Người Đà Nẵng nồng hậu như thế nào?

02/08/2014 09:39 AM | Sống

Vài câu chuyện nhỏ trong hai ngày tôi lưu lại Đà Nẵng. Những chuyện nhỏ nhưng đem lại niềm vui lớn theo tôi về Hà Nội.

Chuyện mượn xe đạp


Từ đây đi bộ lên chùa Linh Ứng được không chị?

Không được đâu, xa lắm!

Vậy, cho em mượn cái xe đạp của chị một lúc được không ạ? Cái quán cho thuê xe bên kia đường họ hết mất xe đạp rồi ạ!

Vâng, chú cứ lấy mà đi.

Chị không sợ mất xe à (cười)!

(Chị cười...)


Chị Mỹ, bán quà vặt ở ngã tư Dương Đình Nghệ-Hồ Nghinh, Sơn Trà.

Thế là tôi đạp chiếc xe cà tàng mượn được để đi dọc bờ biển Mỹ Khê tới chùa Linh Ứng. Lâu không đạp xe, lại ngược dốc nên khá mệt nhưng thật vui!


Chùa Linh Ứng bên bờ biển Mỹ Khê

Chuyện ở quán cà phê

Quán cà phê vườn rất đẹp, nằm ngay cạnh khách sạn Monaco, phố Dương Đình Nghệ, Đà Nẵng.

Đang nhâm nhi ly cà phê khá ngon (giá chỉ 12.000 đồng một ly) thì trời đổ cơn mưa rào. Có 2 nhóm người chạy vào quán trú mưa nhờ. Nhóm có hai người lấy máy ảnh ra, kê chân máy, thay các ống kính rồi chụp quang cảnh trời mưa, họ có vẻ là dân ở đây.


Quán cà phê trên phố Dương Đình Nghệ

Nhóm có ba mẹ con ngồi nói chuyện ríu rít. Cậu con trai nghịch Ipad trong khi cô em gái lấy máy ảnh chụp các góc nhìn ngộ nghĩnh của cậu anh. Qua chuyện trò được biết ba mẹ con cũng là khách du lịch từ Hà Nội vào.

Bác chủ quán vừa kê lại bàn ghế để có chỗ ngồi rộng rãi và đỡ hắt mưa cho mọi người, vừa nói chuyện rất vui vẻ trong khi bác gái hí húi trong quầy bar.

Mưa đã ngớt, mọi người rục rịch đứng dậy. Bác chủ quán vồn vã “cứ thong thả cho tạnh hẳn đã. Trong này, mưa to và chóng tạnh lắm”.

Phải chăng, dù là người ở đâu khi đến đất Đà Nẵng này cũng trở nên nồng hậu!

Chuyện nghe được

Tôi còn nghe được nhiều chuyện về sự hiền hòa, tốt bụng của người Đà Nẵng như chuyện đi ra sân bay rồi mới biết quên chứng minh thư tại khách sạn, lễ tân cử người ra tận sân bay gửi lại và nhất định không nhận tiền thù lao.

Chuyện có cháu bé để quên các vỏ ốc thu lượm được, khách sạn cử người đi xe máy đuổi theo đến hàng chục cây số để gửi lại và chỉ coi đó là bổn phận phục vụ khách.

Chuyện nếu có xảy ra va chạm giao thông, các bên đều ôn hòa giải quyết. Chuyện giá cả sinh hoạt rất phải chăng, không chèo kéo, không bắt bí dù là khách du lịch trong nước hay nước ngoài…

Những chuyện nho nhỏ như trên ở Đà Nẵng nhiều lắm, và có lẽ tốt hơn là hãy để mọi người tự trải nghiệm.


Bãi biển Mỹ Khê về chiều

Miền đất thanh bình


Hoàng hôn trên bãi biển Mỹ Khê



Thành phố Đà Nẵng nhìn từ đỉnh núi Sơn Trà



Cầu Thuận Phước bắc qua sông Hàn nhìn vào ban đêm


Ảnh: thành phố biển Đà Nẵng

>> Đà Nẵng ngày càng thu hút khách du lịch

Nguyễn Dũng

anhnt

Cùng chuyên mục
XEM