Tây ba-lô thích thái độ nhân viên quán bar khi du lịch Việt Nam, nhưng mê massage ở Thái Lan hơn

27/07/2016 14:49 PM | Kinh doanh

"Trải nghiệm massage tồi nhất ở Thái cũng thích hơn cái tốt nhất ở Việt Nam."

Nữ du khách Olivia Hara, đến từ Nam Phi, đang trong hành trình khám phá Việt Nam. Cô hy vọng sẽ có thể khám phá được nhiều điểm nhất có thể trong hành trình gần một tháng tại quốc gia mang hình chữ S.

Olivia chia sẻ với Cafebiz rằng cô biết rất nhiều điểm đến nổi tiếng tại Việt Nam như Mũi Né, Huế, Nha Trang, vịnh Hạ Long, Hang Én, Phong Nha - Kẻ Bàng, thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội.

"Điểm hấp dẫn nhất của du lịch Việt Nam là phong cảnh hoang sơ"

Điểm hấp dẫn nhất ở Việt Nam là phong cảnh đẹp và vẫn còn hoang sơ, chưa được khai thác nhiều. Olivia nhắc đến Hang Én, Phong Nha - Kẻ Bàng như những địa danh tiêu biểu của cảnh đẹp Việt Nam. Con người Việt Nam thân thiện, giá tour rẻ là những điểm cộng khác. Bên cạnh đó, cô thích tới Việt Nam vì du khách không quá đông như ở Thái Lan.

Theo Olivia, Thái Lan cũng là điểm đến hấp dẫn và cô từng tới đó. Chi phí du lịch ở Thái khá rẻ. Người dân thân thiện cũng là điểm cộng của du lịch Thái. Thêm vào đó, dịch vụ ở Thái tốt hơn và rất tiện lợi. Cô đưa ví dụ, nếu bạn đến khách sạn, bạn có thể nhờ nhân viên kết nối với tất cả các dịch vụ du lịch và sẽ được phục vụ theo yêu cầu. "Những người đó có thể nhận được hoa hồng. Ở Thái, người người làm du lịch", Olivia nói.

Nữ du khách chia sẻ rằng cô từng đọc báo về nạn cướp giật ở Việt Nam. Do đó, cô hơi hoang mang và luôn phải trông đồ cẩn thận. Trong khi đó, cô chưa từng nghe thông tin về tình trạng này tại Thái nên đến Bangkok cô có cảm giác đồ đạc được an toàn hơn.

Cả Thái Lan, Việt Nam đều có biển, núi, đồ ăn ngon, văn hóa độc đáo nhưng mỗi nước mỗi vẻ

Greg Jorgensen, tác giả của bài viết trên trang Smilingalbino.com, cũng đưa ra những so sánh về du lịch Thái Lan và Việt Nam.

"Một trong những câu hỏi quen thuộc đối với du khách đó là du lịch Thái Lan và Việt Nam khác nhau như thế nào? Cả hai quốc gia ở Đông Nam Á đều có núi, biển, đồ ăn ngon, ngôn ngữ riêng, văn hóa độc đáo và lịch sử lâu đời. Dù 2 nước có nhiều điểm tương đồng ở tầm vĩ mô nhưng mỗi nước lại có những nét đặc trưng rất riêng biệt và hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên", Greg viết.

Ẩm thực là một ví dụ. Trong bữa ăn ở Thái, người ta bày nhiều món trên các đĩa, bát. Bạn muốn ăn món nào thì dùng thìa lấy thức ăn vào đĩa của mình. Vừa ăn, bạn vừa nói chuyện. Ở Việt Nam, có vẻ như mọi người tập trung vào thức ăn nhiều hơn. Thông thường, người Việt thường để các món ăn vào chén, đĩa. Mọi người gắp món nào tùy thích. Bàn ăn cũng sát nền hơn ở Thái để tạo cảm giác ấm cúng.

Điểm khác biệt nữa của hai quốc gia là giao thông. Ở Bangkok, các địa điểm du lịch cách nhau khá xa, có thể từ góc này đến góc kia của thành phố. Du khách cần đi thuyền, taxi, tàu hoặc xe tuk-tuk để di chuyển. Hà Nội thì khác. Trung tâm thủ đô chỉ rộng bán kính vài km. Nhà hàng, khách sạn, bảo tàng, địa danh du lịch rất gần nhau. Du khách có thể đi bộ hoặc bắt taxi. Tuy nhiên, đường sá ở Hà Nội không rộng và quy mô bằng ở Bangkok. Điểm chung của hai quốc gia là sự nồng ấm của người dân bản xứ.


