Chuyện về những “nông trại” trẻ em ở Thái Lan

26/11/2015 14:29 PM |

Ngoài ngành công nghiệp tình dục và chuyển giới, nhiều người Thái đang trở nên giàu có hơn nhờ việc kinh doanh dịch vụ mang thai hộ.

Nỗi mong mỏi có con của những bậc cha mẹ nước ngoài

Một ngày mùa hè tháng 7 nắng gắt tại Thái Lan, dù thời tiết có phần khắc nghiệt nhưng không thể nào ngăn được sự hào hứng của 8 gia đình người Úc cùng với 14 đứa con mà họ thuê đẻ đến chờ kết quả visa tại đại sứ quán Úc ở Bangkok.

Trong 8 gia đình này, có 5 gia đình với 9 đứa con đã được cấp quyền công dân Úc. Những em bé còn lại đang trong quá trình xét duyệt hồ sơ và kiểm tra huyết thống.

Nick Chapman và Julia Henry là một trong số những cặp đôi đó. Họ đã đến Thái Lan lần đầu tiên cách đây 2 năm trong nỗi buồn không có con. Và khi đến đây rồi được biết về việc để thuê được một người đẻ thuê ở Thái Lan rất rẻ so với thu nhập của họ, họ đã lập tức suy nghĩ về việc đó.

5 tháng sau quay lại, họ đã tìm đến dịch vụ. Thông qua một người môi giới, họ thuê một cô gái Thái Lan mang thai hộ với giá khoảng 23 nghìn bath/tháng trong 9 tháng cho đến khi cô sinh em bé, họ chịu mọi chi phí khám thai, tiêm phòng, sinh con và cuối cùng sẽ thanh toán cho cô 330 nghìn bath.

Sau đó, họ đã vô cùng hạnh phúc khi cô gái báo cô mang song thai bé trai. Lập tức số tiền chi trả cho cô được tăng gấp đôi cộng thêm khoản thưởng khá hậu hĩnh.

Cô gái Thái Lan cũng rất vui vẻ bởi đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô mang thai hộ, nhưng là lần đầu tiên mang song thai và được thưởng nhiều đến như vậy. Cô cho biết sẽ dùng tiền để lo cho cha mẹ đang bị ốm và sửa nhà cho họ.

Cặp đôi Adam và Kate Osborne đến từ bang New South Wales của Úc cưới nhau đã nhiều năm mà không có con. Cuối cùng họ cũng đặt toàn bộ niềm hy vọng vào việc thuê đẻ ở Thái Lan. Rất may mắn, cuối cùng họ cũng đã có được một bé gái và họ đang làm thủ tục để đưa cháu về nước.

Từ khi có được con cho đến khi đưa được con về nước là một chặng đường không hề đơn giản. Các cặp đôi sẽ phải mang con đi xét nghiệm DNA để chứng minh rằng đứa trẻ có huyết thống của họ.

Sau đó, họ mang giấy đó đến đại sứ quán Úc tại Bangkok giải thích về trường hợp của mình cùng với giấy khai sinh của đứa trẻ. Đồng thời họ cũng phải nộp hồ sơ lên tòa án để được phép đưa con ra khỏi Thái Lan.

Tuy nhiên khâu xét duyệt hồ sơ tại Thái Lan hiện tại bị phàn nàn là còn quá rườm rà và mất thời gian. Tháng 7 năm nay, trưởng đại sứ Úc tái Thái Lan đã chính thức phải lên tiếng đề nghị giới chức Thái Lan giúp đỡ bởi còn khoảng 200 cặp đôi với 150 đứa trẻ mà họ đã thuê đẻ ở Thái Lan hiện chưa thể đưa con về.

Những “nông trại” trẻ em ở Thái Lan

Công ty Babe 101 có trụ sở chính ở Thái Lan, chi nhánh ở Campuchia và Đài Loan thường rao đến khách hàng của mình khẩu hiệu sau: Phụ nữ hiện đại và có tiền sẽ không phải “mang nặng đẻ đau” mà vẫn có con, hãy đến với chúng tôi. Công ty có cả trang web riêng bằng 3 thứ tiếng: Thái, Anh, Trung Quốc.

Đội ngữ tư vấn của công ty thường nói với khách hàng về việc mang thai giống như đang mang trong người một thứ bệnh gì đó đáng sợ lắm, người sẽ béo xấu, nhan sắc bị tàn phá. Chính vì vậy không nên làm điều đó mà hãy để cho một người phụ nữ khác chịu khổ thay cho mình và cuối cùng đó vẫn là con mình. Công ty này được cho là mỗi năm đón đến hàng trăm khách hàng đến từ nhiều nước khác nhau.

Dù việc mang thai hộ là hợp pháp ở Mỹ và Ấn Độ, thế nhưng chính phủ các nước châu Á vẫn rất dè dặt với việc này. Chính phủ Thái Lan và chính quyền Đài Loan đặc biệt cấm hành vi mang thai vì lợi nhuận, họ không thích những người nước ngoài giàu có đến nước họ thuê đẻ con.

Công ty có tổ chức hoạt động rất tinh vi và giỏi né tránh cảnh sát. Thế nhưng cuối cùng cảnh sát Thái Lan cũng đã có thể đóng cửa được công ty này. Cũng mới chỉ trong năm nay, trong một căn hộ lớn ở trung tâm Bangkok, cảnh sát Thái Lan đã bắt được một vụ mang thai hộ với khoảng 15 bà mẹ mang nhiều quốc tịch khác nhau tại Đông Nam Á. Tuy nhiên cũng theo cảnh sát Thái Lan, còn rất nhiều công ty khác cũng đang hoạt động trong “bóng tối” mà cảnh sát chưa thể kiểm soát hết được.

