Tài không đợi tuổi: Cậu bé 8 tuổi vay ngân hàng 5.000 USD khởi nghiệp với ly nước chanh, thuê "bạn bè" bán hàng, 10 tuổi thành công chốt deal tiền tỷ trong Shark Tank

09/03/2023 14:55 PM | Sống

Thuyết phục “cá mập” trên chương trình Shark Tank là điều không hề dễ dàng, nhưng cậu bé 10 tuổi này đã gọi vốn thành công với số tiền hơn 1 tỷ đồng chỉ với những quầy nước chanh tưởng như rất bình thường.

Tài không đợi tuổi: Cậu bé 8 tuổi vay ngân hàng 5.000 USD khởi nghiệp với ly nước chanh, thuê "bạn bè" bán hàng, 10 tuổi thành công chốt deal tiền tỷ trong Shark Tank - Ảnh 1.

Mùa hè năm 2014, Jack Bonneau bấy giờ mới 8 tuổi đã bắt đầu khởi nghiệp bằng việc mở một quán bán nước chanh để kiếm tiền với số vốn 1.000 USD vay từ bố mẹ. Thay vì bày gian hàng ở một góc phố trong khu phố Broomfield, Colo, cậu và bố - ông Steve đã nghĩ ra một kế hoạch tham vọng hơn: bán những cốc nước chanh ở chợ nông sản địa phương và chiến lược này đã thành công.

Jack nhớ lại: “ Cháu đã bán được khoảng 2.000 USD (khoảng 47,4 triệu đồng) và tổng lợi nhuận thu về là 900 USD (khoảng 21,3 triệu đồng) ”. Trải nghiệm này cũng giúp cậu bé này hứng thú và tự tin hơn khi học các môn ở trường, nhất là toán học với các phép cộng trừ. Không những thế, Jack còn dần quen thuộc với những thuật ngữ về tài chính như lãi và lỗ, trừ chi phí khỏi doanh thu, tỷ suất lợi nhuận…

Tài không đợi tuổi: Cậu bé 8 tuổi vay ngân hàng 5.000 USD khởi nghiệp với ly nước chanh, thuê "bạn bè" bán hàng, 10 tuổi thành công chốt deal tiền tỷ trong Shark Tank - Ảnh 2.

Khởi nghiệp vì muốn kiếm tiền mua đồ chơi

Vào mùa xuân năm 2015, Jack Bonneau vay thêm 5.000 USD từ Young Americans - ngân hàng tại quận Denver (Mỹ) chuyên về các khoản vay cho trẻ em, để tiến hành một dự án lớn hơn mang tên Jack’s Stands nhằm phát triển công việc kinh doanh. Hai cha con Jack xây dựng một trang web và tạo các gian hàng trên đó, thuê thêm đội ngũ bán hàng gồm những đứa trẻ từ 7 đến 11 tuổi và mở rộng quầy bán nước chanh tại thêm 3 chợ nông sản khác.

Động lực lớn lao thúc đẩy tinh thần kiếm tiền mãnh liệt của Jack là mong muốn sở hữu bộ Lego Star Wars Death Star trị giá 400 USD. Bố cậu nói rằng nếu muốn sở hữu nó thì cậu phải tự trả tiền để mua. Từ ý định kinh doanh để có tiền mua đồ chơi, càng tiến hành những dự án bán nước chanh, Jack càng thấy việc kinh doanh thật thú vị.

Tài không đợi tuổi: Cậu bé 8 tuổi vay ngân hàng 5.000 USD khởi nghiệp với ly nước chanh, thuê "bạn bè" bán hàng, 10 tuổi thành công chốt deal tiền tỷ trong Shark Tank - Ảnh 3.

Ngay từ đầu, ông Steve Bonneau đã muốn việc kinh doanh nước chanh sẽ giúp Jack có thêm kiến thức và kinh nghiệm. “ Tôi muốn thấy rằng Jack sẽ không lấy nước chanh đóng chai ra bán, hay sử dụng những chiếc cốc có sẵn trong bếp và đá từ tủ lạnh ở nhà. Thằng bé phải tự triển khai tất cả mà không ỷ lại vào ai, và đến cuối ngày, bất cứ thứ gì bán được đều là lợi nhuận của nó, không cần trừ bất kỳ khoản chi phí nào ”, ông Steve chia sẻ.

