Tâm sự của người vợ Việt có chồng ngày đêm miệt mài startup

05/12/2016 14:35 PM | Công nghệ

Đã có nhiều chia sẻ về startup dưới góc nhìn của người trong cuộc, thế nhưng ở hậu phương, những người vợ nghĩ sao khi chồng mình mang trong người "máu khởi nghiệp"?

Người ta thường nói làm startup phải chấp nhận hi sinh nhiều thứ, đặc biệt là những mối quan hệ xã hội hay thậm chí là thời gian dành cho cuộc sống gia đình.

Đã có nhiều chia sẻ về startup dưới góc nhìn của người trong cuộc, thế nhưng ở hậu phương, những người vợ nghĩ sao khi chồng mình mang trong người "máu khởi nghiệp"?

Chị Nguyễn Kim Dung, hậu phương vững chắc của anh Nguyễn Hưng (startup Disieuthi) đã có chia sẻ thẳng thắn về suy nghĩ của mình, khi cùng chồng trải qua những tháng ngày gây dựng sự nghiệp đầy khó khăn.

Chị cho biết, khi còn đang say mê với nghề báo, chỉ nghĩ rằng doanh nhân là những con buôn, nhìn họ giàu có long lanh thật, nhưng không phục, chỉ phục người có "chữ".

Sau khi cưới, nghĩ rằng sẽ yên vị hài lòng với việc đi làm công để kệ chồng tung hoành ngang dọc kinh doanh bên ngoài. Tuy nhiên sau hai năm như vậy, cả hai vợ chồng đều không có nhiều điều để chia sẻ cùng nhau.

"Chồng kinh doanh kiếm được nhiều tiền, mình còn chưa kịp được hưởng thụ chút gì đã thấy mất hết. Sau trận đó tưởng rằng thôi chồng yên phận đi làm thuê đi, vào công ty lớn người ta cũng trọng dụng lương cao, hai vợ chồng thế có phải yên phận bình yên, nhà xe rồi cũng sẽ có đủ, một năm du lịch trong nước ngoài nước vài lần, kinh tế gia đình cũng không có gì phải lo lắng lắm.

Thế mà rồi kiểu gì lại chẳng yên thân. Chẳng hiểu lấy ý chí ở đâu lại thấy anh cần mẫn khởi nghiệp tiếp. Thế rồi mình cũng "lây nhiễm" tinh thần đó từ lúc nào không biết. Bắt đầu từ những ngày đầu tiên anh chỉ cho kinh doanh như thế nào, và cứ thế theo" - chị chia sẻ.

Nhiễm tinh thần khởi nghiệp từ chồng, dần dà chị đã bỏ ngành báo mà mình theo đuổi bấy lâu không chút nuối tiếc, và bắt đầu đi học các lớp kinh doanh.

Chị bỗng nhận ra: "Trước nay mình đúng như ếch ngồi đáy giếng, mang tiếng nhà báo đi nhiều biết nhiều nhưng biết chỉ là biết bề ngoài mà thôi".

Nói về những founder, và cụ thể ở đây là người chồng của mình, chị cho rằng điểm đáng nể nhất đó là khả năng chịu áp lực, ý chí và tư duy ổn định.

Đặt mục tiêu làm hậu phương lo việc gia đình cho chồng startup, thế nhưng đôi lúc khó khăn ập tới khiến một mình "doanh nhân chồng" khó gánh nổi, chị lại ghé vai ghé tay vào chống đỡ cùng.

Hiện tại chị vẫn tả xung hữu đột, bổ sung những điểm khuyết thiếu để chồng yên tâm chiến đấu trên con đường startup gian nan và đầy khó khăn.

Với chị, làm vợ doanh nhân, thật ra là làm bạn đồng hành, đồng cam cộng khổ vì vốn dĩ đời doanh nhân có lúc nào sóng yên biển lặng đâu. Sẽ có hai tuýp vợ, một là làm hậu phương phía sau, và hai là những người như chị.

Startup không phải là con đường màu hồng, thế nhưng chị cho rằng:

"Ai cũng chỉ có một kiếp người để sống, làm đàn ông khí phách hiên ngang muốn thỏa chí tang bồng thì cũng kệ đi, kiểu gì mình cũng ủng hộ, anh muốn sống rực rỡ với ước mơ mình cũng ủng hộ, mà anh muốn bình bình an an mình cũng vui.

Mình chọn chồng, tin tưởng chồng và trao thân gửi phận coi như thương vụ đầu tư quan trọng nhất cuộc đời rồi, nhưng vụ đầu tư này mình tin là chỉ thắng không thua vì từ trước thấy anh đã chọn và quyết làm gì thì làm bằng được, nên anh tính chọn thế nào mình cũng nghe theo".

"Làm vợ doanh nhân tuy chẳng bình bình an cũng chưa thấy giàu đâu cả nhưng mình rất mãn nguyện và tự vui với hạnh phúc vì nhờ chồng muốn làm thứ tử tế mà mình cũng được góp tay vun cùng" - chị chia sẻ thêm.

Câu chuyện của chị Kim Dung cho chúng ta thấy, có lẽ với mỗi người khi quyết định làm startup, hãy khoan bỏ mặc mọi thứ để đi theo đam mê của mình. Bạn hãy nhìn xung quanh, rất có thể những người thân cận nhất sẽ cùng chúng ta bước trên con đường đầy chông gai này.

Hồng Nhung

Cùng chuyên mục
XEM