Cháy Trung tâm thương mại Hải Dương là do chập điện

16/09/2013 12:22 PM |

Nội dung nổi bật:

- Công an tỉnh Hải Dương nhận định bước đầu về nguyên nhân vụ cháy Trung tâm thương mại (TTTM) TP Hải Dương vào sáng ngày 15/9 là do chập điện từ gian hàng vải ở tầng 1 của tiểu thương Nguyễn Thị Huê.

- Vụ cháy kinh hoàng xảy ra sáng 15.9 thiêu rụi toàn bộ các gian hàng của 536 hộ tiểu thương tại trung tâm thương mại Hải Dương. Thiệt hại hơn 400 tỉ đồng, đây được coi là vụ cháy lớn nhất tại tỉnh Hải Dương.

- UBND tỉnh Hải Dương đề nghị ngân hàng nhà nước khoanh, dãn nợ, hạ lãi suất vay cho các hộ tiểu thương, hôm nay UBND tỉnh sẽ tiến hành đối thoại với các tiểu thương để tìm phương án khắc phục, hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại.



Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do chập điện từ gian hàng vải ở tầng 1 của tiểu thương Nguyễn Thị Huê.

Theo Đại tá Phạm Văn Loan, Phó giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cơ quan công an nhận được thông tin về vụ cháy vào lúc 3h25' sáng 15/9. Ngay lập tức cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt và huy động 16 xe chữa cháy tới dập lửa.

Sau đó, do phạm vi cháy khá lớn nên đã phải huy động thêm các xe chữa cháy của tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên… đến hỗ trợ.

Vụ cháy lớn gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng ở Trung tâm thương mại TP Hải Dương. (ảnh: Dân trí)
Trên 300 cán bộ, chiến sĩ công an và hơn 100 người là lực lượng quân đội, dân quân đã tham gia chữa cháy, nhưng ngọn lửa vẫn thiêu rụi hàng trăm gian hàng, gây thiệt hại nặng nề…

Đại tá Loan cho biết, đám cháy là do chập điện từ gian hàng vải ở tầng 1 của tiểu thương Nguyễn Thị Huê. Sau khi phát hiện, lực lượng bảo vệ (6 người) của TTTM đã sử dụng các biện pháp chữa cháy tại chỗ nhưng không thành công.

Khi các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì lửa đã cháy rất lớn, nên phải gần 5 tiếng sau (đến 8h sáng cùng ngày) đám cháy mới được khống chế.

Theo ghi nhận của VietNamNet, sau nhiều giờ cháy âm ỉ, tới gần 12h trưa 15/9, ngọn lửa tiếp tục bùng phát trở lại.

Tính đến 14h, vụ hoả hoạn tại TTTM TP Hải Dương đã kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Lúc này, ở cả hai phía tây và đông của TTTM khói vẫn bốc lên nghi ngút. Toàn bộ mái của trung tâm đã bị cháy thủng. Hệ thống cửa sổ, cửa chính bị cháy nham nhở.

Vụ hoả hoạn khiến toàn bộ tài sản, hàng hóa của hơn 530 hộ kinh doanh, Ban Quản lý chợ và TTTM bị cháy rụi, thiệt hại ước tính khoảng 400 tỷ đồng. Tòa nhà có nguy cơ đổ sập phần còn lại..

Theo đại tá Loan, đến chiều cùng ngày, nhiều xe cứu hỏa vẫn nằm tại hiện trường để đề phòng sự cố. Các lực lượng chức năng đã phong tỏa, ngăn không cho người dân, tiểu thương đến gần hiện trường vì quá nguy hiểm.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang túc trực tại hiện trường đám cháy.

Cháy chợ, tiểu thương trước nguy cơ thành con nợ

Nước mắt lưng tròng, hình ảnh cụ già hơn 80 tuổi có gian hàng gạo ngay tầng 1 vật vã gào thét vì trắng tay, mất kế sinh nhai, khiến ai cũng không cầm lòng được. Chị H (chủ quầy hoa quả), người có mặt ngay lúc TTTM bốc cháy kể: “Khi thấy lửa bốc lên, tôi kinh hãi, chạy vội đi tìm người của BQL chợ kêu cứu nhưng không thấy ai ở đó. Thấy vậy, tôi huy động những người gần đó ra tay cứu. Lúc sau, có vài anh trong BQL chạy ra, hô hào nhau dập lửa nhưng không nổi. Thấy vậy, các anh liền chạy vào bê xe đạp của mình ra và gọi các cơ quan chức năng giúp đỡ. 

 Chị Thúy (bán đồ thờ cúng gần sát TTTM) kể: Lúc chị và gia đình đang ngủ, bỗng nghe tiếng nổ lớn phát ra từ cửa số 21, phía bắc của TTTM khiến ai nấy đều choàng tỉnh. Ban đầu, nhiều người nghĩ đó là tiếng sấm chớp nhưng khi mở cửa sổ ra, họ phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội phía tòa nhà. Tiếng vỡ của các cửa kính trong tòa TTTM nghe ghê rợn, tiếng nổ rùng mình như bình gas từ phía trong TTTM dội ra..., tiếng hô hào nhau kêu cứu khiến toàn bộ khu dân cư đường Bạch Đằng náo loạn. Cả thành phố Hải Dương như mất ngủ vì thông tin chấn động.

Bà Đinh Thị Nhạn - 58 tuổi, chủ quầy hàng cơ khí tầng 1 của TTTM - nấc nghẹn nhìn về phía TTTM kể: “Khoảng 5 giờ sáng, tôi đang đi tập thể dục trên đường thì bỗng nghe xôn xao TTTM thành phố bị cháy lớn khiến tôi bàng hoàng. Bỏ tập thể dục, tôi chạy vội về nhà gọi chồng đến TTTM xem sao. Trước mắt tôi, cả TTTM khói đen nghi ngút, lực lượng cảnh sát PCCC tập trung dập lửa, người dân bao vây kín trước cổng chợ. Tôi như quỵ xuống khi biết rằng các gian hàng trong trung tâm cháy rụi, không cứu vãn được gì. Vậy là, bao vốn liếng, tài sản của hai vợ chồng tôi dành dụm được bao năm nay khoảng 700 triệu giờ đi tong hết. Đã vậy, số hàng vừa nhập chiều qua còn chưa thanh toán, giờ biết lấy đâu mà trả...”.

Nén nỗi lo lắng vì trắng tay, anh Nguyễn Tuấn Quỳnh - 30 tuổi, chủ quầy quần áo ở tầng 2 TTTM - buồn bã kể: “Lần này thì khối người vỡ nợ rồi! Đã vào trong này, mèng cũng phải trên trăm triệu. Làm ăn ở đây chủ yếu là vay mượn, hoặc nợ hàng luân phiên. Gian hàng tôi, ngót cũng mất 600 triệu đồng."

Trích toàn bộ ngân sách dự phòng của TP hỗ trợ tiểu thương

Tới 18h, đám cháy vẫn âm ỷ tại TTTM Hải Dương.

Trưa 15.9, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức cuộc họp đột xuất giải quyết về vụ việc. Do toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến TTTM đều nằm bên trong trung tâm, nhiều khả năng cháy hết nên không thể có con số thống kê đầy đủ. Sơ bộ thống kê có 536 hộ dân kinh doanh trong khu thương mại bị ảnh hưởng với thiệt hại ước tính 400 tỉ đồng. 

Theo ông Nguyễn Mạnh Hiển - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương: Trước thiệt hại của bà con tiểu thương, bước đầu tỉnh sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi hộ tiểu thương, UBND TP.Hải Dương hỗ trợ 3 triệu đồng. Ngoài ra con các tiểu thương từ bậc mầm non đến THPT sẽ được miễn đóng góp từ 2013- 2015. UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Ngân hàng Nhà nước khoanh, dãn nợ, hạ lãi suất vay cho các hộ tiểu thương. Tỉnh giao cho Sở Xây dựng và TP.Hải Dương xem xét xây chợ tạm cho bà con trước 25.9. 

Theo ông Vũ Tiến Phụng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Dương: Trung tâm thương mại Hải Dương được xây dựng từ năm 1998 trên diện tích 15.000m2, thiết kế 3 tầng, ban đầu dưới sự quản lý của Sở Công Thương. Sau đó trung tâm này được giao cho UBND TP.Hải Dương quản lý. Trung tâm này không chỉ là nơi buôn bán mà còn là một kho hàng phân phối cho các địa phương của tỉnh Hải Dương. 

Năm 2012, UBND TP.Hải Dương đã duyệt chi cho BQL chợ tiến hành trang bị nhiều phương tiện như bình chữa cháy, họng nước chữa cháy nhưng vẫn không tránh khỏi tai nạn này. Trước sự mất mát của bà con tiểu thương, UBND TP.Hải Dương đã trích toàn bộ ngân sách dự phòng để hỗ trợ tiểu thương. Dự kiến trong mấy ngày tới, TP.Hải Dương sẽ xây chợ tạm tại khu vực quảng trường để các tiểu thương có nơi buôn bán. Hôm nay, 16.9 UBND tỉnh Hải Dương sẽ tiến hành đối thoại với các tiểu thương để tìm phương án khắc phục, hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy này.

Theo Việt Hòa

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM