Cửa hàng bán áo kiếm bộn nhờ trùm ma túy El Chapo' Guzmán bị bắt

18/01/2016 15:00 PM |

Vụ bắt giữ trùm ma túy El Chapo đã biến thành cơ hội làm ăn béo bở cho một công ty thiết kế và bán áo ở Los Angeles.

Sau khi Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, kẻ vượt ngục và là người đứng đầu cartel ma túy Sinaloa– được biết đến với biệt danh ‘El Chapo’, hay ‘gã lùn’ – bị bắt lại bởi chính quyền Mexico vào tuần trước, mọi người mới biết được rằng hắn đã gặp nam diễn viên Sean Penn trong một cuộc phỏng vấn với Rolling Stone.

Khi El Chapo bị bắt, Rolling Stone đã cho đăng một bức ảnh của hắn và Sean Penn bắt tay nhau, và Chapo đang mặc một chiếc áo kẻ sọc sặc sỡ. Người ta nhanh chóng tìm ra đây chính là sản phẩm được bán tại cửa hàng Barabas ở Los Angeles.

Chiếc áo này được gọi là “Fantasy” và có giá bán lẻ 128 USD. Một quản lý cửa hàng cho biết doanh số bán ra chiếc áo này đã thực sự bùng nổ khi bức ảnh trên Rolling Stone được đăng tải. Vô số người đã truy cập vào trang web của nhà bán lẻ này, khiến trang web bị sập vào thứ 3 vừa rồi.

Hiện nay trang web này đã được khôi phục, và ngay ở trang chủ là bức ảnh đăng trên tạp chí Rolling Stone với Sean Penn và dòng chữ “The most wanter shirt”. Trang Facebook của Barabas cũng tràn ngập các bức ảnh ‘El Chapo’ đang mặc chiếc áo này, gồm cả bức ảnh hắn đang mặc một chiếc áo khác của Barabas có tên là ‘Crazy Paisley’.

Theo bản mô tả ở trang web, chiếc áo sọc này có “một Đường sọc Kỳ ảo xuyên suốt chiếc áo khiến nó sống động và nổi bật trên nền màu sáng”.

Điều này có thể khiến nhiều người băn khoăn tại sao một trùm ma túy đang trốn chạy lại muốn mặc một chiếc áo được thiết kế để tỏ ra nổi bật.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM