Tấm vé số cuộc đời

13/12/2016 13:57 PM | Sống

Nếu hiểu biết và có kiến thức ta sẽ hiểu, để trúng giải độc đắc khi chơi xổ số là điều cực kì khó. Mặc dù vậy suy cho cùng mỗi chúng ta cũng chỉ là một tấm vé số của cuộc đời.

Trong thế giới hiện đại, rất nhiều quốc gia có xổ số và mỗi tuần hàng triệu người toàn cầu tham gia với hi vọng sẽ có được một gia tài từ trên trời rơi xuống.

Chúng ta có thể mỉm cười bởi những viễn cảnh họ vẽ ra quá sai lệch. Nếu như họ có đủ tầm hiểu biết, kiến thức để hiểu cơ hội thắng nhỏ tới mức nào, chắc chắn họ sẽ chẳng bao giờ quan tâm.

Trung bình, tỷ lệ thắng cược khi chơi xổ số chỉ là 1 trên 14 triệu, gần bằng với tỷ lệ để trở thành công chúa hay hoàng tử (tỷ lệ hiện tại là 1 trên 15 triệu). Chúng ta sẽ thấy tiếc cho những người đầu tư vào các cơ hội mong manh đó, họ đang nhắm tới những cái đích quá nhỏ bé.

Mặc dù vậy, đừng vội cười vì chúng ta cũng chẳng hơn họ đâu. Chúng ta có thể biết về cơ hội xổ số, chúng ta biết về sự chiến thắng, nhưng chung quy lại chúng ta vẫn chỉ là một tấm vé số của cuộc đời này. Chúng ta cũng chính là những tấm vé số với nhiều kí tự khác nhau, tầm nhìn của chúng ta về mọi thứ cũng như những người muốn chơi xổ số vậy, nó mong manh, gần như không thể.

Đặc biệt là trong 2 khía cạnh: tình yêu cùng công việc khi mà sự kì vọng của chúng ta quá cao, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.


Chúng ta mơ về tương lai cũng giống như một người kì vọng trúng giải độc đắc xổ số, nó mong manh, nhỏ nhoi và khó thành hiện thực.

Chúng ta mơ về tương lai cũng giống như một người kì vọng trúng giải độc đắc xổ số, nó mong manh, nhỏ nhoi và khó thành hiện thực.

Sẽ ra sao nếu có người ép bạn vẽ nên bức tranh của một cuộc sống lý tưởng? Để tôi đoán nhé, nó sẽ có tựa như thế này, chúng ta được làm công việc mà mình ưa thích, làm mọi thứ thuận lợi và gặt hái sự nổi tiếng, tiền bạc cũng như danh dự vì những thứ mình đã làm. Công việc thật vui vẻ, chúng ta quá sáng tạo và mọi thứ như nằm trên một đường thẳng do chính bạn vẽ ra.

Trong tình yêu cũng vậy, chúng ta có được một người tình lý tưởng với các số đo hoàn hảo, người sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ để có được tình cảm nồng cháy của chúng ta. Thế rồi, chặng đường chinh phục tình yêu cũng chưa bao giờ dễ dàng tới thế và khoảng thời gian tình cảm nồng cháy cứ thế bắt đầu.

Khi về già, chúng ta có được sức khoẻ hơn người, ngồi tận hưởng những gì đã xây dựng nên khi còn trẻ, được mọi người tôn trọng và rồi chết đi như một người hùng với những trang sử thi kéo theo.

Bạn có nghĩ như thế không? Viễn cảnh trên, tỷ lệ diễn ra của nó cũng bằng với trúng giải độc đắc khi chơi xổ số. Thế nhưng, mặc cho sự giáo dục, nhận thức cùng kinh nghiệm của con người, chúng ta vẫn rơi vào những ảo mộng như thế. Trong nhận thức của mọi người, không có chỗ cho sự tiêu cực, không có chỗ cho thất bại và cũng chẳng có chỗ cho những giấc mơ đổ vỡ.


Trong thâm tâm, ta luôn vẽ ra viễn cảnh mình là 1% người đặc biệt trên Trái Đất, nhưng thực tế chẳng bao giờ như mơ.

Trong thâm tâm, ta luôn vẽ ra viễn cảnh mình là 1% người đặc biệt trên Trái Đất, nhưng thực tế chẳng bao giờ như mơ.

Não bộ, thứ nhỏ nhắn bên trong đầu mỗi người tự sáng tạo nên những ảo mộng mỗi ngày, chúng bỏ qua những thống kê mà hàng ngày ta phải thực hiện, bỏ qua sự nghiệt ngã của cuộc sống và vươn tới những ước mộng tuyệt vời. Não bộ lừa con người về những thứ không có thật, lừa chúng ta rằng nó rất dễ nắm bắt và lừa chúng ta rằng thành công là thứ nằm trong tầm tay.

Nhìn vào thực tế đi, chỉ có một nửa số người làm kinh doanh thành công, chỉ có một nửa những cuộc hôn nhân không đổ vỡ và có một phần không nhỏ con người trên Trái Đất còn đang chật vật sống qua ngày chỉ vì họ không thể sống đúng nghĩa, không thể tồn tại trên cõi đời.

Biết là thế, nhưng chúng ta vẫn bỏ ngoài tai những thứ tiêu cực, mạng xã hội cùng các công cụ kết nối cho chúng ta thấy nhiều thứ quá mĩ mãn, khi mà những thứ bất thường trở thành hiện thực. Và rồi chúng ta tự đưa mình vào cuộc sống của người khác, tự đắm chìm trong giấc mơ mình không vẽ ra.


Thế giới hiện đại tiêm nhiễm vào trí óc con người những lối sống quá hoàn hảo để rồi chúng ta lầm tưởng rằng mình cũng như thế.

Thế giới hiện đại tiêm nhiễm vào trí óc con người những lối sống quá hoàn hảo để rồi chúng ta lầm tưởng rằng mình cũng như thế.

Nếu có thể thấy được những mặt tối, hoàn cảnh của đại đa số người trên Trái Đất, chúng ta sẽ đỡ buồn hơn vì ít ra mình còn sung sướng hơn nhiều người. Nếu trên lưng có đôi cánh và có thể bay quanh thế giới để xem người khác sống ra sao, lắng nghe cảm xúc thất của họ, có lẽ ta sẽ chân trọng hơn với những thứ đã tới với cuộc đời. Chỉ khi đó ta mới hiểu những giấc mơ ngày nào ngoài tầm với, những kì vọng của bản thân là quá xa vời.

Đây có lẽ là bài học đau đớn đối với nhiều người, khi nhận ra sự thật và buồn bã bởi những gì chúng ta thấy. Tất nhiên ta sẽ thất vọng vì giấc mơ đổ vỡ, thế nhưng theo một cách khác, nó sẽ là thứ trải nghiệm khó mô tả nhất trên đời, khi đó ta sẽ hiểu mình thật sự cần mơ ước gì, thật sự làm được những gì và tách biệt bản thân khỏi tấm vé số cuộc đời.


Suy cho cùng, mơ ước là thứ không mất tiền mua, chúng ta đã mơ quá lớn và tô tình trở thành tấm vé số cuộc đời.

Suy cho cùng, mơ ước là thứ không mất tiền mua, chúng ta đã mơ quá lớn và tô tình trở thành tấm vé số cuộc đời.

Ai cũng có ước mơ trúng giải độc đắc, đó là ước mơ và ta không đáng bị chỉ trích. Mặc dù vậy, đừng lừa dối bản thân, hãy thật lòng và loại bỏ những ước mơ dễ có nhưng khó tìm này.

Van Vu

Cùng chuyên mục
XEM