Có những trường hợp trứng và tinh trùng của cặp đôi muốn thuê đẻ được cấy vào người phụ nữ đồng ý mang thai hộ. Nhưng trong trường hợp người vợ không có trứng phù hợp, công ty sẽ cung cấp một gói dịch vụ trị giá khoảng hơn 30 nghìn USD, trong đó họ sẽ tìm người phụ nữ chấp nhận cho, cấy trứng và mang thai.

Việc tìm người cho trứng của các cặp vợ chồng cũng tốn khá nhiều thời gian, các công ty sẽ cung cấp một kho ảnh, phần lớn phụ nữ sẽ chụp ảnh cười thật tươi trong trang phục quần jean, áo phông hoặc váy ngắn đứng cạnh bể bơi. Về phía phụ nữ chấp nhận cho trứng và mang thai hộ, họ cũng sẽ phải khai thông tin chi tiết đến mức: mắt một mí hay hai mí, mắt to hay mắt nhỏ, dân tộc nào, vùng nào, tiền sử gia đình có ai bị di truyền không.

Trong nhiều trường hợp, tất cả những người phụ nữ mang thai hộ sẽ được đưa đến một trung tâm tập trung nơi chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt của họ được kiểm soát chặt chẽ. Các công ty quảng cáo với các bậc cha mẹ như sau: Sáng 7h các bà mẹ được đánh thức dậy, cho ăn sáng, sau đó đến giờ đọc sách báo, nghe nhạc. Buổi tối được mát xa nhẹ và buộc phải đi ngủ trước 11h đêm.

Để tránh trường hợp bỏ trốn, công ty giữ toàn bộ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, các giấy tờ tùy thân khác của người mang thai và mỗi khi họ ra ngoài đều sẽ có người của trung tâm đi theo. Những công ty như thế này sẽ đăng quảng cáo việc nhàn lương cao tại Thái Lan và nhiều quốc gia lân cận, họ còn đưa cả người về nhiều miền quê nghèo tại Thái Lan để kiếm người. Sau khi tuyển được người về họ bắt đầu dỗ dành các cô gái mang thai hộ và chu trình kiếm tiền bắt đầu từ đó.

Người đàn ông Nhật bí ẩn

Cho đến nay, dư luận Thái Lan vẫn chưa hết xôn xao về một doanh nhân Nhật từng muốn sinh mỗi năm 10 đứa con với mục đích gì chưa thể biết. Và trước khi cảnh sát Thái Lan tìm thấy lý do hợp lý để bắt giam anh ta thì anh ta đã kịp sang Macao cùng với một phụ nữ người Nhật và 3 đứa con có được nhờ thuê đẻ.

Vụ việc được dư luận bắt đầu chú ý khi một nữ bác sỹ tại bệnh viện trung tâm Bangkok gọi điện cho tổ chức Interpol tại Thái Lan và loan tin đến truyền thông về một người đàn ông Nhật mà bà cho rằng nhiều khả năng có liên quan đến bọn buôn người.

Từ những ca trực của mình, bà thấy người Nhật đó đến bệnh viện để đông lạnh tinh trùng rất thường xuyên và ông ta thường rất tự hào khi nói với mọi người là ông có thể có đến 10 đứa con/năm. Ông ta không tỏ vẻ có vấn đề gì về thần kinh ngoại trừ việc tuyên bố muốn có càng nhiều con càng tốt để sau này cả nhà cùng đi bỏ phiếu cho đông.

Ngay sau đó, Mariam Kukunashvili, giám đốc công ty New Life Global Network chuyên cung cấp dịch vụ đẻ thuê ở Thái Lan đã lên tiếng. Ông cho biết ông đã từng giới thiệu cho người đàn ông Nhật có tên Mitsutoki Shigeta đến 2 người phụ nữ để ông này thuê đẻ cùng lúc. Thế nhưng dù cho rằng hành vi của vị doanh nhân người Nhật này khá kỳ cục, ông không tin người đó có hành vi buôn người.


Mitsutoki Shigeta.

Mitsutoki Shigeta.

Các cuộc điều tra sau đó còn cho thấy Shigeta tìm đến một trung tâm dịch vụ khác và thuê thêm 2 bà mẹ người Thái nữa mang thai cho ông ta. Như vậy ông có đến 5 người phụ nữ mang thai cho mình cùng lúc.

Cảnh sát Thái Lan lập tức vào cuộc điều tra. Kết quả họ tìm thấy trong căn hộ nơi người đàn ông này ở có đến 15 đứa trẻ khác nhau và đều là con của anh ta. Không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho việc anh ta là kẻ buôn người, cảnh sát đành phải ngừng điều tra và thẩm vấn.

Không lâu sau đó, doanh nhân Nhật ôm theo 3 đứa nhỏ và rời khỏi Thái Lan cùng với một phụ nữ người Nhật. Anh ta mới chỉ 24 tuổi tính đến khi anh ta đến Macao vào năm ngoái. Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy anh ta nhiều khả năng là con trai của tỷ phú Nhật Yasumitsu Shigeta, người sáng lập công ty phân phối điện thoại di động Hikari Tsushin.

Ông từng là người giàu nhất thế giới nhưng sau đó đã kinh doanh thua lỗ, mất khá nhiều tiền bạc và lại cố gắng xây dựng lại công việc kinh doanh. Ông hiện nằm 1 trong 20 người giàu nhất Nhật.

Những thông tin trong bài viết được lấy từ cuộc điều tra và bài viết của các báo The Guardian, The Independent, Global Post và Bangkok Post thực hiện tại Thái Lan từ năm 2011 đến hiện tại.

Ngọc Thúy

Cùng chuyên mục
XEM