Những Mâm Xôi Vàng đáng nhớ nhất lịch sử điện ảnh Mỹ

04/12/2012 19:30 PM | Sống

Hơn 30 năm tổ chức giải, Mâm Xôi Vàng đã có nhiều cống hiến cho nền điện ảnh Mỹ, quan trọng chẳng kém gì giải Oscar.

Giải Mâm Xôi Vàng (Golden Raspberry AwardshayRazzie) là giải thưởng điện ảnh do John Wilson (nhà báo, nhà thiết kế quảng cáo người Mỹ) sáng lập năm 1980 với mục đích làm giải thưởng điện ảnh ngược với giải Oscar (giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của Mỹ). Vì là phiên bản ngược nên Mâm Xôi Vàng trao giải tất cả hạng mục mà Oscar có. Người “trúng” giải sẽ được nhận một mô hình quả mâm xôi màu vàng gắn đế nhựa có giá .... gần 5 USD.

Một điều oái oăm hơn cả là danh sách đề cử của giải sẽ được công bố trước giải Oscar một ngày và đêm trao giải sẽ sau giải Oscar một ngày. Vì thế mà rất nhiều chuyện cười ra nước mắt đã xảy ra.

Bill Cosby là người đầu tiên, sau 8 năm tổ chức trao giải ... qua bưu điện, đủ can đảm để đứng lên bục giải thưởng và nhận liền một lúc 3 quả Mâm Xôi: bộ phim tồi nhất, kịch bản dở nhất, nam diễn viên chính tệ nhất cho bộ phim Leonard VI.

Bill Cosby

Ông đã hét lên rằng: Tôi muốn Mâm Xôi Vàng của tôi. Và nếu nó không phải bằng vàng thật, tôi sẽ trao cho giới báo chí. (I want my Golden Raspberry and if it isn't golden, I'm going to the press.)

Mâm Xôi Vàng với Bill mà nói chỉ là một trong những điều thú vị tạo nên cuộc sống và sự nghiệp của ông bởi ông có quá nhiều giải thưởng và các loại bằng cấp danh dự.

Năm 1997, Brian Helgeland chưa kịp hưởng hết niềm vui khi ôm tượng vàng Oscar về nhà đã nghe thấy tên mình được xướng lên trong lễ trao giải Mâm Xôi Vàng.

Brian Helgeland

L.A. Confidential giúp ông có tên trên Đại Lộ Danh Vọng (Walk of Fame) cho hạng mục kịch bản chuyển thể hay nhất, nhưng The Postman lại "rinh" về giải kịch bản tồi tệ nhất, có lẽ câu "Tạo hóa trêu ngươi" rất hợp với Brian trong hoàn cảnh này.

Vì không tham dự lễ trao giải, quả Mâm Xôi đã được gửi đến văn phòng của ông tại Warner Bros. Tuy không thể tin được nhưng Brian đã chấp nhận giải thưởng và phát biểu với báo giới: Phim của tôi cũng giống như con tôi vậy...Vì vậy, khi con cái thất bại thì phụ huynh nên chịu trách nhiệm. Và trong trường hợp này đúng là như thế.

Năm 2001, Tom Green - một nghệ sĩ Canada đa tài và làm đủ các nghề (đọc rap, viết văn, diễn hài, làm phim, dẫn chương trình…) đã "vinh dự" nhận liền 4 giải Mâm Xôi Vàng cho các hạng mục: đạo diễn tồi nhất, nam diễn viên phụ tệ nhất, kịch bản dở nhất, hình ảnh xấu nhất cho phim Freddy got Fingered

 Tom Green

Tới tham dự lễ trao giải, Tom Green lái một chiếc Cadillac trắng và tự trải thảm đỏ cho mình. Tom vừa phát biểu cảm tưởng vừa chơi một khúc kèn Harmonica dài bất tận và kết quả là anh đã bị lôi khỏi bục nhận giải. 

Khi ôm những quả Mâm Xôi nhựa chưa đầy 5 đô la trong tay, Tom đã nói với báo chí: "Khi làm bộ phim này, chúng tôi đặt mục tiêu chính là giải Mâm Xôi Vàng, vậy là giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật". (When we set out to make this film we wanted to win a Razzie, so this is a dream come true for me).

Halle Berry – Á hậu I của Miss American 1986, cựu người mẫu, nữ diễn viên Mỹ gốc Phi đầu tiên đoạt giải Oscar – cũng vinh hạnh không kém khi nhận giải Mâm Xôi Vàng cho hạng mục Nữ diễn viên chính tệ nhất trong phim Catwoman (2005) chỉ sau khi ghi danh trên Đại Lộ Danh Vọng hai năm với vai Dorothy Dandridge (vợ một tên giết người) trong Monster's Ball.

Halle Berry

Halle là nữ diễn viên đầu tiên chấp nhận tham dự đêm trao giải. Khi đi cô còn cầm theo cả tượng vàng Oscar như minh chứng cho thứ người ta vẫn gọi là “Vinh quang và thất bại”.

Cơn lốc tóc bạch kim của binh đoàn X-Men là một người gặt hái được khá nhiều giải thưởng danh giá như Oscar, Quả Cầu Vàng, Emmy, SAG... Và với giải Mâm Xôi Vàng này bộ sưu tập giải thưởng của cô đã khá đầy đủ rồi.

Tương tự như trường hợp của nhà biên kịch Brian Helgeland, người đẹp Sandra Bullock – được biết đến ở Việt Nam với vai Hoa hậu FBI cũng đồng thời nhận hai giải Oscar và Mâm Xôi Vàng cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc - tồi tệ nhất trong năm 2009.

Sandra Bullock 

Nếu vai Leigh Anne Tuohy – người phụ nữ mạnh mẽ mà cũng rất tâm lý – Trong The Blind Side mang về cho cô chiến thắng thì Mary Horowitz – một cô nàng vụng về hay mơ mộng - trong All About Steve lại đem đến sự thất bại ê chề.

All About Steve xếp thứ 96 trong danh sách 100 phim tồi tệ nhất những năm 2000. Thế nhưng chỉ tính riêng trong nước, bộ phim đã thu về 33,8 triệu đô la Mỹ lợi nhuận – một con số không nhỏ đối với thể loại phim tình cảm hài.

Nam diễn viên Sylvester Stallone – gã cơ bắp trong phim Rocky, tay súng Rambo trong series Rambo - đang là người giữ kỉ lục về đề cử và giải thưởng của giải Mâm xôi vàng với 30 đề cử và 10 giải – đủ một ngăn tủ chứa đầy quả Mâm Xôi. Tất nhiên người ta phải gửi chuyển phát nhanh cho ông vì chẳng lần nào ông chịu xuất hiện trong đêm Mâm Xôi Vàng.

Sylvester Stallone

Ngoài ra còn rất nhiều nam tài tử, nữ minh tinh nổi tiếng đã được xướng tên trong lễ trao giải Mâm Xôi Vàng như:

Ben Affleck – nam diễn viên nổi tiếng với các phim Shakespeare đang yêu , Trân Châu Cảng...

Adam Sandler - một cái tên đầy tiếng tăm trong làng giải trí Mỹ từng tham gia những phim như Big Daddy, 50 lần hẹn đầu tiên, Jack and Jill – cũng đã hai lần ôm quả Mâm Xôi về nhà cho hạng mục nam diễn viên tệ nhất.

Ma tốc độ Nicolas Cage sau khi nhận một loạt giải thưởng: Oscar, Quả Cầu Vàng cùng các thể loại giải thưởng của các hiệp hội phê bình phim trong và ngoài nước cho phim Rời khỏi Las Vegas cũng 3 lần đề cử ngang bằng với Người hùng Ma trận Keanu Reeves

Kẻ hủy diệt Arnold Schwarzenegger cũng thê thảm không kém khi được đề cử tới bốn lần, cả ba may mắn vẫn chưa phải lên nhận giải lần nào.

Vậy mới thấy Mâm Xôi Vàng chẳng chừa một ai.

Trong lễ trao giải năm 1996, bộ phim Showgirl – phim nói về một cô gái múa thoát y do hoàn cảnh xô đẩy – có tới 14 đề cử và “chiến thắng” 7 giải, giữ con số kỷ lục cho tới tận năm 2012 mới bị Jack and Jill phá vỡ với 12 đề cử, “giật” tới 10 giải.

Có thể nói trong hơn 30 năm tổ chức giải, Mâm Xôi Vàng đã có nhiều cống hiến cho nền điện ảnh Mỹ, quan trọng chẳng kém gì giải Oscar. “Đoạt” được Mâm Xôi Vàng chưa hẳn đã là một thất bại nặng nề ê chề bởi rất rất nhiều bộ phim dù nằm trong danh sách “kém may” đó vẫn có doanh thu lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đô la.

Khánh Sơn

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM