'Thi thoảng vẫn nhìn thấy nhau, nay người ta đã mất, quần áo còn phơi ngoài ban công...'

15/09/2023 12:00 PM | Sống

“Mặc dù không quen biết nhưng có một số hộ hàng xóm đối diện ban công nhà tôi thi thoảng vẫn nhìn thấy nhau phơi quần áo. Nay người đã mất, quần áo vẫn còn ngoài ban công…” - sau hơn 1 ngày xảy ra vụ cháy chung cư mini 37 ngách 29/70 Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) nhiều người dân sống quanh khu vực trên vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót khi nhắc lại vụ việc.

'Thi thoảng vẫn nhìn thấy nhau, nay người ta đã mất, quần áo còn phơi ngoài ban công...' - Ảnh 1.

Cùng san sẻ nỗi đau để vượt qua khó khăn

Theo ghi nhận của phóng viên, đến chiều ngày 14/9, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa nơi xảy ra hỏa hoạn, bên trong chung cư công tác khám nghiệm vẫn diễn ra. Phía bên ngoài cửa, nhiều người dân đến thắp nén hương cho các nạn nhân.

“Tôi sống ở phường bên cạnh mặc dù không quen biết nhưng cũng muốn góp một chút gì đó cho những nạn nhân trong vụ cháy. Sự việc quá thương tâm, mọi người hãy nghĩ đến những người còn sống để họ vực dậy sau sự mất mát quá lớn này” - chị Tính, người dân sống tại phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.

Nhằm san sẻ những khó khăn với các nạn nhân sau vụ cháy, nhiều người dân ở khắp nơi đã đến ủng hộ tiền, quần áo, lương thực, thực phẩm...

'Thi thoảng vẫn nhìn thấy nhau, nay người ta đã mất, quần áo còn phơi ngoài ban công...' - Ảnh 2.

Một số khu vực lô gia ban công của các căn hộ có cửa thoát hiểm.

Bà Nguyễn Thị Hồng - tổ phó tổ dân phố nơi xảy ra vụ cháy cho biết, hiện tại có rất nhiều người có tấm lòng hảo tâm ủng hộ tiền, mì tôm, nước uống, bánh, chăn, quần áo… và có điểm tiếp nhận ở nhà văn hóa khu dân cư cũng như hòm từ thiện đặt gần nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

“Từ hôm qua đến nay nhiều người đăng ký hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho các nạn nhân về ở, cũng có người còn trực tiếp ra hỏi chúng tôi để đi chăm sóc các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Nhà tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ phòng chỉ đợi những người đang điều trị tại bệnh viện về là có thể ở được ngay” - bà Hồng nói.

Không chỉ người dân xung quanh khu vực trên, mà một số người dân đăng tải thông tin lên mạng xã hội sẵn sàng chia sẻ chỗ ở để những nạn nhân có nơi ở tạm thời trong lúc khó khăn.

“Em có căn chung cư 150m, 4 phòng ngủ, đủ đồ chưa dùng đến có thể ở 10-20 người nên anh chị nào ở vụ cháy chung cư mini ở Khương Đình chưa có chỗ ở thì có thể liên hệ em để ở trong lúc tìm nhà mới! Trân trọng!” - anh Nguyễn Vang chia sẻ thông tin trên trang cá nhân.

'Thi thoảng vẫn nhìn thấy nhau, nay người ta đã mất, quần áo còn phơi ngoài ban công...' - Ảnh 3.

Vẫn ám ảnh sau vụ cháy

Hơn 1 ngày sau vụ cháy, nhiều người dân tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa khi nhắc lại câu chuyện. Nhiều người, hai đêm nay không thể ngủ được vì ám ảnh...

Bà Nguyễn Phương Hoa - người dân sống gần đó kể, hơn 23h ngày 12/9, gia đình bà nghe tiếng hô hoán cháy vang khắp con hẻm. Lúc này chồng bà mở cửa và lực lượng chữa cháy đã có mặt và hỏi khu vực bể nước ngầm dưới nhà để lấy nước.

