Tan cửa nát nhà vì "chơi" Bạch Gia: Nếm mùi "bánh vẽ"

19/11/2019 09:30 AM | Xã hội

"Công ty đang đi vào thị trường mà không ai nghĩ ra được. Tổng giám đốc công ty còn ngồi đàm đạo với những lãnh đạo hàng đầu thì các em lo gì. Các em càng vào nhanh, cơ hội kiếm tiền càng lớn" - lời kêu gọi đầu tư từ một nhân vật "cộm cán" của Bạch Gia Media.

Vẫn chiêu lãi suất khủng

Nhóm PV Báo Lao Động từng vào "tầm ngắm" của Bạch Gia media khi vào vai nhà đầu tư tiềm năng. Khi đó, chúng tôi được một người phụ nữ có tên H.T.T - giáo viên (quê Thái Bình) mời tham gia vào một nhóm chat trên mạng xã hội Zalo có tên “Tìm hiểu Bạch Gia Media”.

Sau một thời cho phép chúng tôi vào nhóm, như cảm thấy đủ no nê cho các bài truyền thụ online, bà T chủ động hẹn gặp chúng tôi trực tiếp tại trụ sở của công ty Bạch Gia Media.

Tan cửa nát nhà vì chơi Bạch Gia: Nếm mùi bánh vẽ - Ảnh 1.
Người phụ nữ nên H.T.T ra sức lôi kéo nhóm PV đầu tư vào Bạch Gia Media

Trên tầng 2 một địa chỉ nằm trên đường Quang Trung, quận Hà Đông, TP.Hà Nội, bà H.T.T không cần quá câu nệ mà vội vã vào ngay vấn đề. T lấy ra một tập tài liệu rồi bắt đầu bằng những nét bút liền mạch trên tờ giấy trắng.

Trên đó, một viễn cảnh kinh doanh quảng cáo siêu lợi nhuận với Bạch Gia Media được vẽ ra. Theo đó, cách thức đầu tư vào công ty hết sức đơn giản.

Người tham gia chỉ cần bỏ ra 12.800.000 đồng để mua 1 thiết bị màn hình TV, sau đó sẽ cho công ty thuê lại để treo những màn hình này ở các quán ăn, nhà hàng, quán cafe,… nhằm khai thác quảng cáo.

Đầu tư 1 thiết bị màn hình có giá 12 triệu 800 ngàn, mỗi tháng cộng tác viên được trả 1 triệu 600 ngàn tiền lãi.

Cũng theo T, quyền lợi của người tham gia là sẽ được Bạch Gia trả lợi nhuận “khủng” là 1.600.000 đồng/tháng/thiết bị, trong vòng 1 năm. Trong đó, bao gồm 1.000.000 đồng là tiền khấu hao tài sản và  600.000 đồng là tiền lợi nhuận từ quảng cáo mang lại. Kể từ thời điểm mua ti vi, người tham gia được coi là một cộng tác viên (CTV) của Công ty. Sau một năm khai thác, màn hình ti vi này sẽ thuộc về Công ty.

Như vậy chỉ với số vốn 12.800.000 đồng/thiết bị, theo như lời bà T, trong vòng 1 năm, cộng tác viên sẽ được hưởng tiền lãi bao gồm tiền khấu hao tài sản và tiền lợi nhuận với tổng cộng là 19.200.000 đồng/thiết bị.

Tan cửa nát nhà vì chơi Bạch Gia: Nếm mùi bánh vẽ - Ảnh 2.
Chính sách trả lãi của công ty Bạch Gia được quảng cáo là “siêu lợi nhuận”

“Một hình thức kinh doanh siêu lợi nhuận, tương đương với lãi suất khoảng 5%/tháng, 60%/năm, quá cao so với ngân hàng, đó là chưa kể đến bọn em phát triển được thị trường, kéo được nhiều người vào tham gia, bọn em còn giàu nhanh nữa”, bà T hồ hởi cho biết

Rồi T cũng nói, do tỉ suất lợi nhuận quá hấp dẫn nên ở Bạch Gia, nhiều người sẵn sàng rót vốn để đầu tư từ vài chục đến hàng trăm màn hình một lúc để có được khoản lợi "khủng" mỗi năm.

Cũng theo bà T, trường hợp cộng tác viên tuyển thêm được 1 người tham gia vào tuyến dưới mình sẽ được hưởng trực tiếp 700.000 đồng và 160.000 đồng/thiết bị/tháng từ lợi nhuận quảng cáo của người tham gia mà cộng tác viên đó trực tiếp tuyển. Càng giới thiệu được nhiều người tham gia, thì số tiền chiết khấu càng tăng cao.

Tan cửa nát nhà vì chơi Bạch Gia: Nếm mùi bánh vẽ - Ảnh 3.
Những điểm đặt các màn hình của Bạch Gia cũng rất khó để kiểm chứng. Hiện nay đã không còn có thể tra cứu danh sách này trang trang web của công ty.

“Công ty đang chú trọng việc phát triển càng nhanh càng tốt, nghĩa là rễ nó càng bám xa như cái vòi bạch tuộc ấy, càng xa càng rộng thì càng khẳng định thương hiệu, mình càng vào sớm thì càng có cơ hội giàu nhanh" - bà T nói.

Vậy nhưng, trước câu hỏi của chúng tôi về các sản phẩm quảng cáo cũng như địa chỉ đặt màn hình cụ thể của Bạch Gia Media, T lập tức tỏ ra lúng túng và lảng sang chuyện khác...

Đầu tư không cần biết sản phẩm

Trên thực tế, từ tháng 2 rồi kéo dài đến tháng 4.2019, với lý do khó khăn trong hoạt động, lần lượt các hệ thống Bạch Gia Media trên cả nước đột ngột ra thông báo dừng trả lãi cho hợp đồng thuê địa điểm lắp đặt màn hình quảng cáo.

Trước phản ứng dữ dội từ các nhà đầu tư, đến tháng 5.2019, Bạch Gia miễn cưỡng đưa ra các thông báo về việc chậm chi trả và sẽ chỉ chi trả 25% đến 50% tiền thuê mua màn hình của tháng 3.2019. Tuy nhiên sau đó, Công ty vẫn không chi trả tiền lãi như thông báo.

Thậm chí, Bạch Gia Media còn lặng lẽ rời bỏ trụ sở chính ở 34/560 Quang Trung, La Khê, Hà Đông; văn phòng tại nhiều địa phương trên cả nước cũng đóng cửa không hoạt động.

Tan cửa nát nhà vì chơi Bạch Gia: Nếm mùi bánh vẽ - Ảnh 4.
Nhiều nhà đầu tư tới trụ sở công ty Bạch Gia đòi tiền nhưng đều chỉ nhận lại lời hứa hẹn, khất lần

Lúc này, các nhà đầu tư cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc soạn đơn tố cáo bởi gần như không một ai biết tài sản của mình - vốn là các màn hình tivi - đang được đặt ở đâu và sử dụng như thế nào.

Trao đổi với Lao Động, anh Bùi Văn Hiếu (sinh năm 1984, Hà Nội) cho hay, anh đầu tư vào Bạch Gia 102 triệu đồng vào tháng 1.2019. Nhưng công ty chỉ trả lãi 2 tháng tiếp theo với tổng số tiền khoảng 20 triệu rồi ngừng hẳn. Gửi thắc mắc đến công ty, anh Hiếu chỉ nhận lại nỗi thất vọng.

Cũng theo anh Hiếu, trước đó khách hàng vẫn gọi được cho ông Bạch Hải Âu (Tổng giám đốc Công ty Bạch Gia). Tuy nhiên, kể từ khi công ty ngừng trả lãi, việc liên lạc này đã không thể diễn ra.

Tan cửa nát nhà vì chơi Bạch Gia: Nếm mùi bánh vẽ - Ảnh 5.
Các nhà đầu tư căng băng-rôn đòi tiền Bạch Gia Media.

“Tôi có gọi điện đến hỏi lý do chậm trả lãi, nhưng ông Bạch Hải Âu tắt máy và chặn số điện thoại. Gọi điện cho ông Nhã (Phó Giám đốc Công ty Bạch Gia), ban đầu người này hứa hẹn nhưng sau đó cũng mất tăm” – anh Hiếu than thở...

Được biết, trước tình trạng nhà đầu tư dồn dập gửi đơn tố cáo, mới đây Bạch Gia đã mời một số cá nhân lên làm việc nhưng kết quả vẫn chỉ là những lời hứa.

Trao đổi với PV, đại diện nhóm nguyên đơn khẳng định họ sẽ không nhẹ dạ để tiếp tục để bị dụ nữa vì phần đa đều ở tỉnh xa, đi lên đi xuống rất mất công mà chẳng giải quyết được gì. Họ sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng.

Nhóm PV

Cùng chuyên mục
XEM