Las Vegas - Từ sa mạc hoang vắng thành thiên đường giải trí xa hoa sầm uất

07/06/2013 21:21 PM |

Sự phát triển của Las Vegas được giới chuyên gia nhận xét, đó là một huyền thoại, một điều kỳ diệu!

Nói đến Las Vegas, người ta nghĩ ngay đến những ánh đèn neon rực rỡ sắc màu trên sa mạc, những khách sạn xa hoa, sòng bạc sang trọng, những vũ công chân dài trong các bộ váy sặc sỡ… Nhưng ít ai biết, cách đây gần 60 năm, Las Vegas còn hoang vắng và thưa thớt chẳng khác gì những thị trấn nhỏ khác thuộc Mỹ.

Sự phát triển của Las Vegas được giới chuyên gia nhận xét, đó là một huyền thoại, một điều kỳ diệu. Điều này càng chứng tỏ tầm nhìn xa trông rộng của các nhà đầu tư khi quyết định “đổ” tiền của vào mảnh đất hoang mạc này.

Được thành lập năm 1905 như là ga xe lửa nhỏ, lúc đó Las Vegas chỉ có một vài tòa nhà ở trung tâm sa mạc. Cho tới tận năm 1946, gã lưu manh Bugsy Siegel đã dựng sòng bài đầu tiên tại đây. Đến đầu những năm 1950, Las Vegas được biết đến như nơi thí nghiệm bom nguyên tử bởi mênh mông sa mạc bao quanh thành phố. Cũng vào thời điểm này, Las Vegas được giới đầu tư quan tâm, từ đây những dự án khách sạn, sòng bài, sân khấu… mọc lên như nấm sau mưa.

 

Las Vegas năm 1955
 Một hồ bơi ít người sử dụng nằm trong một khách sạn thuộc loại mới nhất, hiện đại nhất ở thành phố sa mạc này.

 Biển dự án khách sạn El Morocco Hotel.
Năm 1955, Las Vegas vẫn còn nghèo nàn, dân cư thưa thớt
“Rao vặt” bán dự án khách sạn
Đường cao tốc xuyên qua thành phố
Biển dự án khách sạn Tropicana
Một spa nằm lẻ loi giữa sa mạc
Sân khấu Las Vegas hồi đó cũng đã khá hấp dẫn du khách

Casino đã thu hút khá nhiều người chơi
Máy đánh bạc tự động
Las Vegas ngày nay
Đài phun nước thuộc khách sạn Bellagio Fountains, được mệnh danh là Vũ điệu bale của nước
Thành phố rực rỡ với ánh đèn neon và những công trình có kiến trúc đặc sắc
Một trong những khách sạn lâu đời nhất ở Las Vegas
Một trong những sân khấu hào nhoáng, hoa lệ ở Las Vegas 
Ngoại thành Las Vegas vẫn là những cảnh hoang mạc 
Thường Ngọc

khanhnt

Cùng chuyên mục
XEM