Thanh niên đánh liều viết thư gửi sếp xin miễn làm để chơi game: Kết cục hoá ra không "nát" như bạn tưởng

30/10/2019 13:44 PM | Kinh doanh

Tưởng như anh chàng này sẽ "lên thớt" với sếp ngay lập tức nhưng cái kết lại chan chứa tình đồng chí đầy chất "plot twist".

Công việc và sự nghiệp là một trong những tiêu chí quan trọng nhất của đời người, không ai tỉnh táo mà lại đi mạo hiểm cần câu cơm nuôi sống bản thân cho những ý nghĩa không cần thiết. Thế nhưng, câu chuyện về một anh chàng chơi liều dám... gửi thư đề nghị sếp cho nghỉ việc để chơi game đang khiến cư dân mạng quốc tế nhấn share rầm rộ những ngày này.

Nếu bạn chưa kịp cập nhật hoặc vẫn còn đang chú ý tới những diễn biến mới về AirPods Pro thì cách đây vài ngày, tựa game Call of Duty: Modern Warfare bản mới nhất vừa ra mắt - là một trong những tên tuổi hành động nhập vai hấp dẫn nhất toàn cầu. Hiểu được độ hot của mình, đội ngũ làm game thậm chí còn nghĩ ra một trò đùa, tải lên một mẫu thư triệu tập xin phép có sẵn cho bất kỳ fan nào muốn tìm cớ chơi game hợp lý, tạm dừng mọi việc khác lại.

Thanh niên đánh liều viết thư gửi sếp xin miễn làm để chơi game: Kết cục hoá ra không nát như bạn tưởng - Ảnh 1.

Mẫu thư có sẵn của ê-kíp làm game cho bất kỳ ai in ra sử dụng, được viết theo giọng như thể bị gọi đi nghĩa vụ rất lớn lao.

Dĩ nhiên, ai cũng hiểu đó là một trò đùa vui vẻ nhằm kích thích sự tò mò từ fan hâm mộ. Thế nhưng, anh chàng Chris Carter từ Anh Quốc lại không nghĩ thế, khi dám... lấy luôn mẫu thư đó điền tên mình để xin phép sếp nghỉ tạm một ngày chỉ để chơi game cho đã. Người Anh nói là làm, đây là hình ảnh được anh đăng tải sau khi gửi nó cho sếp:

Thanh niên đánh liều viết thư gửi sếp xin miễn làm để chơi game: Kết cục hoá ra không nát như bạn tưởng - Ảnh 2.

Chris đã chỉnh ảnh, thêm tên họ mình vào chỗ còn trống để hoàn thiện thư gửi sếp.

Không quá ngạc nhiên, Chris cho biết mình đã nhận được lời đáp khá "phũ" từ sếp, tạm dịch như sau: "Đừng có mơ tưởng đến chuyện đó. Người duy nhất được nghỉ việc để chơi chỉ có duy nhất mình tôi mà thôi!"

Khá là chắc kèo Chris sẽ được phen quở trách ngập mặt cùng ánh nhìn viên đạn của sếp khi gặp lại nhau, nhưng hoá ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nghe có vẻ nghiêm nghị thế thôi, thật ra cả sếp, Chris và vài anh bạn đồng nghiệp đều là fan của tựa game Call of Duty từ lâu. Họ thậm chí đã quen biết nhau tới 15 năm có lẻ, hết mình ở cả công việc lẫn những giây phút chơi game.

"Chúng tôi đều là fan và cùng biết Call of Duty vừa ra mắt bản mới, cũng nóng lòng nhấm nháy nhau hết rồi. Ai ai cũng hứng khởi làm thật nhanh việc của mình để về nhà tụ họp online chinh chiến," chia sẻ bởi Chris.

Thật đáng mừng khi biết thế giới không có thêm một số phận sầu não phải mất việc vì ý nghĩ táo tợn nghỉ làm để chơi game này.

Theo Hà Thu

Cùng chuyên mục
XEM