Những phương tiện chỉ giới siêu giàu mới dám mơ tới

30/10/2015 00:19 AM | Sống

Họ có thể có “núi tiền” nhưng qũy thời gian thì luôn eo hẹp!

Đó là lí do vì sao bạn hiếm khi bắt gặp những người giàu trên một chiếc taxi hay các chuyến bay thương mại vì họ hầu như không có thời gian “phù phiếm” để chờ đợi hay “vật vờ” ở các sảnh sân bay. Họ luôn tận dụng triệt để thời gian di chuyển bằng những phương tiện “chỉ giới nhà giàu mới có”!

Chuyên cơ riêng

Tìm kiếm một phương tiện hiện đại, tiện nghi và nhanh chóng để phục vụ công việc thường xuyên phải di chuyển khắp nơi đã thúc đẩy nhiều tỉ phú và người nổi tiếng trên thế giới sở hữu phi cơ riêng.

Từ Bill Gates, Simon Cowell hay Oprah đều sở hữu những chú “chim sắt” đắt đỏ nhất, ngoài ra dịch vụ thuê máy bay theo giờ của Vistajet cũng đặc biệt thu hút giới thượng lưu mặc dù giá của nó chẳng hề rẻ chút nào, ước chừng 20,000 USD/h.


Simon Cowell bên trong chiếc chuuyên cơ 25 triệu USD

Simon Cowell bên trong chiếc chuuyên cơ 25 triệu USD

Với chiếc phi cơ riêng, bạn chẳng cần phải lo đến các hàng rào an ninh hay hải quan, thậm chí, bạn còn được phép bay trên không trong vòng 15 phút trước khi đáp xuống sân bay. Thật tuyệt khi hàng giờ mệt mỏi tại các sân bay lại biến thành khoảng thời gian thư giãn hoặc tranh thủ làm việc của các tỷ phú “siêu bận rộn”.

Máy bay trực thăng

Thay vì di chuyển bằng xe hơi, giới siêu giàu tiết kiệm được hai phần ba thời gian bằng cách sử dụng máy bay trực thăng. Giờ đây, phương tiện này “mọc lên như nấm” để phục vụ các ông trùm tỷ phú đi du lịch hay hộ tống các ngôi sao điện ảnh đến những lễ hội sang trọng đẳng cấp, miễn là bạn chắc chắn có một chiếc sân bay mini ở gần đó.

Cũng có thể do đam mê lái máy bay, tỷ phú Travolta đã không ngại chi hàng tỷ đô la để sở hữu 7 chiếc gồm cả Boeing 707, Bombardier, Boeing 727 và 3 chiếc máy bay phản lực để thỏa thú “cưỡi chim sắt” bay lượn trên bầu trời. Ông còn chơi “ngông” khi xây dựng hai đường băng riêng ở Florida để phục vụ nhu cầu đi lại của mình.

Tàu hỏa hạng sang

Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp một CEO giàu có nào đó trên một chuyến tàu hỏa, hãy nghĩ rằng “đó là một tình huống bắt buộc nào đó hoặc di chuyển bằng tàu sẽ nhanh hơn đáng kể so với phương tiện khác”.

Đương nhiên, họ sẽ “chễm chệ” trên hàng ghế hạng sang và thưởng thức hương vị “khách sạn 5 sao trên… đường ray”. Tuy nhiên,giới báo chí vẫn chưa có cái nhìn cởi mở với giải pháp này khi nữ diễn viên quyền lực Nicole Scherzinger tung một bức ảnh selfie trong ga tàu, nó có vẻ không phù hợp với một ngôi sao sở hữu khối tài sản kếch xù như cô. Ngay lập tức, truyền thông phát điên!

Du thuyền tỷ đô

Nếu bạn thuộc giới siêu siêu giàu kèm thêm “thú chơi ngông”, bạn sẽ chẳng đắn đo khi vung cả tấn tiền để sở hữu một cung điện nổi trên mặt nước. Đồng nghĩa với việc bạn trở thành “chúa tể” cả một vùng biển hay thỏa sức vùng vẫy, khám phá đó đây.

Nó có thể không di chuyển nhanh nhất nhưng trái lại, người sở hữu nó lại được phong tước hiệu “ông hoàng chịu chơi nhất”. Bạn biết đấy, chỉ cần 1 bức ảnh đặt chân lên cung điện nổi, ắt hẳn cả thế giới lại được “phen nhốn nháo” thèm khát.

Nếu có đủ một ngân sách kha khá, bạn cũng có thể chỉ cần bỏ ra khoảng 100 tỷ để thuê chiếc Eclipse trong vòng một tuần từ tỷ phú Nga Abramovich, ông chủ của Chelsea huyền thoại.


Siêu du thuyền Eclipse lớn nhất của ông chủ Chelsea, Roman Abramovich

Siêu du thuyền Eclipse lớn nhất của ông chủ Chelsea, Roman Abramovich

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM