Nhà giàu Trung Quốc phô diễn vẻ quý tộc bằng thú chơi polo

02/10/2012 10:26 AM | Sống

Xu thế mới để tỏ vẻ quý tộc.

Với hầu bao rủng rỉnh, các “đại gia” Trung Quốc đang ngày càng muốn chứng tỏ đẳng cấp của mình không chỉ bằng thời trang hàng hiệu hay các siêu xe, du thuyền. Giờ đây chơi môn thể thao polo đang trở thành xu thế mới để tỏ vẻ quý tộc.

Bên ngoài cổng một câu lạc bộ polo tại Bắc Kinh, những người nông dân vẫn đang cần mẫn chăm sóc vườn cây ăn quả và hàng đàn lợn thả rông chạy tung tăng. Tuy nhiên ở bên trong là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Một vài “đại gia” Trung Quốc cùng các chuyên gia trong các bộ đồ chống nắng, đeo kính râm đắt tiền đang nhâm nhi từng ngụm sâm-panh trong một căn chòi dành cho VIP, ăn bánh xăng-uých kẹp dưa chuột. Đó chính là cảnh tượng bạn sẽ thấy tại CLB Polo Sunny Times, một trong số ba CLB đã được mở tại Trung Quốc để thỏa mãn thú vui của những người giàu có.

Cho dù hôm nay là một ngày mù sương nhưng thường từ những sân bóng tại đây bạn có thể thấy một khung cảnh thật ấn tượng của những dãy núi bao quanh, gần Vạn Lý Trường Thành. Trên những chiếc xe hạng sang Jaguars và Range Rovers của Anh một đoàn khách tham quan ghé vào tham dự Ngày polo Anh quốc, một hoạt động giải trí cuối tuần với mục tiêu biến Polo thành một thứ quyền lực mềm.

“Polo đang bùng nổ tại Trung Quốc”, Ben Vestey, giám đốc điều hành chương trình Ngày polo Anh quốc khẳng định. “2 năm trước ít ai nghĩ đến Trung Quốc nhưng giờ đây lại là mục tiêu chính”.

Từng là một môn thể thao dưới thời Đường, polo hầu như biến mất khỏi Trung Quốc cho đến tận những năm 1970. Nhưng giờ đây nó lại đang phát triển mạnh tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Thiên Tân. Và Xia Yang, nhà sáng lập Sunny Times tất nhiên rất vui mừng với sự trở lại này.

“Polo khởi đầu tại Trung Quốc do vậy tôi muốn mở cánh cửa cho polo Trung Quốc”, ong Xia nói. Là một nhà kinh doanh bất động sản, ông rất hào hứng được tham gia môn thể thao này sau khi được xem một thước phim tư liệu trong đó thái tử Charles của Anh tham gia thi đấu.
 
Các sự kiện dành riêng cho khách được mời đem đến những cơ hội gặp gỡ và giao thiệp quý giá nhưng, trên hết polo là một cách thể hiện sự xa hoa hết mức của những người đã có mọi thứ.

“Ở phương Tây, polo được xem là môn thể thao quý tộc”, Xia nói. “Ở Trung Quốc chúng tôi không có quý tộc nhưng chúng tôi có rất nhiều người đã giàu lên rất nhanh chóng. Tôi muốn khuyến khích họ cư xử như những quý ông và chơi polo là một phần trong đó”.

Tuần này, CLB Polo Goldin Metropolitan tại Thiên Tân sẽ tổ chức ra mắt giải Fortune Heights Super Nations Cup 2012. Các đội chuyên nghiệp từ Hong Kong, Mỹ, Anh, Argentina và Nam Phi sẽ tham gia giải đấu. Mức phí hội viên tại Metropolitan dao động từ 380.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1 tỷ đồng/năm) tới 1.180.000 nhân dân tệ cho những ai muốn sở hữu cả một đội polo.

Là sân chơi cho giới nhà giàu nên trang thiết bị tại đây đều thuộc hàng cao cấp với một khách sạn 5 sao, 14 nhà hàng, quán bar, các sảnh lớn, một spa và các tàu ngựa có gắn điều hòa nhiệt độ cho những chú ngựa được nhập khẩu từ nước ngoài và do các chuyên gia huấn luyện. Chỉ riêng mỗi chú ngựa được nhập về từ nước ngòai đã có giá chừng 20.000 USD.

Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng polo có thể chỉ là một thứ một được sinh ra để phô trương sự giàu có hoặc đơn giản là cơ hội để đầu tư tiền vào các bất động sản mà các CLB polo tọa lạc. Hiểu biết của đa số mọi người về môn thể thao này vẫn nghèo nàn.

Trở lại với Sunny Times Club, một nhóm nhỏ cổ động viên người Trung Quốc ngồi đối diện căn chòi VIP liên tục vẫy cờ và trưng ra bức ảnh lớn chụp các cầu thủ nước ngoài đến đây để huấn luyện và đại diện cho nước chủ nhà trong giải này. “Năm ngoái người ta hò hét cổ vũ rất nhiều”, một cầu thủ người Anh từng tham gia thi đấu thuật lại. “Tuy nhiên nhiều khi những sự cổ vũ ấy lại không hề đúng lúc”.

Theo Thanh Tùng
Dân Trí/Telegraph

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM