Cám dỗ của ngành công nghiệp đèn đỏ Nhật Bản

30/09/2015 11:19 AM |

Hy sinh vài năm tuổi xuân để kiếm được số tiền bằng cả mấy chục năm đi làm, nhiều cô gái Nhật đã nhắm mắt chấp nhận làm nghề.

Cám dỗ ở khắp nơi

Quảng cáo mời chào các cô gái làm nghề mại dâm có thể tìm thấy ở khắp nơi trên đất nước mặt trời mọc, nó luôn đập vào mắt những cô gái trẻ bị vây quanh bởi hàng hiệu túi xách đắt tiền mà thu nhập lại không đủ cao để mua sắm các món đồ đó.

Ví như tạp chí Witty Pat, các quảng cáo thường có nội dung hứa hẹn về công việc làm thêm bán thời gian có mức lương hấp dẫn. Trên thực tế, thu nhập của các cô gái trong ngành công nghiệp đèn đỏ cũng thực sự đáng để nhiều nhân viên văn phòng phải kiêng nể.

Theo chia sẻ của một số cô gái, thông thường họ kiếm được khoảng 300 USD/ngày, một tháng làm 20 ngày mang lại thu nhập trên dưới 6.000 USD, đó là mức thu nhập quá hấp dẫn nếu so với việc làm tại các cửa hàng tiện lợi hay siêu thị chỉ nhận được mức lương 8USD/giờ và ngày cũng chỉ được làm 4 đến 8 tiếng và không phải ngày nào cũng có ca để làm.

Còn nếu so với mức lương khởi điểm khoảng 1.700 USD/tháng của sinh viên mới ra trường hoặc khoảng 2.500 USD/tháng của người đi làm đã có khoảng 3-5 năm kinh nghiệm, con số 6.000USD/tháng vẫn là quá hấp dẫn. Ước tính có khoảng 7% phụ nữ Nhật độ tuổi từ 20 đến 24 đang tham gia trong ngành công nghiệp tình dục.

Thậm chí không cần trực tiếp tham gia vào ngành công nghiệp đèn đỏ, nếu làm trung gian giới thiệu được một cô gái vào làm nghề này, các điểm dịch vụ sẵn sàng trả phí 500 USD/cô gái.

Đó là về phía nguồn cung, nhưng xét từ góc độ nhu cầu, ngành công nghiệp đèn đỏ tồn tại và phát triển ở Nhật bởi nhiều lý do văn hóa xã hội của nó. Một trong những lời giải thích là ước tính có khoảng 50% phụ nữ Nhật trong độ tuổi từ 18 đến 34 đang độc thân, con số này với đàn ông trong độ tuổi tương tự lên đến 60%.

Người Nhật với tâm lý ngại chia sẻ những rắc rối của bản thân với suy nghĩ: khi mình nói cho người khác biết mình đang gặp vấn đề có nghĩa mình thể hiện rằng bản thân mình yếu đuối. Vì thế nên họ tìm đến các khu đèn đỏ để giải tỏa cảm xúc của bản thân, làm vơi bớt cảm giác cô đơn dù chỉ trong vài chục phút.

 

Quảng cáo của các câu lạc bộ sex và shop người lớn tại phố đèn đỏ Kabukicho.
Ảnh: Theguardian.

Chuyện của một “gái” Kabukicho

Richiko, một cô gái làm ở Kabukicho, khu đèn đỏ lớn nhất châu Á, đã 2 năm. Con đường của cô khi đến với khu phố đèn đỏ này cũng bắt đầu từ những lời mời chào đầy cám dỗ trên báo. Cô làm thợ gội đầu trong một tiệm mát xa ở một nhà hàng cách Tokyo khoảng 100 cây số trước khi đến Kabukicho.

Ở thời điểm đó, khi chán nản với công việc nhàm chán và thu nhập thấp, đọc được quảng cáo tìm nữ phục vụ bàn trên báo với mức lương hấp dẫn hơn, cô đã lập tức tìm đến. Với ngoại hình xinh xắn, cô được nhận ngay. Sau 2 năm làm việc dù không phải là phục vụ bàn và cũng chẳng biết tương lai sẽ thế nào, nhưng Richiko khẳng định không hề ân hận.

Nếu ai đó nghĩ rằng dịch vụ tình dục ở các khu đèn đỏ chỉ dành cho những đấng mày râu đến tìm bạn gái giải khuây và phục vụ cho nhu cầu quan hệ tình dục nam nữ thì sẽ là hoàn toàn sai lầm. Các trung tâm dịch vụ tình dục ở Nhật phục vụ cho tất cả các quý bà, quý ông, gay và les.

Có thể khẳng định chắc chắn không phải tất cả mọi người tìm đến đây để tìm đối tượng để “quan hệ”. Mỗi dịch vụ ở Kabukicho đều được quy ra tiền với khung giá rất rõ ràng và nếu khách vi phạm, hình phạt sẽ rất nặng. Nổi bật nhất có những dịch vụ như đi dạo phố không đụng chạm (4.500 yên/giờ); nói chuyện tâm sự không đụng chạm (4.000 yên/giờ); tắm xà phòng cùng với gái (5.000 yên/giờ); hôn môi (2.000 yên/nụ hôn); sờ ngực (3.000 yên/20 phút).

Khách trả tiền dịch vụ nào thì chỉ được hưởng dịch vụ đúng đến đó, nếu cố tình vi phạm và các cô gái phàn nàn đến chủ kinh doanh, khách sẽ bị phạt khoảng 50.000 đến 70.000 yên, thậm chí còn bị dán ảnh ở cửa hàng để đưa vào danh sách đen. Tuy nhiên cho đến nay, vì hình phạt quá nặng nên rất hiếm khi có trường hợp dám vi phạm.

Nếu khách muốn “qua đêm”, khách và gái sẽ hẹn nhau ở một khách sạn, khách phải trả tiền phòng còn tiền trả cho cô gái dao động từ 35 nghìn - 70 nghìn yên/đêm.

Sau 2 năm ở Kabukicho, Richiko rất hài lòng vì số tiền cô kiếm được mỗi tháng không hề nhỏ, cô có nhiều khách hàng thân quen. Cô cũng có bạn trai, người đó từng là khách hàng của cô. Bạn trai chấp nhận cho cô làm việc ở điểm kinh doanh dịch vụ tình dục nhưng anh ta không hề biết thỉnh thoảng cô vẫn đi “qua đêm” với khách để kiếm thêm tiền.

Không chia sẻ tổng thu nhập hàng tháng của mình là bao nhiêu, nhưng Richiko cho biết cô có thể sống thoải mái ở một căn hộ ngay gần ga có giá đến 120.000 yên/tháng (khoảng 20 triệu đồng Việt Nam) và cô thoải mái tiêu xài, dùng túi xách hay mỹ phẩm hàng hiệu. Cô hoàn toàn hài lòng với những gì mình đang có.

(Còn tiếp phần 3).

Xem phần 1:

Ngọc Thúy

Cùng chuyên mục
XEM