Đường phố TPHCM vắng lặng ngày đầu năm mới

01/01/2016 11:24 AM | Sống

Thay vì là những tiếng còi inh ỏi, tiếng xe ồn ào thường nhật, giờ đây, đường phố TPHCM chỉ là hình ảnh xe cộ đi lại chậm rãi, thoải mái.

Sáng đầu tiên của năm 2016, những con đường giao thông chính của TPHCM như Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Nguyễn Minh Khai, Phạm Văn Đông… thưa thớt các phương tiện tham gia giao thông. Đây là ngày đầu tiên trong đợt nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày (từ ngày 1 đến ngày 3.1.2016).

Thay vì đi làm, đi học như thường ngày, một số lượng lớn người dân đã đi chơi xa hay nghỉ ngơi, ra đường muộn hơn ngày thường. Thay vì là những tiếng còi inh ỏi, tiếng xe ồn ào thường nhật, giờ đây, đường phố TPHCM chỉ là hình ảnh xe cộ đi lại chậm rãi, thoải mái.

 
 
 

Đường Phạm Văn Đồng nối liền các quận Thủ Đức, quận 9, Bình Thạnh, Gò Vấp, hướng đi quận Tân Bình, quận 3 thưa thớt xe hơn hẳn ngày thường

 

Đường Võ Thị Sáu là một trong những trục chính nối vào trung tâm TPHCM cũng vắng hẳn xe trong dịp nghỉ Tết Dương lịch.

 

Đường Điện Biên Phủ thường ngày đông đúc là thế, mà nay người dân cũng có thể di chuyển rất dễ dàng.

 
 
 

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa lúc 7 giờ, khác hẳn với sự đông đúc ngày thường, hôm nay, con đường này khá thông thoáng.

 

Đường Lê Duẩn yên bình đến lạ so với sự ồn ào của thường ngày.

 

Khu vực Nhà thờ Đức Bà cũng trong tình trạng tương tự.

 

Ngày thường, khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ luôn trong tình trạng ùn tắc, còn hôm nay lại khá vắng lặng.

 

Đường Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai cũng chỉ thấp thoáng người đi lại.

 

Theo Hồ Đông

Cùng chuyên mục
XEM