Tháng cao điểm hè 1 triệu khách đã đến Sầm Sơn, và đó là lý do bãi biển luôn kín đặc từ sáng tới đêm!

13/07/2016 14:30 PM | Sống

Vào giữa mùa du lịch, trung bình mỗi ngày Sầm Sơn đón khoảng 70.000 người, huy động 10.000 lao động phục vụ, "đốt cháy" 15.000 phòng nghỉ và bạn hãy tưởng tượng, từ sáng đến đêm muộn, bãi biển nơi đây lúc nào cũng đông nghịt khách.

Từ cuối tháng 4, du lịch Sầm Sơn (Thanh Hóa) bắt đầu bước vào thời gian nhộn nhịp nhất trong năm. Bây giờ đang là giữa tháng 7 và cũng là đỉnh điểm đông khách nhất ở đây. Trong suốt một tuần, gần như ngày nào bãi biển nổi tiếng này cũng "đông như trẩy hội". Vào các ngày nghỉ lễ, cuối tuần, số lượng du khách kéo đến đây càng tăng cao khủng khiếp.

Clip bãi biển Sầm Sơn đông nghịt người ngày cuối tuần. Thực hiện: Thành Nguyễn.

Ông Hoàng Khắc Nhu (Phó chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn) cho biết, vào giai đoạn cao điểm mùa du lịch như hiện nay, trung bình mỗi ngày, Sầm Sơn đón khoảng 65.000 đến 70.000 lượt khách. Toàn thị xã có khoảng 15.000 phòng nghỉ nhưng những ngày cuối tuần đều phải hoạt động hết công suất, thường có tình trạng "cháy" phòng.

Theo báo cáo nhanh tổng kết mới đây thì riêng trong tháng 5, tháng đầu tiên của mùa du lịch, Sầm Sơn đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt, số ngày lưu trú của khách tăng lên 3 - 4 ngày, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

6 tháng đầu năm Sầm Sơn đón được 2.720.000 lượt khách, tăng 12,2% so với cùng kỳ, đạt 73,5% kế hoạch năm 2016; phục vụ 5.505.000 nhà khách, tăng 20,2% so với cùng kỳ 2015; đạt 78,6% so với kế hoạch năm 2016; tổng thu du lịch đạt 2.500 tỷ đồng (doanh thu du lịch đạt 1.980 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ, đạt 86,1% kế hoạch năm 2016).

"Cuối tuần, 100% phòng nghỉ đều hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đủ. Chính vì thế, khi tư vấn cho du khách, chúng tôi thường khuyên mọi người nên thuê nhà nghỉ, khách sạn trên TP Thanh Hóa để giảm bớt áp lực ở dưới này", ông Nhu nói thêm.

Ông Nhu cũng cho hay, để phục vụ số lượng du khách "khổng lồ", toàn thị xã huy động tới 10.000 lao động làm việc. Nhờ có du lịch, kinh tế thị xã Sầm Sơn có sự thay đổi đáng kể. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, GDP toàn thị xã tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Điều đáng nói là con số 70.000 người mà ông Nhu đưa ra chỉ là ước tính trung bình. Thực tế, vào những ngày nắng nóng và dịp cuối tuần, số lượng khách đến đây có thể "vọt" lên cao hơn rất nhiều.


Từ 6h sáng...

Từ 6h sáng...


... Cho đến khoảng 9h30, nơi đây luôn nhộn nhịp khách.

... Cho đến khoảng 9h30, nơi đây luôn nhộn nhịp khách.


Buổi trưa nắng, nơi đây vãn khách hơn

Buổi trưa nắng, nơi đây vãn khách hơn


Đến tầm 15h chiều, sự nhộn nhịp lại bắt đầu quay trở lại.

Đến tầm 15h chiều, sự nhộn nhịp lại bắt đầu quay trở lại.


Đến 16h, bãi biển Sầm Sơn như bị vỡ trận, đâu đâu cũng chỉ thấy người là người.

Đến 16h, bãi biển Sầm Sơn như bị "vỡ trận", đâu đâu cũng chỉ thấy người là người.


Thay vì chen nhau xuống tắm, nhiều người dạt lên phía trên dạo chơi.

Thay vì chen nhau xuống tắm, nhiều người "dạt" lên phía trên dạo chơi.


Suốt từ sáng đến đêm, tại Sầm sơn, cứ khi nào trời bớt nắng và nước đủ mát là người ta nô nức rủ nhau đi tắm biển.

Suốt từ sáng đến đêm, tại Sầm sơn, cứ khi nào trời bớt nắng và nước đủ mát là người ta nô nức rủ nhau đi tắm biển.

Ai đến thăm Sầm Sơn vào dịp này thì biết nơi đây đông đúc đến nhường nào. Suốt từ sáng sớm đến 11h đêm, khắp bãi biển không ngừng nhộn nhịp người qua lại. Vào khoảng thời gian từ 15-18h, biển Sầm Sơn dường như chật kín, không còn chỗ để ních, cảm giác như nhà nhà, người người đều rủ nhau đi tắm biển Sầm Sơn.


Ban đêm, nơi đây biến thành bãi thả diều rộng lớn, đông nghịt người.

Ban đêm, nơi đây biến thành bãi thả diều rộng lớn, đông nghịt người.


Vỉa hè ở tuyến đường chạy dọc ven biển kín chỗ, không còn lối để đi.

Vỉa hè ở tuyến đường chạy dọc ven biển kín chỗ, không còn lối để đi.


Tất cả các hàng quán đều đông như kiến.

Tất cả các hàng quán đều "đông như kiến".


Những sàn nhảy công cộng mọc lên khắp tuyến phố ven biển.

Những "sàn nhảy" công cộng mọc lên khắp tuyến phố ven biển.


Chỗ nào có thể đứng, chỗ ấy chẳng thấy gì khác ngoài du khách.

Chỗ nào có thể đứng, chỗ ấy chẳng thấy gì khác ngoài du khách.

Theo Thu Hường

Cùng chuyên mục
XEM