Tại sao đàn ông Việt Nam cứ thích phụ nữ da trắng và 8 điều kỳ cục khác của người Việt trong mắt anh chàng Tây

28/06/2017 16:11 PM | Sống

Trên blogspot wordvietnam.com, anh chàng này đã chia sẻ rất nhiều điều lý thú liên quan tới văn hóa của người Việt khi mới đặt chân tới nước ta. Thậm chí với anh, đây còn là điều vô cùng hài hước, mà trong đời Kieran cũng chưa từng chứng kiến.

Sinh ra ở Scotland, lớn lên ở Ireland, từng làm việc ở Italy và giờ là sinh sống ở Việt Nam, Kieran Crowe vốn là một anh chàng rất ưa tìm tòi, khám phá. Dưới góc nhìn của một người ngoại quốc, Kieran nhận thấy rất nhiều điều "kỳ quặc" chỉ có ở người Việt chúng ta.

Trên blogspot wordvietnam.com, anh chàng này đã chia sẻ rất nhiều điều lý thú liên quan tới văn hóa của người Việt khi mới đặt chân tới nước ta. Thậm chí với anh, đây còn là điều vô cùng hài hước, mà trong đời Kieran cũng chưa từng chứng kiến.

1. Tại sao lũ trẻ lại phải cắt tóc 3 chỏm?

Tôi không hiểu tại sao các bà, các mẹ lại phải cạo đầu cho lũ trẻ? Tôi có xem một vài bộ phim Trung Quốc và thấy lũ trẻ trong phim cũng để kiểu đầu như vậy. Tôi không hề có ý chỉ trích, nhưng thực sự cảm thấy tò mò về trào lưu này.

Theo tôi, một đứa trẻ được cho là đáng yêu nhất khi chúng sở hữu một mái tóc tự nhiên, chứ không phải lởm chởm 3 lọn tóc. Để kiểu đầu như vậy, tôi không có mấy thiện cảm với lũ trẻ, và tôi cũng không muốn gặp phải một cậu bé như vậy trong ngõ tối đâu...

2. Cà phê ở đây "mạnh" quá

Tôi từng có thời gian làm việc ở nước Ý trong khoảng 2 năm. Tại đây, người ta dùng cà phê như một thức uống hàng ngày. Mặc dù uống nhiều như vậy, nhưng hàng đêm tôi vẫn ngủ ngon giấc và thức dậy rất đúng giờ.

Còn ở Việt Nam, hương vị của cà phê hoàn toàn khác, quá mạnh. Một lần thử uống cà phê sữa đá, cả ngày hôm đó tôi suýt "rớt tim". Thế mà người Việt Nam vẫn chuộng món này nhỉ?

3. Chợp mắt ở bất kì đâu

Điều tôi thấy lạ lùng ở Việt Nam là người ta có thể chợp mắt ở bất cứ đâu. Trên võng, trên xe máy, bên vệ đường, hay thậm chí là trong những buổi họp quan trọng... Chỉ cần bạn gọi tên, họ sẽ ngủ ngay ở chỗ đó. Là một người cũng thích chợp mắt, thôi thấy ổn với thói quen này.

4. Người Việt thích tập "squat"

Tôi để ý thấy người Việt rất chuộng một loại ghế nhỏ xinh, dù chúng là chất liệu nhựa, hay mây, tre đan. Trông thì dễ thương, nhưng nói thật là tôi ngồi chẳng vừa. Chưa hết, vì chiếc ghế rất nhỏ, nên cảm giác ngồi cũng không thoải mái.

Nhìn dáng ngồi của họ trên chiếc ghế đó, tôi liên tưởng ngay tới bài tập squat - vốn chỉ dành cho người tập thể hình. Tôi chợt nghĩ, người Việt Nam yêu tập luyện thật đấy... Ngày nào cũng ngồi chiếc ghế đó, đảm bảo bắp đùi của bạn sẽ rất đẹp cho xem!

