Suốt 30 năm làm việc cho đúng 1 công ty, nghiên cứu sản xuất duy nhất 1 sản phẩm, người đàn ông này cuối cùng cũng thành công

03/08/2018 08:15 AM | Kinh doanh

Sau nhiều năm phát triển, thiết kế, thử nghiệm và thất bại – dự án có lúc đã bị hủy nhưng ông vẫn tiếp tục.

Khi Michimasa Fujino khởi đầu sự nghiệp tại phòng kỹ sư tự động của Honda Motor từ 30 năm trước, ông xác định nhiệm vụ của mình là phải tạo ra một "chiếc ô tô thể thao bay".

Sau nhiều năm phát triển, thiết kế, thử nghiệm và thất bại – dự án có lúc đã bị hủy nhưng ông vẫn tiếp tục.

Thế rồi, chiếc máy bay trị giá 4,9 triệu USD với 4 – 5 chỗ ngồi cuối cùng cũng ra đời. Công ty hiện đang sản xuất 4 chiếc một tháng và nói rằng chiếc máy bay này là loại tốt nhất và dòng tiết kiệm nhiên liệu nhất trong số các sản phẩm cùng phân khúc.

"HondaJet là một phần nghệ thuật và mỗi một chiếc HondaJet giống như một đứa con do chính tôi sinh ra. Tôi muốn gặp gỡ từng khách hàng và nếu có thể nhìn thấy sự hài lòng của họ, điều đó tạo động lực cho tôi rất nhiều".

Fujino hiện đã hơn 50 tuổi. Ông nói rằng ở tuổi 26 khi lần đầu tiên tới Mỹ và tham dự triển lãm máy bay kinh doanh, "tôi nghĩ một ngày nào đó trong tương lai, nếu tôi trình làng được một chiếc máy bay do chính mình thiết kế, điều đó thật tuyệt vời làm sao".

Chiếc máy bay của Honda lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng vào năm 2005 nhưng nó chỉ bắt đầu nhận được chứng chỉ từ vài năm trở lại đây sau những bài kiểm tra mới.

Honda gần đây đã tuyên bố nhận được thỏa thuận lớn nhất từ Wijet – một dịch vụ taxi trên không ở châu Âu khi đặt hàng 16 chiếc máy bay. Họ cũng đưa GE vào dạng khách hàng tiềm năng. Được biết công ty Mỹ này muốn mua dòng HondaJet để cho các lãnh đạo công ty sử dụng.

Theo Fujino, sự kiên trì mặc kết quả ra sao trong nhiều thập kỷ là một thách thức to lớn đối với ông. 

Đã có nhiều lần ông muốn từ bỏ, nhưng câu trả lời vẫn là không bởi ông được hỗ trợ tinh thần từ vận động viên marathon nổi tiếng Nhật Bản Kenji Kimihara: "Ông ấy chẳng hề nghĩ đến việc cần phải chạy tới 42km. Ông ấy chỉ nghĩ về việc tiếp tục chạy đến đích tiếp theo".

Những lúc tưởng như sắp phải từ bỏ, tôi chỉ nghĩ: Mình chỉ cần làm việc 6 hoặc thậm chí 3 tháng nữa tôi. Và kết thúc là 30 năm nhưng tôi cố gắng đặt ra những mục tiêu ngắn hạn và không từ bỏ".

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM