Nếu bạn đã chán những lời chê trách vô lý, hãy đọc bức thư của Einstein gửi cho Marie Curie

14/03/2016 08:38 AM | Sống

“Haters gonna hate” – những kẻ ghen ghét bạn sẽ luôn tìm đủ mọi lý do để công kích bạn dù lý do đấy có vô lý đến đâu chăng nữa.

Năm 1911, nhà vật lý học Marie Curie một lần nữa đoạt giải Nobel đã bị đám đông xấu tính lên tiếng công kích và chỉ trích thậm tệ. Cũng trong năm này, Marie Cuire trượt một ghế trong Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. Người ta đồn đoán đủ lý do bà bị từ chối chỗ ngồi trong Viện. Từ việc bà là phụ nữ, hay một người vô thần cho tới mối quan hệ tình cảm với nhà khoa học đồng nghiệp Paul Langevin, người đã ly thân với vợ.

Với tính cách thẳng thắn và trên hết là tình bạn thân thiết giữa những người cùng làm khoa học, nhà khoa học thiên tài Albert Einstein đã gửi cho Marie Curie một lá thư động viên, giúp bà vượt qua cơn khủng hoảng, đối mặt với các chỉ trích độc ác từ phía đám đông dư luận.

Lá thư được viết vào ngày 23 tháng 11 năm 1911 tại Prague, khi Einstein 32 tuổi còn Curie 44 tuổi. Mở đầu thư là phong cách hài hước thường thấy của Einstein:

“Chị Curie đáng kính,

Chị đừng cười khi tôi viết lá thư này cho chị mà chỉ toàn nói những chuyện tào lao. Nhưng chị biết đấy, hiện tôi đang rất tức giận với cách dư luận dùng những mũi dùi nhọn hoắt chĩa vào chị. Tôi phải nói ra cho bớt bực mình.

Chị Curie ơi tôi cũng tin chắc rằng sự khinh bỉ của chị với đám đông ồn ào thích kiếm chuyện làm quà ngoài kia không thua kém gì tôi.

Từ tận đáy lòng mình, phải nói rằng tôi vô cùng ngưỡng mộ trí tuệ, nỗ lực và tính cách trung thực của chị. Tôi thấy mình là người quá đỗi may mắn khi có dịp gặp chị ở Brussels. Và tôi cũng rất vinh hạnh khi được trò chuyện cùng chị và Langevin.

Chị Curie ạ, nếu những kẻ hèn hạ kia tiếp tục múa bút bàn tán về chị thì đơn giản là chị đừng đọc những thứ tào lao đó nữa. Thay vào đó chị hãy để mặc cho những kẻ đấy thưởng thức chính thứ nhảm nhí chúng vừa tự tạo ra. Chị càng tỏ ra quan tâm, càng có nhiều chuyện vớ vẩn khác được thêu dệt nên.”

Cuối thư, Einstein còn không quên tái bút chia sẻ về định luật bức xạ Planck mới được tìm ra với Marie Curie.


Nhà khoa học thiên tài vĩ đại cũng là một người bạn tuyệt vời, Albert Einstein.

Nhà khoa học thiên tài vĩ đại cũng là một người bạn tuyệt vời, Albert Einstein.

Nội dung lá thư Einstein gửi cho Curie tháng 11 năm 1911 được tiết lộ bởi nhà sinh vật học David Grinspoon, người thu thập hàng ngàn tài liệu về Einstein trong nhiều năm qua. Bản gốc bức thư hiện đang lưu giữ tại trường Đại học Princeton.

Những gì chúng ta học được từ lá thư của Albert Einstein gửi cho Marie Curie là bỏ ngoài tai những lời nói độc ác của dư luận. Bạn càng tỏ ra quan tâm, các mũi dùi càng chĩa về bạn. Dù bạn không làm gì thì những kẻ ganh ghét bạn vẫn tìm ra đủ lý do để công kích bạn, vì thế hãy học cách làm ngơ và tập trung vào công việc chính của mình.

Theo Ngọc Nhým

Cùng chuyên mục
XEM