5. Đến văn phòng là phải đi dép?

Rất nhiều đồng nghiệp của tôi ăn mặc thời trang, lịch sự, nhưng cứ hễ ngồi vào bàn làm việc là họ phải đi dép. Tại sao vậy nhỉ? Tôi tự hỏi, phải chăng việc ăn mặc lịch sự với họ khó khăn vậy? Với họ, đây là một gánh nặng ư?

Ban đầu là vậy, nhưng sau thời gian cũng thử đi dép lê, tôi chợt nhận ra ý tưởng này thật tuyệt vời. Suốt một ngày dài chỉ cắm mặt vào máy tính, bạn nên để cho đôi chân được nghỉ ngơi. Như vậy, tôi càng khâm phục người Việt Nam, các bạn rất giỏi xoay sở đấy.

6. Vinahouse là loại nhạc gì?

Đi nhiều nơi, nhưng tôi chưa bao giờ được nghe một thể loại âm nhạc giống với Vinahouse ở Việt Nam. Chính xác Vinahouse là gì tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng nếu buộc phải mô tả, dòng nhạc này khá giống với Happy Hardcore, và thể loại techno vào cuối những năm 1990.

Chỉ biết rằng, Vinahouse xuất hiện ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Từ các câu lạc bộ đêm, quầy bar, phòng tập thể dục, công viên, cửa hàng quần áo và cả nhà hàng xóm nữa.

7. Các bà, các mẹ có tuổi đều phải mặc áo hoa?

Phụ nữ ở một độ tuổi nào đó thường sẽ chung sở thích, như ăn mặc là một ví dụ. Tôi quan sát thấy, các bà, các mẹ khi đã có tuổi thường xuyên mặc bộ đồ vải hoa, đội nón lá, như thể đây là một phong cách rất Việt Nam.

Tôi không hiểu tại sao ai ai cũng như vậy. Phải chăng đây là một tập tục nào đó? Tại sao người ta không mặc một bộ đồ khác? Tôi không có ý chế giễu, nhưng bản thân tôi luôn muốn một phong cách riêng. Và tôi cho rằng mình cũng không hợp với những bộ đồ màu mè như vậy.

8. Đám tang phải càng "đông vui" càng tốt?

Có cảm tưởng như ở Việt Nam, cứ đám tang là người ta phải vui vẻ. Tôi nói nghiêm túc nhé, nếu hàng xóm của bạn có tang, hãy thuê ngay một phòng khách sạn cho vài ngày, bởi bạn sẽ không thể ngủ nổi trong 48 giờ tiếp theo.

Họ uống rượu, hát karaoke, thuê ban nhạc, thậm chí là ca sĩ trong đám tang. Ban đầu, tôi có đặt ra câu hỏi tại sao, và cho tới sau này, một người bạn đã giải thích cho tôi bằng 2 lý do. Một là không khí vui vẻ sẽ giúp xua đuổi linh hồn xấu, hai là họ muốn người đã khuất được ra đi thanh thản, thay vì cứ bịn rịn bên con cháu của mình.

9. Thích da trắng?

Tôi luôn băn khoăn, tại sao người Việt Nam lại cứ thích là da trắng, và thấy nó hấp dẫn như vậy. Tôi đoán là da trắng được xem như một biểu tượng của sự giàu sang, chứng tỏ bạn có tiền và không phải lao động chân tay bên ngoài. Nhưng câu hỏi vẫn đặt ra là tại sao?

Theo tôi được biết, hàng năm, phụ nữ Việt Nam chi trả rất nhiều tiền cho việc làm trắng da, mỹ phẩm, dưỡng da... Có phải vì mất nhiều tiền mới chứng tỏ được là họ có tiền? Theo tôi, một làn da thực sự khỏe mạnh sẽ có màu rám nắng. Bởi màu trắng với tôi hoàn toàn nhợt nhạt và thiếu sức sống.

Chu Lang

Cùng chuyên mục
XEM