Từ khi Jack còn rất nhỏ, ông Steve đã dạy con trai những kiến thức cơ bản về kinh doanh. Khi lên lớp năm, cậu học toán lớp bảy và tư duy về các bài học nâng cao hơn. Ông Steve cũng hướng dẫn Jack cách định giá bán buôn, xin giấy phép thuế bán hàng và thiết lập các mối quan hệ kinh doanh.

Và thực tế, dù có nhiều khâu trong kinh doanh Jack chưa thể làm được như vận chuyển và lắp ráp quầy bán nước bằng gỗ nặng hơn 18kg cho đến tìm kiếm nước chanh hữu cơ sản xuất tại địa phương, nắm bắt thị hiếu của người dân ở khu vực chợ nông sản, thì cậu cũng đã rất nỗ lực để hợp tác triển khai dự án Jack’s Stands này. Năm 2015, doanh thu từ những quán nước chanh của Jack là 25.000 USD.

10 tuổi lên Shark Tank gọi được 50.000 USD cho startup

Càng làm, Jack càng say mê và muốn mở rộng doanh nghiệp của mình. Năm 2016, cậu đã có trong tay 7 điểm bán hàng và dự tính tăng lên 12 điểm với doanh thu đạt được là khoảng 150.000 USD. Lúc này, Jack mong muốn dự án Jack’s Stands phát triển mạnh hơn nữa nên đã tham gia chương trình Shark Tank với vai trò nhà sáng lập Jack’s Stands & Marketplaces, xin đầu tư 50.000 USD để đổi lấy 10% cổ phần từ các Shark.

Tài không đợi tuổi: Cậu bé 8 tuổi vay ngân hàng 5.000 USD khởi nghiệp với ly nước chanh, thuê "bạn bè" bán hàng, 10 tuổi thành công chốt deal tiền tỷ trong Shark Tank - Ảnh 4.

Sự nhiệt huyết, chững chạc và đầy tham vọng của cậu bé 10 tuổi lúc bấy giờ đã khiến Chris Sacca - một trong những nhà đầu tư của chương trình đồng ý rót vốn bằng số tiền Jack cần với lãi suất 2% thay vì đổi lấy 10% cổ phần như lời đề nghị của cậu.

Tài không đợi tuổi: Cậu bé 8 tuổi vay ngân hàng 5.000 USD khởi nghiệp với ly nước chanh, thuê "bạn bè" bán hàng, 10 tuổi thành công chốt deal tiền tỷ trong Shark Tank - Ảnh 5.

Mặt khác, ông đưa ra 2 điều kiện: Một là sẽ cho vay trước 10.000 USD và đánh giá hiệu quả kinh doanh sau 1 tháng rồi mới quyết định tiếp tục cho vay hay không; hai là yêu cầu Jack chuẩn bị chuỗi podcast với tư cách là một nhà khởi nghiệp trẻ thành công. Bố con Jack hoàn toàn đồng ý lời đề nghị của vị “cá mập” này.

Tài không đợi tuổi: Cậu bé 8 tuổi vay ngân hàng 5.000 USD khởi nghiệp với ly nước chanh, thuê "bạn bè" bán hàng, 10 tuổi thành công chốt deal tiền tỷ trong Shark Tank - Ảnh 6.

Đến nay, sau 7 năm kể từ khi lên Shark Tank gọi vốn và 9 năm từ khi bắt đầu khởi nghiệp, Jack vẫn đang điều hành tốt chuỗi “doanh nghiệp” bán nước chanh với sự giúp đỡ của bố. Cậu cũng đảm bảo ưu tiên và hoàn thành tốt việc học song song với việc kinh doanh của mình.

theo Ánh Lê

Cùng chuyên mục
XEM