'Công chúa hư' của chủ tịch Korean Air chính thức bị bắt

31/12/2014 17:35 PM |

“Tôi xin lỗi”, Cho nói, cúi mặt và bị bao vây xung quanh là hàng loạt nhà báo và phóng viên bên ngoài văn phòng công tố viên tại Seoul.

Heather Cho, con gái của chủ tịch hãng hàng không Korean Air là Cho Yang Ho đã bị bắt vì cáo buộc gây rối loạn an ninh hàng không sau khi cô ra lệnh cho thành viên phi hành đoàn quay ngược lại sân bay để đuổi một tiếp viên mà cô cho là có thái độ phục vụ không tốt.

“Tôi xin lỗi”, Cho nói, cúi mặt và bị bao vây xung quanh bởi hàng loạt nhà báo và phóng viên bên ngoài văn phòng công tố viên tại Seoul. Chính quyền quận phía tây Seoul công bố lệnh bắt giữ với Cho vào chiều ngày hôm qua.

Trước khi nhận lệnh bắt giữ, Cho và Korean Air cũng đã chịu những lời chỉ trích kịch liệt của dư luận Hàn Quốc. Đa phần đều cho rằng hành động yêu cầu phi hành đoàn quay lại để tuổi một tiếp viên đã phục vụ hạt macca mà Cho không yêu cầu là lộng quyền. 

Chiếc máy bay sau đó đã phải quay lại cổng sân bay Kennedy International (Mỹ) để hạ cánh. Nó đã mất hơn 2 phút để quay lại cổng này để đuổi người tiếp viên phục vụ hạt macca kể trên dẫn đến việc bị chậm 11 phú khi tới sân bay Seoul vào ngày 16/12.

Trước chỉ trích của dư luận, Cho đã phải từ chức khỏi vị trí lãnh đạo tại Korean Air và những trọng trách tại một số chi nhánh khác của tập đoàn. Bố của cô là chủ tịch Korean Air cũng đã gửi lời xin lỗi chính thức đến công chúng.

>> Vụ “công chúa hư” tạo sóng dư luận: Sẽ bắt cựu quan chức Korean Air?

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM