Hà Tây bình dị và thơ mộng dưới ống kính nhiếp ảnh gia

04/03/2016 19:58 PM | Sống

Bộ ảnh “Hà Tây: quê của tôi” vừa đăng tải trên trang cá nhân nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Thành chinh phục được nhiều người với vẻ đẹp đời thường của đất Hà Tây xưa.

Nguyễn Đình Thành sinh năm 1987, quê Hoài Đức, Hà Tây, bên cạnh dòng sông Đáy thơ mộng. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng anh đã thành công trong công việc cũng như niềm đam mê nhiếp ảnh với nhiều giải thưởng ảnh của tạp chí Di sản văn hóa, Heritage

Bộ ảnh được thực hiện vào mùa hè năm ngoái. “Đi làm về, cứ rảnh rỗi thấy trời đẹp là tôi vác máy đi chụp. Tôi chỉ chụp theo ngẫu hứng vì muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống đời thường, những kỷ niệm thuở nhỏ cùng bạn bè ra đồng tát nước, bắt cá, chăn trâu…”, anh chia sẻ thêm.

Trong bộ ảnh, quang cảnh đời thường nơi thôn quê Hà Tây (Hà Nội) hiện lên thật bình dị nhưng thơ mộng.

Những cánh đồng lúa, những người nông dân ra đồng, gặt lúa, khoảnh khắc những đứa trẻ chăn trâu, bắt cá, trẻ nô đùa nghịch ngợm hiện lên thật đẹp. Đẹp trong tâm hồn, cuộc sống, đẹp trong từng cảnh vật của miền quê xưa.

Dưới đây là một số bức ảnh trong bộ ảnh “Hà Tây: quê của tôi”:

Theo Xuân Lộc

Cùng chuyên mục
XEM