Tâm sự của một bệnh nhân Covid-19 ở Vũ Hán: "Tôi ho như thể sắp chết, đau đớn khắp tứ chi, có lẽ tôi đang gõ cửa địa ngục!"

15/02/2020 11:25 AM | Sống

Đối với một bệnh nhân nhiễm Covid-19 sinh sống ở ngay trung tâm của dịch bệnh, thì "cuộc hành trình" từ nhiễm bệnh đến hồi phục là một cơn ác mộng. Họ phải trải qua vô số lần đến bệnh viện, chịu đựng những triệu chứng nghiêm trọng đến mức nghĩ rằng mình sẽ chết và phải cách ly với sự giám sát của cảnh sát.

Tiger Ye (không phải tên thật), 21 tuổi, là sinh viên tại Vũ Hán - Trung Quốc. Ye đến giờ vẫn không hiểu nhiều về loại virus này. Hôm 21/1, anh nghi ngờ mình nhiễm Covid-19 khi cảm thấy không đủ sức để ăn tối. Sau đó, Ye kiểm tra thân nhiệt và nhận thấy nhiệt độ tăng lên. Ye đến bệnh viện Tongji để kiểm tra vào giữa đêm và chứng kiến một phòng chờ với rất nhiều người giống anh. 

 Ở thời điểm đó, rất ít người biết về loại virus được gọi là 2019-nCov, nhưng tâm lý hoảng sợ đã nhanh chóng lan rộng khi giới chức Trung Quốc xác nhận đây là loại bệnh rất dễ lây giữa người với người ở Vũ Hán.

Tâm sự của một bệnh nhân Covid-19 ở Vũ Hán: Tôi ho như thể sắp chết, đau đớn khắp tứ chi, có lẽ tôi đang gõ cửa địa ngục! - Ảnh 1.

Tiger Ye khi đang cách ly tại nhà.

Ye chia sẻ: "Tôi đã rất sợ hãi. Có vô số giấy tờ về những trường hợp nhiễm bệnh được đặt trên bàn, các bác sĩ thì mặc quần áo bảo hộ. Đây là điều tôi chưa từng chứng kiến." Sau đó là hơn 2 tuần sống trong sự lo lắng và hoang mang, khi Ye chờ đợi kết quả xét nghiệm và điều trị các triệu chứng nghiêm trọng hàng ngày. Dẫu vậy, Ye là một trong những người may mắn, anh chiến thắng căn bệnh này nhờ cha là một nhân viên y tế nên họ có nhận thức sớm hơn đa số người dân Vũ Hán về những rủi ro của căn bệnh. 

Vũ Hán ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong do Covid-19 khi đối mặt với tình trạng thiếu giường bệnh, bộ dụng cụ xét nghiệm và các thiết bị y tế cơ bản khác - điều khiến nhiều người phải xếp hàng hàng giờ để được khám và thậm chí một số đã chết trước khi đến bệnh viện. Trung Quốc đã phong toả toàn bộ Hồ Bắc. Sự bùng phát của dịch bệnh khiến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải đóng cửa hoạt động sản xuất, trong khi các nhà khoa học trên khắp thế giới đang chạy đua để tìm các chữa trị.

Vào đêm đầu tiên tìm cách chữa trị, Ye đã mua thuốc từ một bệnh viện nhỏ sau khi không thể chờ đợi, xếp hàng ở Tongji. Các bác sĩ yêu cầu Ye về nhà và tự cách ly. Theo Ye, 4 ngày đầu tiên nhiễm bệnh thực sự tồi tệ. Anh giãi bày: "Tôi bị sốt cao và đau đớn khắp tứ chi."

4 ngày trước cuộc hẹn tiếp theo của Ye với bác sĩ, chính quyền thành phố Vũ Hán đã phong toả thành phố, không cho phép người dân ra ngoài để ngăn chặn sự lây lan của virus. Mọi thứ thay đổi chỉ trong "chớp mắt": đường phố trống trơn, giá rau quả tươi tăng vọt và người dân lo ngại không chắc họ có được phép rời căn hộ hay không. Tình trạng bệnh của Ye cũng chuyển biến xấu, anh nói: "Tôi ho như thể tôi sắp chết."

Khi đến bệnh viện kiểm tra, nhiều lần chụp CT cho thấy rất có khả năng Ye nhiễm virus corona mới và đã lan đến phổi của anh. Các bác sĩ đã cân nhắc về việc Ye đủ điều kiện để xét nghiệm axit nucleic - sử dụng trình tự di truyền của virus để xác nhận có bị nhiễm hay không, nhưng trường hợp này lại không đủ nghiêm trọng và bộ dụng cụ xét nghiệm lại cần thiết hơn đối với các bệnh nhân nguy kịch.

Tâm sự của một bệnh nhân Covid-19 ở Vũ Hán: Tôi ho như thể sắp chết, đau đớn khắp tứ chi, có lẽ tôi đang gõ cửa địa ngục! - Ảnh 2.

Giường bệnh được bố trí tại một trung tâm triển lãm ở Vũ Hán.

Quá trình chẩn đoán bệnh là một trong những trở ngại lớn trong quá trình kiểm soát dịch bệnh ở Hồ Bắc. Ngày 13/2, địa phương này bắt đầu xác nhận những trường hợp được chẩn đoán qua hình chụp CT và có kết quả dương tính khi sử dụng bộ xét nghiệm axit nuleic, khiến ca bệnh tăng 45% lên tới gần 50.000 người.

Khi cách ly tại nhà sau lần thứ hai đến bệnh viện - dù vẫn không biết mình có bị nhiễm virus hay không, anh trai và bà của Ye bắt đầu có triệu chứng nhiễm bệnh. Sau 1 đêm, tình trạng của Ye trở nên tồi tệ đến mức anh nghĩ mình sẽ chết. Ye chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng mình đang gõ cửa địa ngục." Ye tiếp tục đến bệnh viện khi sốt đến 39 độ. Các bác sĩ sau đó đã sử dụng liệu pháp truyền tĩnh mạch (IV) và thuốc Kaletra, một phương pháp kết hợp được sử dụng để điều trị HIV, giúp nhiệt độ cơ thể Ye giảm xuống 37 độ.

Một tuần sau khi xuất hiện nhiều triệu chứng, tình trạng sức khoẻ của Ye dường như đi đến bước ngoặt. Sức khoẻ của Ye cải thiện đều đặn khi được sử dụng bộ xét nghiệm axit nucleic vào ngày 29/1. Kết quả cho thấy Ye đã nhiễm virus corona chủng mới, các bác sĩ cho anh uống thuốc Aluvia trong 5 ngày và về nhà để cách ly, một phần là vì bệnh viện không đủ giường bệnh.

9 ngày sau, vào ngày 7/2, một loạt các xét nghiệm axit nucleic khác cho thấy kết quả Ye âm tính với virus, nhưng rủi ro với Ye vẫn còn. Sau nhiều báo cáo cho thấy ngay cả khi bệnh nhân âm tính với virus corona cũng có thể rơi vào tình trạng nguy kịch, chính quyền địa phương đã cách ly Ye tại một khách sạn đang tạm thời được sử dụng như một bệnh viện. Cảnh sát đứng bên ngoài để kiểm soát, không cho bất cứ ai ra hoặc vào.

Ye được phép về nhà sau 5 ngày, kết thúc chuỗi ngày chống chọi với virus corona trong 3 tuần. Anh cảm thấy mình may mắn khi vẫn còn sống và chào các bác sĩ, y tá - những người đã chấp nhận rủi ro để giúp đỡ anh. Một số bác sĩ chia sẻ với Ye rằng họ nghi ngờ đã nhiễm bệnh, nhưng vẫn nỗ lực để điều trị cho bệnh nhân.

Cũng như nhiều người Trung Quốc khác, Ye chỉ trích phản ứng chậm chạp của chính quyền địa phương trong việc kiểm soát dịch bệnh. Mới đây, 2 cán bộ cấp cao nhất ở Hồ Bắc đã bị cách chức. 

Tâm sự của một bệnh nhân Covid-19 ở Vũ Hán: Tôi ho như thể sắp chết, đau đớn khắp tứ chi, có lẽ tôi đang gõ cửa địa ngục! - Ảnh 4.

Theo Giang Ng

Cùng chuyên mục
XEM