"Thần đầu tư" sở hữu 124.000 tỷ đồng đứng ăn cơm hộp bên lề đường: Thân thế "phi phàm" bên trong sự giản dị, rất "nhạy cảm" với cơ hội kiếm tiền

27/06/2023 16:20 PM | Sống

Vô tình bị chụp ảnh khoảnh khắc ăn cơm hộp trên phố, vị đại gia "ngầm" khiến cả cõi mạng xôn xao khi biết thân thế thật sự.

"Thần đầu tư" sở hữu 124.000 tỷ đồng đứng ăn cơm hộp bên lề đường: Thân thế "phi phàm" bên trong sự giản dị, rất "nhạy cảm" với cơ hội kiếm tiền - Ảnh 1.

Đại gia ăn cơm hộp giữa phố

‏Có câu tục ngữ "Đừng trông mặt mà bắt hình dong", ngụ ý muốn nhắn nhủ chúng ta đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài của người khác mà đánh giá họ. Thật đúng như vậy, Dương Quốc Cường, ông chủ của Country Garden, trông giống như một lão nông nhưng lại sở hữu trong tay khối tài sản ròng hàng trăm tỷ. Tông Khánh Hậu, CEO của Wahaha, trông cũng giống như một ông lão bình thường. Những người giàu có này đều xuất thân từ tầng lớp dưới cùng của xã hội, vì vậy dù bây giờ đã phát đạt, họ vẫn luôn nhớ đến và trân trọng nguồn gốc của mình.‏

‏Tương tự Diêu Chấn Hoa, ông chủ của Tập đoàn Baoneng, từng gây xôn xao khi ăn bát bún 8 tệ trong một cửa hàng nhỏ. Nay có một đại gia ở Thượng Hải cũng gây xôn xao cộng đồng mạng khi bị bắt gặp ăn cơm hộp bên lề đường. Người này chính là "thần đầu tư" Lưu Ích Khiêm.‏

"Thần đầu tư" sở hữu 124.000 tỷ đồng đứng ăn cơm hộp bên lề đường: Thân thế "phi phàm" bên trong sự giản dị, rất "nhạy cảm" với cơ hội kiếm tiền - Ảnh 2.

‏Là một người giàu có với tài sản ròng 38 tỷ NDT (tương đương hơn 124.000 tỷ VNĐ), hình ảnh tỷ phú người Trung Quốc một mình mua cơm hộp trên phố, sau đó đứng bên đường ăn một cách thích thú, điều này thực sự không thể ngờ tới. Có lẽ hành động này xuất phát từ tinh thần đơn giản, tận hưởng những niềm vui giản dị và trân trọng những trải nghiệm trong cuộc sống đời thường. ‏

‏Bạn sẽ không thể tưởng tượng được rằng Lưu Ích Khiêm - một ông trùm trong giới đầu tư và là ông lớn trong giới sưu tập nghệ thuật từng là một người lái taxi trên đường phố Thượng Hải cách đây 30 năm. Vậy mà giờ đây ông đã trở thành một ông trùm với khối tài sản khổng lồ. Nhìn cái cách ông ta tiêu tiền như nước tại các buổi đấu giá nhưng lại không ngại ăn cơm hộp trên đường phố, có lẽ đây mới là tính cách thực sự của ông chủ lớn.‏

"Thần đầu tư" sở hữu 124.000 tỷ đồng đứng ăn cơm hộp bên lề đường: Thân thế "phi phàm" bên trong sự giản dị, rất "nhạy cảm" với cơ hội kiếm tiền - Ảnh 3.

Đại gia giấu mặt

‏Lưu Ích Khiêm sinh năm 1963, ông từng phải bỏ học giữa chừng vì gia cảnh nghèo khó khi mới 14 tuổi. Ông là con trai của một người bán túi xách giá rẻ. Chưa học xong trung học, ông đã đến nhà xưởng đồ da của người cậu làm việc.‏

‏Sau hơn 10 làm việc, ông ký hợp đồng thuê taxi với anh trai mình. Thời điểm đó, nghề taxi gần như khan hiếm, chỉ sau 2 năm ông đã có thể kiếm được tiền bằng cả một chiếc ô tô.‏

‏Nhưng tài sản thực sự của Lưu Ích Khiêm đến từ thị trường chứng khoán. "Hũ vàng" đầu tiên của ông là mua cổ phiếu của Shanghai Yuyuan. Ông kiếm được 200.000 NDT (650 triệu VNĐ) nhờ đầu cơ trái phiếu kho bạc, do thị trường lúc bấy giờ các ngân hàng đều áp dụng chính sách giảm giá. Một trong những giao dịch đầu tiên của ông đó là mua 100 cổ phiếu của một công ty nhà nước. Chỉ trong vòng 2 năm tiếp theo, giá trị của chúng đã tăng lên gấp 100 lần.‏

"Thần đầu tư" sở hữu 124.000 tỷ đồng đứng ăn cơm hộp bên lề đường: Thân thế "phi phàm" bên trong sự giản dị, rất "nhạy cảm" với cơ hội kiếm tiền - Ảnh 4.

‏Nhanh nhạy nhận ra cơ hội kiếm tiền mới từ xu hướng mới xuất hiện khi đó là "giấy chứng nhận đăng ký mua cổ phiếu". Dựa vào việc bán lại chứng chỉ đăng ký, Lưu Ích Khiêm đã tích lũy được số tài sản ròng trị giá hàng chục triệu NDT, điều này đã đánh dấu bước ngoặt ngoạn mục trong đời ông.‏

‏Lăn xả trong thị trường tài chính trong nhiều năm, Lưu Ích Khiêm đã trải qua nhiều thành công và thất bại, ông được đánh giá là một chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm. Vào tháng 3 năm 2022, Lưu Ích Khiêm lọt vào danh sách "Người giàu toàn cầu của Hurun năm 2022" với khối tài sản 41,5 tỷ NDT (hơn 135.000 tỷ VNĐ).‏

‏Không chỉ có thế mạnh trong đầu tư, Lưu Ích Khiêm còn chi mạnh tay cho sở thích sưu tập các tác phẩm nghệ thuật.‏

‏Vị doanh nhân này từng gây xôn xao khi vung tiền mua một chiếc chén sứ dùng để uống trà có giá trị là 36 triệu USD (tương đương 844 tỷ đồng). Đây là chiếc chén có hình vẽ là một cặp trống mái dẫn đàn con đi tìm mồi, nó được làm trong triều đại Vua Minh Hiến Tông (1465 - 1487). Hiện chỉ có 10 chiếc chén như vậy là còn nguyên vẹn.‏

‏Nhà quản lý nghệ thuật đất nước này, William Qian nhận định: "Hầu hết những nhà sưu tập khác khá yên phận nhưng Lưu lại khác hoàn toàn, ông ấy là một dân chơi táo bạo, tự lập và luôn làm những điều mình thích".‏

‏Lưu Ích Khiêm thực sự đã trở thành một biểu tượng và câu chuyện cuộc đời ông là một huyền thoại đáng ngưỡng mộ.‏

Theo Lưu Ly

Cùng chuyên mục
XEM