Những kiểu bình luận dễ gây chiến nhất

10/01/2016 13:15 PM | Sống

Tranh cãi là điều khó tránh khỏi, nhưng nó cũng thực sự chẳng dễ chịu chút nào.

Vậy nên để tránh ôm cục bực vào người, đừng bắt đầu một cuộc chiến với những câu dưới đây (hay nếu có nghe thấy người khác nói thì tốt nhất là nên lơ đi cho nhanh).

"Biết vấn đề của anh là gì không?"

Hẳn là ai cũng thích bị lôi khiếm khuyết của bản thân ra để bàn luận?

"Anh muốn gì?"

Quả là một lời chào thân thiện hơn hẳn việc phi một cái búa vào đầu của một người vừa mới bước vào phòng.

"Tôi ổn"

Cũng có thể hiểu là "Tôi không ổn. Và tôi cũng sẽ không cho anh biết tại sao tôi không ổn, ngay cả khi rõ rành rành là tôi đang không ổn. Tôi sẽ cứ tỏ ra bực bội để anh phải hỏi đi hỏi lại là tôi bị làm sao, cho đến khi tôi phải gào lên vì cứ bị hỏi không ngừng và sau đó xả một tràng những lỗi lầm anh mắc phải lên đầu anh. "

"Nói vậy là có ý gì?"

Cụm từ sẽ hô biến bất kỳ nhận xét nào thành một lời xúc phạm, và đồng thời phá hỏng tâm trạng của mọi người trong nửa giờ tới.

"Tôi rất hiểu cảm giác của bạn lúc này"

Dịch ra là: "Thực ra tôi không quan tâm bạn cảm nhận như thế nào." Nó chỉ khiến cho người nghe bị tăng xông vì sự vô cảm của bạn.

"Nói thật lòng này…"

Hay nói cách khác, "Tôi sắp sửa nói những điều rất cay nghiệt, nhưng lại nghĩ nó sẽ trở thành lời khuyên hữu ích."

"Anh nghĩ là mình đang đi đâu thế hả?"

Người ta đi đâu cũng bị bạn quản thúc nữa.

"Tôi không có ý gì đâu, nhưng mà..."

Chỉ một câu đó thôi, núi lửa như phun trào từ phía người đối diện.

"Lầm bầm lầm bầm..."

Giải pháp hoàn hảo cho những kẻ hèn nhát - cho họ biết bạn đang giận họ mà không cần phải nói ra. Sau đó lại còn có thể đóng vai nạn nhân khi họ cố chỉ ra sự giận dữ của bạn.

"Xin chào!"

Bởi vì đôi khi những người như vậy, dù có nói "Anh trúng số rồi đấy!", thì họ cũng sẽ trút hết lửa địa ngục lên bạn thôi.

Ngân Hà

Cùng chuyên mục
XEM