Tạo hóa ưu ái cho đàn ông tất cả: Cái đầu lý trí, tuổi hoàng kim dài vô tận, không lo bị xã hội đánh giá và không phải mang bầu

26/09/2019 13:05 PM | Sống

Đưa cho người đàn ông một con cá, anh ta no cả ngày. Nhưng đưa cho anh ta cái cần câu, anh ta no cả đời. Thế nên, tôi muốn đưa cho bạn chiếc cần câu tuyệt vời này bằng cách giúp bạn hiểu rõ 4 thứ tạo hóa ưu ái ban tặng để phát triển bản thân, tận dụng thế mạnh vốn có và bứt tốc về phía trước.


Có một người đàn ông cùng cậu con trai rủ nhau đem con lừa xuống phố bán. Tay ông bố dắt con lừa, trong khi cậu con trai thì đi bộ ngay cạnh.

Đi được một đoạn, đám người tụ tập xúm vào dè bỉu.

- "Đúng là 2 bố con nhà đần, sao không cưỡi lên con lừa mà đi có phải đỡ mệt hơn không?"

Thấy mấy người đó nói cũng có lý, thế là ông bố leo lên con lừa còn người con thì đi bộ theo sau. Nhưng cũng chỉ đi được một đoạn, lại có mấy người chỉ trỏ.

- "Ông làm bố kiểu gì thế, không thấy tự nhục à? Sao mình thì cưỡi trên con lừa, còn con trai thì đi bộ thế kia?"

Ông bố thấy người ta nói cũng chẳng sai, vậy là ông chuyển xuống đi bộ, để con lừa cho cậu con trai cưỡi. Rồi cũng chỉ đi tiếp một đoạn nữa, lại có mấy người khác xì xào.

- "Không hiểu con cái kiểu gì? Sức dài vai rộng thì lại nhởn nhơ cưỡi trên lưng lừa. Bố già yếu thế kia thì lại để bố đi bộ."

Người con trai không chịu được lời đàm tiếu, thế nên mới bảo: "Thôi bố ơi, bố leo lên đây 2 bố con mình cùng cưỡi xuống phố."

Rồi thì cũng chỉ đi được một đoạn tiếp theo, mấy người ngứa mồm lại nói:

- "Dị hợm thật. 2 bố con to xác mà lại cưỡi lên con lừa bé ti teo. Không sợ nó chết ngất giữa đường hay sao?"

Làm thế này không được, làm thế kia không xong. Bây giờ chỉ còn mỗi cách cuối cùng đó là cột con lừa lên vai rồi 2 bố con xách xuống phố.

Nghĩ là làm, 2 bố con cột con lừa lên vai và xách xuống phố. Nhưng vì tuổi già sức yếu, đi đến một cây cầu ông bố vấp chân vào thành cầu mà ngã dúi dụi. Trong khi con lừa thì đập vào thành cầu mà rơi tỏm xuống sông. Phi vụ kiếm tiền từ con lừa nuôi lâu năm giờ đây đã trôi mất theo dòng nước.

Bài học trong câu chuyện 2 bố con và con lừa là gì?

Bài học số 1, khi cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Lúc này bạn chẳng làm hài lòng ai cả.   

Bài học số 2, tạo hóa ban tặng cho đàn ông cái đầu. Làm ơn hãy dùng cái đầu để suy nghĩ. Chứ đừng như 2 bố con nhà kia, nghe lời hết người này đến người kia rồi sau cùng làm gì cũng chẳng nên hồn.

Trên thực tế, tạo hóa không chỉ ưu ái cho đàn ông cái đầu. Tạo hóa còn ưu ái cho đàn ông rất nhiều thứ khác. 

Tạo hóa ưu ái cho đàn ông tất cả: Cái đầu lý trí, tuổi hoàng kim dài vô tận, không lo bị xã hội đánh giá và không phải mang bầu - Ảnh 1.

1) Tạo hóa ưu ái cho đàn ông cái đầu tốt hơn

Tạo hóa cho đàn ông cái đầu rational mind (lý trí, logic). Trong khi cho phụ nữ cái đầu emotional mind (Cảm xúc).

Ở cuộc sống hiện nay, dù muốn hay không muốn thừa nhận: Thì cái đầu logic, lý trí, hay nói cách khác cái đầu của đàn ông (Hoặc phụ nữ suy nghĩ như đàn ông) là cái đầu đang thống trị thế giới.

Từ đời sống thường nhật, nếu không muốn bị cuộc sống xoay vần, đương nhiên bạn phải cố gắng suy nghĩ thực tế, logic, lý trí, chứ không thể nào mơ mộng, rồi mơ mơ màng màng được.

Hay cho đến công việc, dù hôm trước buồn chán thế nào, trục trặc với bạn gái ra sao... ngày hôm sau, bạn vẫn phải tới công ty để làm việc. Bởi bạn không muốn bị sếp đá luôn vị trí của mình.

Những chuyện to lớn hơn…

Nói đến những thứ xa xôi hơn như phát minh, sáng chế. Đa số những phát minh quan trọng trên thế giới này đều do đàn ông nghĩ ra, từ bóng đèn điện, ô tô, xe máy, máy bay, tên lửa cho đến máy tính, điện thoại, internet, v.v… không thể phủ nhận được! 

Hay nói về sự giàu có. Trong danh sách 20 tỉ phú giàu nhất thế giới thì có 18 người là đàn ông. 2 nữ tỉ phú còn lại một là con gái của Sam Walton (Người lập ra Walmart), trong khi người còn lại là con gái độc nhất của tập đoàn Loreal ở Pháp.

Thực tế thì phụ nữ không thiếu người giỏi, thành công. Nhưng những người phụ nữ thành công mà tôi biết, họ suy nghĩ rất logic. Lý trí của họ thậm chí còn mạnh hơn đàn ông nhiều. Ngoài ra còn được trang bị thêm sự nhạy cảm của phụ nữ, thế nên thành công của họ cực kỳ to lớn. 

Nói vậy để bạn thấy được tầm quan trọng của cái đầu rational mind nó tuyệt vời thế nào.

Đàn ông không hơn nhau ở vẻ đẹp trai, không hơn nhau ở chiều cao, không hơn nhau vì có bố mẹ giàu. Đàn ông hơn nhau chỉ ở cái đầu mà thôi. Thế nên, đừng bỏ qua cơ hội để làm cái đầu mình TO HƠN MỖI NGÀY với những suy nghĩ đột phá, vĩ đại nhé.

Tạo hóa ưu ái cho đàn ông tất cả: Cái đầu lý trí, tuổi hoàng kim dài vô tận, không lo bị xã hội đánh giá và không phải mang bầu - Ảnh 2.

2) Tạo hóa cho đàn tuổi hoàng kim dài vô tận

Hoàng kim của phụ nữ gắn liền với nhan sắc. Vậy nên nó chỉ kéo dài trung bình 10 năm. Có người từ 17-27, có người 17-30. Ở tuổi đó, phụ nữ được nhiều đàn ông theo đuổi, săn đón, sẵn sàng làm mọi thứ cho họ miễn phí nhất.

Nhưng khi có tuổi hơn một chút, nhan sắc của phụ nữ sẽ phai tàn dù muốn dù không. Lúc này, mặt xuất hiện nhiều tàn nhang, nếp nhăn hơn; nhiều người tăng cân, da chảy; các bộ phận trên cơ thể bắt đầu xệ. Nhiều người có tiền sẽ nhờ tới phẫu thuật thẩm mỹ để tút tát lại nhan sắc vốn có.

Còn hoàng kim của đàn ông không gắn liền với nhan sắc. Hoàng kim của đàn ông gắn liền với thành công. Thế nên, có thể nó sẽ kéo dài từ 25, 30 cho đến khi bạn hết đời.

Đàn ông bất tài đương nhiên không có tuổi hoàng kim. Đàn ông trẻ cũng vậy. Khi mà bạn đang dặt dẹo, tìm lối đi cho mình thì con gái đang sống trong thời hoàng kim của họ. Do vậy, nếu không chinh phục được "cô gái trong mơ" mà bạn muốn thì cũng đừng buồn. Bạn sẽ có cơ hội có được những cô gái tuyệt vời hơn sau này… MIỄN LÀ BẠN THÀNH CÔNG!

Chỉ cần thành công, mỗi sáng thức dậy bạn đều như ông hoàng, tận hưởng quyền lực trong tay. Bạn sẽ có được tất cả những gì mình muốn.

Thế nên cho dù đàn ông đang bao nhiêu tuổi hãy cố gắng phấn đấu, phát triển và thành công để tận hưởng tuổi hoàng kim dài vô tận của mình nhé.

Tạo hóa ưu ái cho đàn ông tất cả: Cái đầu lý trí, tuổi hoàng kim dài vô tận, không lo bị xã hội đánh giá và không phải mang bầu - Ảnh 3.

3) Đàn ông không lo bị xã hội đánh giá

Có một thực tế: Đàn ông yêu nhiều, được gọi là đa tình và chẳng ai đánh giá. Nhưng với phụ nữ, chỉ cần yêu trên 5 người là thấy hốt rồi. Yêu bao nhiêu người là chuyện họ phải giấu. Ngủ với bao nhiêu người là chuyện họ "sống để bụng chết mang theo".

Ngay cả khi đến tuổi lấy chồng cũng vậy. Bố mẹ giục, anh chị em khuyên bảo, rồi xuất hiện đâu bà cô cách mấy nghìn cây số cũng gọi điện tâm tình. "Thôi cứ cưới đại đi cháu ạ. Giờ này còn tính toán gì nữa?"

Ngay cả khi li dị cũng vậy. Một khi mất quyền nuôi con phụ nữ cũng bị đánh giá rất nặng. "Không biết có chơi bời hư hỏng hay thất nghiệp gì không mà giờ con chồng nó nuôi". Bản năng của phụ nữ là nuôi dưỡng, thế nên không được làm tròn bổn phận cũng là thứ khiến người khác xì xào.

Nhưng với đàn ông thì khác. Bạn tự do như một đôi cánh. Không bị xã hội đánh giá, đó cũng là điều mà tạo hóa ưu ái cho đàn ông.

Tạo hóa ưu ái cho đàn ông tất cả: Cái đầu lý trí, tuổi hoàng kim dài vô tận, không lo bị xã hội đánh giá và không phải mang bầu - Ảnh 4.

4) Đàn ông không phải mang bầu

Bạn nghĩ mang bầu chỉ là việc khó chịu 9 tháng 10 ngày? Không, nó là một quá trình dài trước đó. Rụng trứng, kinh nguyệt, đó là việc phụ nữ phải chịu đựng hàng tháng. Cơ thể họ phải tập làm quen với việc hóc-môn thay đổi. Rồi đến khi thay đổi, họ phải gắn liền cuộc sống của mình với sinh mệnh bé nhỏ bên trong.

Bên cạnh đó, phụ nữ cũng chỉ đẻ được SỐ LƯỢNG CÓ HẠN. Một người phụ nữ trung bình đẻ 1-3 con. Tôi nhớ kỷ lục guiness đâu đó có người đẻ được 27 con.

Nhưng nó chả là gì so với đàn ông cả. Mỗi 15 phút qua đi, cơ thể đàn ông lại được cung cấp lượt tinh trùng mới. Mỗi 15 phút qua đi, bạn đã có thể đẻ con với bất kỳ ai mà mình muốn.

Là đàn ông, bạn không phải lo lắng về việc sinh sản. Không đẻ với người này, bạn có thể đẻ với người khác. Không đẻ tuổi này, bạn có thể đẻ ở tuổi khác… chứ không bị hạn chế như phụ nữ.

Thế nên, chính vì việc không phải mang bầu, đồng thời khả năng sinh sản cũng dồi dào... là lý do tại sao tạo hóa ưu ái cho đàn ông.

*** 

Đưa cho người đàn ông một con cá, anh ta no cả ngày. Nhưng đưa cho anh ta cái cần câu, anh ta no cả đời. Thế nên, tôi muốn đưa cho bạn chiếc cần câu tuyệt vời này bằng cách giúp bạn hiểu rõ 4 thứ tạo hóa ưu ái ban tặng để phát triển bản thân, tận dụng thế mạnh vốn có và bứt tốc về phía trước.

(chinhem; Lai H.)

Lai H.

Cùng chuyên mục
XEM