Đìu hiu chợ đêm Mỹ Đình

17/09/2012 07:16 AM |

Các dãy hàng bỏ trống vì không có người thuê!

Đi vào hoạt động được hơn 1 năm nay, nhưng phố đêm Mỹ Đình đang rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ. Nhiều “thượng khách” tỏ ra chán nản trước những quầy hàng ảm đạm, còn người bán hàng thì lâm vào cảnh … thở ngắn than dài.
 

Tiểu thương chán nản

Khuôn viên phố đêm được quy hoạch với 240 gian hàng, nhưng hiện tại, số gian hàng được đưa vào kinh doanh chỉ chừng 40 gian. Số còn lại hầu như là bỏ trống.

Theo nhiều hộ kinh doanh, người bán không dám thuê các gian hàng, vì giá cả thuê được đánh giá là đắt so với mức thu nhập của các tiểu thương. Đây là khu chợ mới, xa trung tâm ít khách và hầu như không có khách du lịch nên lợi nhuận bán hàng không bù được số tiền thuê mặt bằng.

Được biết, một gian hàng rộng chừng 5m2 ở phố đêm được thuê với giá 33 triệu đồng /1 năm. Có gian ưu đãi với người bán lâu năm thì giá là 12 triệu/ năm.

Ông Tình, bán hàng được hơn 1 năm tại đây, cho biết: "Gia đình tôi thuê mấy gian hàng, tính ta gần trăm triệu một năm tiền thuê mặt bằng. Mỗi quầy một tối, tôi phải kiếm được ít nhất 2 trăm nghìn tiền hàng thì mới đủ tiền thuê mặt bằng. Nhưng không bán được nhiều thế, hàng hóa ế ẩm lắm!"

Dạo quanh chợ đêm, điểm mặt được những quầy hàng như quần áo nam, nữ; thắt lưng; ví da; mỹ phẩm.... Giá cả các loại mặt hàng này cũng phải chăng, và quần áo thì chủ yếu là hàng Trung Quốc. Nhìn chung, hàng hóa ở đây không khác gì chợ sinh viên là mấy, thậm chí có phần tẻ nhạt hơn.

Theo một vài tiểu thương ở đây, mấy tháng trước, khách hàng đến đây khá đông và bán hàng cũng hút khách. Nhưng từ đầu năm đến nay, lượng khách giảm đi nhiều.

"Bây giờ, khách đến đông nhất là các tối cuối tuần, nhưng cũng không đáng là bao, sức mua cũng giảm. Chúng tôi bán hàng cũng chán nản lắm, bỏ thì không lỡ mà giữ lại thì không đành", chị Hồng, một chủ cửa hàng quần áo nữ than thở.

Chị Hồng cho biết thêm, dù hàng hóa được giữ ở mức rẻ nhất có thể nhưng nhiều người đến vẫn kêu đắt. Người khôn của khó, kinh tế khó khăn, người ta cũng cân nhắc nhiều đến vấn đề may mặc, thành ra dân làm ăn cũng chán, muốn nhập hàng nhưng lại sợ không bán được, lại thôi.

Khách bỏ qua

Khu phố đêm được mở từ 18h và kéo dài đến 23h hàng ngày. Nhưng hàng ngày, chỉ đến 21 giờ, phố đã vẫn vắng hoe, chỉ lèo tèo vài lượt khách, khách vào rồi khách lại ra.

Chủ các gian hàng nhìn nhau ngán ngẩm, khu phố im lìm hơn cả chợ quê, chỉ thẽ thọt những âm thanh ngoài quảng trường hắt vào. Khách hàng đến với khu phố đêm chủ yếu là sinh viên, nhóm người lao động có thu nhập thấp và trung bình, những người có thói quen thích đi mua sắm, và cả những bạn trẻ có dịp ra quảng trường Mỹ Đình hóng mát cũng tiện xe rẽ vào xem...

Phố đêm lèo tèo khách, chủ ác gian hang ngán ngẩm: Bao giờ cho đến ngày xưa?.
Nữ sinh Vũ Thị Ngọc, trường Đại học sư phạm Hà Nội chia sẻ: "tôi biết đến khu phố này đã lâu. Ngày trước nó khá sầm uất và là nơi vui chơi, mua sắm khá lý tưởng cho sinh viên và người dân trong khu vực. Nhưng bây giờ thì nó ảm đạm quá! So với mấy khu chợ đêm sinh viên thì phố đêm này không thể sánh kịp".

Anh Quân, ở khu đô thị mới Mỹ Đình cho biết: "Giá tuy rẻ nhưng àng hóa nghèo nàn quá, không có sự đa dạng về mẫu mã, có thứ là hàng tồn. Khách đến một lần rồi cũng chán, bỏ đi không quay lại".
 
Theo Không Chiêm
VEF

duchai

Cùng chuyên mục
XEM