Du khách tham quan sông nước miền Tây - Việt Nam.

Du khách tham quan sông nước miền Tây - Việt Nam.

Greg chỉ ra một điểm mà Việt Nam thua Thái Lan. Đó là người Thái dành nhiều thời gian để quảng bá hình ảnh du lịch ra thế giới hơn. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Việt Nam không sẵn sàng quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa với du khách nước ngoài.

Tài xế, nhân viên quán bar Việt thân thiện nhưng massage tốt và không cướp giật lại là điểm cộng của Thái

Tác giả Keith Hancock cũng đăng tải một bài viết so sánh du lịch Thái Lan với Việt Nam trên InseAsia và chỉ ra những điểm mạnh, yếu khác nhau của 2 nơi.

Ông Keith nhận thấy sự khác biệt đầu tiên đó là về taxi. "Tôi thấy rằng ở Việt Nam, dù bạn đi Mai Linh hay Vinasun, tài xế đều rất thân thiện. Họ không bao giờ từ chối đưa bạn đến những nơi bạn cần", ông Keith viết.

Theo ông ở Thái Lan, tài xế không ổn bằng Việt Nam. "Tại Bangkok, họ (tài xế) có thể từ chối đưa bạn đi bất kỳ nơi đâu nếu họ đang không muốn làm việc, mà tài xế Thái thì thường không ở trong tâm trạng đang làm việc. Pattaya còn tệ hơn", Keith nhận định.

Theo tác giả bài viết trên Inseasia, nhân viên quán bar ở Việt Nam được đào tạo, thân thiện, lịch sự và trung thực với khách hơn. Khi khách hỏi điều gì đó ở Việt Nam, du khách thường nhận được nụ cười và sự cố gắng giúp đỡ. Keith kể rằng một lần ông đến Thái Lan và muốn hỏi xem ổ cắm điện để dùng laptop ở đầu thì nhận được câu trả lời từ nhân viên quán rằng "Không có". "Điều này sẽ không bao giờ xảy ra ở bar Sài Gòn", Keith nhấn mạnh.

Một trải nghiệm tồi khác trên đất nước chùa vàng là khi Keith mua một sim điện thoại ở Thái và hỏi một cô gái xem có kim hoặc đồ vật nào để lấy được sim từ chiếc Iphone không. Cô này cũng trả lời luôn rằng không có. Tuy nhiên, khi hỏi một nhân viên khác, thì ông được giúp đỡ tận tình.

Theo Keith, cuộc sống về đêm ở Bangkok, Pattaya nhộn nhịp hơn hẳn ở Sài Gòn. Mỗi lần ông đến Thái, ông thấy cuộc sống về đêm ở đất nước chùa vàng lại tăng gấp đôi về quy mô. Các quán bar, hộp đêm nằm sát nhau.

"Trải nghiệm massage tồi nhất ở Thái cũng thích hơn cái tốt nhất ở Việt Nam. Tôi đưa ra kết luận sau 18 tháng ở Việt Nam rằng người Việt không hiểu massage là gì. Chỉ có một địa điểm massage duy nhất ở Việt Nam biết cách làm là ở quận 2. Mà tôi thì cho rằng nơi này cũng là của người Thái", Keith viết.

Keith nhận xét rằng người Thái về khoản này làm rất tốt. Ông từng chi 200.000 đồng cho một giờ massage chân và một giờ massage cơ thể. Kết quả rất ưng ý.

Keith từng nhiều lần bị khách du lịch ở Thái, trong đó có người Nga, xô đẩy, chen lấn tại Pattaya. Một lần, Keith bị đẩy từ phía sau do người đẩy có cảm giác Keith đi chậm. Lần khác, một phụ nữ Nga tại Pattaya đẩy ông xuống. 3 người cùng hành trình với phụ nữ này giẫm cả lên chân Keith. Một nhóm người Thái đã đỡ Keith dậy. Tuy nhiên, tại Sài Gòn, theo cảm nhận của Keith, cộng đồng khách du lịch văn minh, an toàn và lịch sự hơn, tiêu biểu là ở phố Bùi Viện.

Một điểm mà Keith nhắc đến trong bài so sánh Việt Nam - Thái Lan về du lịch đó là tình trạng cướp giật của du khách tại các thành phố ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Ở Thái Lan, du khách có thể yên tâm hơn về việc này.

Thế Trần

Cùng chuyên mục
XEM