải là người mang áo vàng,” phát ngôn viên của cảnh sát Thái Lan, ông Prawut Thavornsiri nói với phóng viên ở Bangkok.

Ông nói thêm, “vẫn chưa có gì xác nhận” rằng ông Karadag là chủ mưu. Cả hai bị buộc tội tàng trữ “vũ khí bom trái phép”.

Cảnh sát cũng chưa xác nhận quốc tịch của hai người bị bắt giữ do nghi ngờ những người này dùng giấy tờ tùy thân giả.

Hôm thứ Bảy 29/08, cảnh sát đã bắt giữ ông Karadag trong một cuộc bố ráp ở vùng ngoại vi phía Đông Bangkok – vụ bắt giữ nghi phạm đầu tiên liên quan tới vụ nổ, và cho thực hiện kiểm tra mẫu DNA.

Mẫu DNA của ông Karadag không trùng với DNA tìm thấy trên vật chứng được cho là của người đánh bom để lại trong đêm xảy ra tấn công, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát vẫn đang truy tìm 7 người khác có thể liên quan tới vụ việc.

Sáng sớm hôm thứ Sáu 04/09, Thái Lan cho bắt đầu khôi phục bức tượng Thần Brahma bốn mặt của Ấn giáo.

Bức tượng bị hư hại ở ít nhất 12 chỗ, nơi rõ nhất là ở vùng cằm của một bên mặt.

Ngôi đền cũng có đông phật tử Thái Lan và thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài tới thăm.

Hoạt động sửa chữa do cơ quan nghệ thuật của Bộ văn hóa Thái Lan thực hiện.

Theo Lê Hằng

Cùng chuyên mục
XEM