“Lực lượng chữa cháy đến rất nhanh và hết sức quyết liệt chữa cháy, cứu người. Tôi thấy ai cũng phải đeo bình dưỡng khí, leo thang phá khung sắt tầng 2 vào bên trong” - bà Hoa nói và cho biết, nhiều nam giới ở quanh đây cũng chạy ra dải dây hỗ trợ lực lượng chức năng, còn nhà bà có bao nhiêu nước uống cũng mang hết ra cho các cán bộ, chiến sĩ chữa cháy.

'Thi thoảng vẫn nhìn thấy nhau, nay người ta đã mất, quần áo còn phơi ngoài ban công...' - Ảnh 4.

Người đàn ông nhảy từ chung cư xuống mái nhựa tầng 5 của gia đình chị Phượng.

Còn chị Đinh Thị Phượng sống phía sau chung cư nhớ lại, thời điểm xảy ra vụ cháy đã có khoảng 20 người thoát hiểm sang sân thượng tầng 5 ngôi nhà ở ngõ sau chung cư mini, từ khu vực cửa sổ.

“Lúc đó có một bé gái cứu thoát ra ngoài, tôi vội bế cháu chạy ra xe cứu thương ở đầu ngõ. Tôi thấy ngõ bên này mọi người không để ý, nên cũng chạy ra ngoài gọi lực lượng chữa cháy vào bởi có rất nhiều người mắc kẹt” - chị Phượng kể.

Theo chị Phượng, vụ cháy này rất thương tâm bởi có người nhảy từ chung cư xuống sân thượng tòa nhà 5 tầng phía sau; có nạn nhân thì được lực lượng chữa cháy buộc dây vào người để thả xuống cứu; một cháu bé sơ sinh được bỏ vào xô nhựa đưa sang sân thượng thoát nạn.

“Một người đàn ông còn liều mình nhảy xuống nhà tôi làm thủng mái nhựa tầng 5 và may mắn chỉ bị thương nhẹ. Đến khi người này đi xuống nhờ sự hỗ trợ thì chúng tôi mới biết” - chị Phượng bàng hoàng kể lại.

'Thi thoảng vẫn nhìn thấy nhau, nay người ta đã mất, quần áo còn phơi ngoài ban công...' - Ảnh 5.

Loạt xe máy bị thiêu trụi bên trong hiện trường.

Người phụ nữ cho biết thêm, chung cư mini trên có rất nhiều cháu nhỏ vì ở đây hầu hết là các cặp vợ chồng trẻ. Đến gần sáng lực lượng chức năng mới đưa hết được nạn nhân ra ngoài.

“Mặc dù không quen biết nhưng có một số hộ hàng xóm đối diện ban công nhà tôi thi thoảng vẫn nhìn thấy nhau phơi quần áo. Nay người đã mất, quần áo vẫn còn ngoài ban công. Đêm hôm đó, nghĩ đến là tôi bị ám ảnh không thể ngủ được mặc dù uống 2 viên thuốc an thần…” - chị Phượng chia sẻ.

'Thi thoảng vẫn nhìn thấy nhau, nay người ta đã mất, quần áo còn phơi ngoài ban công...' - Ảnh 6.

Thang dây được người dân thả từ tầng 3 xuống dưới.

Trước đó, khoảng hơn 23h ngày 12/9, xảy ra vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) có diện tích khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Tính đến thời điểm ngày 13/9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong).

Liên quan đến vụ cháy, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) chủ căn hộ chung cư về tội Vi phạm quy định về PCCC.

'Thi thoảng vẫn nhìn thấy nhau, nay người ta đã mất, quần áo còn phơi ngoài ban công...' - Ảnh 7.

Người dân từ khắp nơi đổ về hiện trường, đặt hoa, thắp hương tưởng niệm, cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số.

Theo Thanh Hà

Từ khóa:  cháy chung cư
Cùng chuyên mục
XEM