Những em bé di cư bên hàng rào thép gai khiến người xem rơi lệ

04/03/2016 20:16 PM | Sống

Những người cha, người mẹ mang con đến sát hàng rào với hy vọng nhân viên an ninh sẽ vì thương cảm mà mở đường cho họ qua.

Thất vọng, giá rét, kiệt sức, hàng nghìn gia đình từ Iraq và Syria đã rời đất nước, mạo hiểm tính mạng vượt biển Aegean và giờ đây họ lại mắc kẹt tại trại Idomeni, gần biên giới Hy Lạp và Macedonia. Khoảng 10.000 người, trong đó có 2500 trẻ em, đang vật vã chờ được trước hàng rào dây thép gai dài hơn 30km, chờ đợi được nhập cư vào châu Âu.

Và những người cha, người mẹ chỉ còn biết đưa những đứa con vài tuần tuổi ra như một cách thể hiện sự thống khổ của mình, hy vọng được nhân viên an ninh mở lối.

Chúng tôi đã sốc khi thấy nhiều trẻ em đến vậy” – Imad Aoun thuộc tổ chức Save The Children nói. “Khi nhìn thấy họ giơ em bé cho nhân viên an ninh, tôi hiểu rằng họ đang muốn chúng ta hãy cứu lấy những em bé. Cuộc hành trình gian khổ là vì các con”.

Đêm xuống, nhiệt độ giảm, người di cư lại đốt rác, ngủ giữa trời tuyết trong những chiếc chăn mỏng manh, tìm mọi cách giữ đứa trẻ ấm áp. Có người cho con vào thùng các tông để di chuyển, có người để em bé vào khoang hành lý trên xe bus, tất cả đều chung một nỗi đau.

Những hình ảnh khiến mọi người phải rơi nước mắt. Một người đàn ông bế con trai còn quá nhỏ tuổi lên đầu để lính gác có thể nhìn thấy. Một người khác, mạo hiểm để đưa con lại gần đống lửa với mong muốn con được ủ ấm.

Hay bức ảnh hai đứa trẻ đi hái hoa dại ở ngay sát hàng rào dây thép gai. Hình ảnh người dân xếp hàng lấy đồ ăn, nước uống, thậm chí là cả tã lót. Tất cả đều cho thấy sự khốn khổ của người di cư trước hàng rào lạnh lùng.

Nhiều người không được tắm, nhiều gia đình không dám ngủ để giữ ấm cho nhau, những bữa ăn thiếu thốn, vội vàng.

Fayez, 27 tuổi, từ Syria, nói: “Chúng tôi xếp hàng hơn 3 giờ để nhận lương thực. Chúng tôi ở đây 4 ngày. Tiền đang cạn dần mà chúng tôi còn chưa đến được Thụy Điển”.

Một bé gái 4 tuổi đã bất tỉnh vì đứng trước hàng rào và hít phải hơi cay.

Hành trình này quá nguy hiểm với trẻ em.


Hình ảnh các em bé phải đứng sau hàng rào không còn hiếm tại trại Idomeni.

Hình ảnh các em bé phải đứng sau hàng rào không còn hiếm tại trại Idomeni.


Có khoảng 2500 trẻ em đang sống cùng cha mẹ, người thân tại khu vực Idomeni, nơi có hàng rào dây thép gai dài hơn 30km để ngăn người di cư.

Có khoảng 2500 trẻ em đang sống cùng cha mẹ, người thân tại khu vực Idomeni, nơi có hàng rào dây thép gai dài hơn 30km để ngăn người di cư.


Trẻ em Afghanistan bị từ chối hoàn toàn còn người Syria và Iraq có thể qua nếu đủ giấy tờ.

Trẻ em Afghanistan bị từ chối hoàn toàn còn người Syria và Iraq có thể qua nếu đủ giấy tờ.


Tã lót, quần áo, thực phẩm là những thứ cần nhất với các em bé thời điểm này.

Tã lót, quần áo, thực phẩm là những thứ cần nhất với các em bé thời điểm này.


Mỗi ngày, người di cư lại đưa con đến trước hàng rào như một thói quen và mong chờ may mắn.

Mỗi ngày, người di cư lại đưa con đến trước hàng rào như một thói quen và mong chờ may mắn.


Các em bé chơi quanh hàng rào, có thể còn không biết đến nỗi vất vả của cha mẹ ngoài kia.

Các em bé chơi quanh hàng rào, có thể còn không biết đến nỗi vất vả của cha mẹ ngoài kia.


Nhiệt độ xuống thấp, cha mẹ phải tìm đủ mọi cách giữ ấm cho con.

Nhiệt độ xuống thấp, cha mẹ phải tìm đủ mọi cách giữ ấm cho con.


Một người mẹ ủ ấm cho con bằng tấm chăn mỏng.

Một người mẹ ủ ấm cho con bằng tấm chăn mỏng.


Những lều tạm để cả gia đình sống qua ngày.

Những lều tạm để cả gia đình sống qua ngày.


Một người cha phải đưa con đến sát đống lửa để sưởi ấm.

Một người cha phải đưa con đến sát đống lửa để sưởi ấm.


Em bé được đưa cả lên khoang hành lý xe bus.

Em bé được đưa cả lên khoang hành lý xe bus.


Bé gái bất tỉnh vì hít phải hơi cay.

Bé gái bất tỉnh vì hít phải hơi cay.

Theo Vân Anh

Cùng chuyên mục
XEM