Những bữa tiệc hoang dại nhất thế giới

15/12/2013 19:40 PM | Sống

Tiệc tùng là để vui vẻ, nhưng cũng có những cuộc vui khiến mọi người phấn khích đến mức biến cả thành phố thành một nơi cuồng nhiệt.

Lễ hội Ireva, Italy
 

Đây là lễ kỷ niệm thường niên ngày thành phố được giải phóng khỏi một sự cai trị của một vị nam tước, người đã bỏ đói người dân trong thời trung cổ. Theo câu chuyện kể lại, con gái của một chủ cối xay đã đứng đầu cuộc nổi dậy của cả thị trấn và đuổi kẻ cai trị đi. Sự kiện này có lẽ nổi tiếng nhất với "trận chiến ném cam". Các đội sẽ tập trung tại quảng trường chính của thành phố để tái hiện lại cuộc nổi loạn của người dân bằng cách ném những quả cam vào người nhau. Bất cứ ai cũng có thể tham gia, nhưng có lẽ sẽ phải mặc áo mưa và đi ủng để tránh làm bẩn quần áo.

Lễ hội té nước, Thái Lan
 

Đây là lễ hội đón mừng năm mới theo phong tục của người Thái được tổ chức vào tuần thứ hai của tháng Tư. Khoảng thời gian này cũng là thời điểm nóng nhất trong năm tại xứ sở chùa vàng, vì vậy mọi người mới té nước vào nhau khi tham gia lễ hội. Người Thái quan niệm té nước là một hành động ban phước lành thiêng liêng. Theo truyền thống, mọi người sẽ ban phước lành bằng cách đổ nước thơm vào tay nhau, nhưng ngày nay, tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi đều tham gia và dùng những dụng cụ như thùng hay súng phun nước để ăn mừng sự kiện này.

Bữa tiệc trăng tròn, Thái Lan
 

Được tổ chức trước hoặc sau ngày trăng tròn, bữa tiệc này đã thu hút tới 30,000 người. Những người tham dự sẽ vào các quán bar và câu lạc bộ dọc bãi biển để nhảy múa và thưởng thức rượu. Ngoài bãi biển cũng có một số dàn âm thanh lớn và mọi người có thể nghe được đủ các thể loại nhạc. Dù có cả việc sử dụng ma túy nhưng chính quyền lại chịu trách nhiệm dọn dẹp sau khi bữa tiệc kết thúc.

Lễ hội cà chua, Tây Ban Nha
 

Màu đỏ cà chua ngập tràn khắp nơi trên đường phố Bunol vào ngày thứ Tư cuối cùng của tháng Tám khi mọi người tham gia cuộc chiến cà chua lớn nhất thế giới. Lễ hội được bắt đầu tại quảng trường thị trấn với một chiếc cột lớn bôi đầy xà phòng và một chiếc đùi heo được treo trên đỉnh cột. Những người tham dự sẽ cố gắng trèo lên đỉnh cột để lấy được chiếc đùi heo trong khi những người khác đứng trên ban công đổ hàng xô nước xuống đám đông ở phía dưới. Sau tiếng súng báo hiệu trận chiến bắt đầu, một chiếc xe tải chở đầy cà chua sẽ đi tới. Mọi người bắt đầu lấy cà chua và ném vào người nhau cho đến khi lại có tiếng súng vang lên báo hiệu cuộc đấu kết thúc.

Lễ hội Holi, Ấn Độ
 

Lễ hội mùa xuân này được tổ chức trên cả nước vào cuối tháng Hai hoặc đầu tháng Ba. Đây là sự kiện kỷ niệm một truyền thuyết về Prahlad, một tín đồ của thần Vishnu, đã thoát khỏi ngọn lửa của con quỷ Holika Dahan mà không hề hấn gì. Người dân ở đây đánh dấu sự kiện này bằng cách đốt những đống lửa, ném bột màu có mùi thơm vào nhau và cùng tham gia bữa tiệc. Trẻ em thì đổ đầy nước màu và súng đồ chơi có tên gọi là "pichkari" và nhắm vào những người đi đường để bắn. Holi được biết đến là một lễ ăn mừng cái thiện chiến thắng cái ác và cũng là khoảng thời gian để tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác, địa vị vui vẻ bên nhau.

Bữa tiệc Bay to Breakers, Mỹ
 

Đây vừa là một cuộc đua, vừa là một bữa tiệc. Được tổ chức thường niên vào cuối tháng Năm, cuộc đua chạy bộ tổ chức ở San Francisco cũng có thâm niên lâu nhất thế giới và thu hút 50,000 người tham gia. Điều khiến cuộc đua này trở nên thú vị là vì mọi người sẽ phải chạy trong những bộ trang phục kỳ dị. Đồng thời, tại đây cũng có một cuộc thi về trang phục và giải thưởng theo các hạng mục Trang phục độc đáo nhất, Nhóm mặc trang phục đẹp nhất và Nhạc nền hay nhất.

Lễ hội Fasnatcht, Thụy Sĩ
 

Với khoảng 20,000 người tham dự, đây là bữa tiệc lớn nhất đất nước này. Lễ hội được bắt đầu khi tất cả các bóng đèntrong thành phố được tắt hết và những nhóm người mặc đồ hóa trang và các tay trống đi diễu hành qua các con phố với đèn lồng trên tay. Lễ hội diễn ra trong suốt cả tuần với rất nhiều rượu và biểu diễn ca hát. 


Theo Ngọc Minh

thuydtt

Cùng chuyên mục
XEM