Cuộc đời xa xỉ của "cô chiêu" được cưng chiều nhất nước Anh

02/01/2013 18:25 PM | Sống

Là con gái ông chủ một công ty xây dựng giàu có, Gina Rio sống cuộc đời vương giả như một công chúa; mỗi tháng cô được mẹ cho gần 340 triệu đồng tiền tiêu vặt.


Phần lớn những chàng trai, cô gái bước qua tuổi 20 đều bị cha mẹ cắt khoản tiền tiêu vặt hàng tháng. Nhưng với Gina Rio - cô gái mà một số người cho rằng được nuông chiều nhất nước Anh - điều đó không hề xảy ra. Mặc dù đã 23 tuổi, Gina vẫn đều đặn được mẹ cho khoản tiêu vặt lên tới 10.000 bảng (gần 340 triệu đồng) hàng tháng. 

Mẹ cô, Theresa, chịu trách nhiệm chu cấp Gina khoản tiền này sau khi Gina cãi nhau với cha - một doanh nhân thành đạt - vào năm 2003 khi ông có quan hệ tình ái ngoài hôn nhân. Đó cũng là thời điểm cha cô quyết định cắt khoản trợ cấp 20.000 bảng (gần 680 triệu đồng) cho con gái. Nhưng đây mới chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm".

Hiện tại, cô tiểu thư nhà giàu này đang "sống tạm" trong phòng hạng sang của một khách sạn 5 sao do biệt thự của riêng cô ở King's Cross (thành phố London) đang trong giai đoạn tu sửa. 

Mẹ cô mua biệt thự cho Gina từ vài chục năm trước, giá khoảng 1 triệu bảng (gần 34 tỷ đồng). Trong nhà có bể bơi, phòng chiếu phim và tủ quần áo chất cao tới trần nhà.

Gina dùng toàn bộ số tiền mẹ cho để mua sắm hàng hiệu. Louis Vuitton, Lanvin và Christian Louboutin là những cửa hiệu yêu thích nhất của Gina. 

Cho tới thời điểm này, cô đã sở hữu bộ sưu tập thời trang đủ dùng cho cả đời, trong đó có hơn 300 đôi giày, 70 túi xách của các nhà thiết kế danh tiếng. Riêng túi xách có một chiếc khá đặc biệt; đó là túi xách Hermes mà Gina nằng nặc đòi cha phải mua cho bằng được sau khi phát hiện cha đã mua một chiếc tương tự cho cô bồ nhí với giá 20.000 bảng (gần 680 triệu đồng).

Mua sắm tới bến, Gina thú nhận có nhiều tiền, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.  


Chuyện ăn uống cũng được Gina đặc biệt chú trọng. Cô thường dùng bữa tại những nhà hàng ngon nhất London. 

Trên trang cá nhân, Gina thổ lộ, kế hoạch của cô là ghé thăm tất cả những nhà hàng được giải thưởng Michelin. 

Riêng khoản đi lại tiêu tốn một khoản tiền lớn của Gina, 1.000 bảng Anh/tháng (hơn 34 triệu đồng). Cô thường thuê trọn những chiếc xe hơi hay taxi dành riêng cho mình mỗi lần cần đi đâu đó. Gina cũng không quên chăm chút cho mái tóc khi hàng tháng chi khoảng 600 bảng (hơn 20 triệu đồng) tới tiệm làm tóc. 

Trong trường hợp khoản tiêu vặt hàng tháng không đủ, cha mẹ Gina sẵn sàng tặng con gái những món quà đắt giá khác. Cha cô - ông chủ một công ty xây dựng ăn nên làm ra - đã chi tới 10.000 bảng (gần 340 triệu đồng) tổ chức sinh nhật 16 tuổi cho Gina. Mới đây, cô được mẹ mua tặng một chiếc Mercedes SLK giá 30.000 bảng (hơn 1 tỷ đồng).

Với công việc của một chuyên gia tư vấn hình ảnh, Gina cũng kiếm được khoản thu nhập 2.000 bảng/tháng và không hề có ý định tiết kiệm dù chỉ một xu. Chỉ trong hai ngày cuối cùng của năm 2012, cô đã lén dùng thẻ tín dụng của cha để chi 50.000 bảng (gần 1,7 tỷ đồng) mua quần áo hàng hiệu và thư giãn ở hộp đêm. 

Anh trai Gina, Sebastian, cho biết: "Cha tôi rõ ràng chẳng vui gì với việc đó nhưng ông chỉ nhún vai cho qua". Bản thân Gina tự so sánh mình với Tamara Ecclecstone - con gái ông trùm đường đua F1 danh tiếng - và bày tỏ, cô chẳng thể nhớ hết số tiền cụ thể đã tiêu cho sở thích của mình. 

"Tôi biết tôi được chiều vô đối nhưng tôi cần cha mẹ mua cho tôi những thứ tôi muốn để chứng tỏ rằng họ yêu tôi", Gina bộc bạch.

Mặc dù thừa nhận mình đúng là được cha mẹ quá nuông chiều, Gina khẳng định, anh trai cô, năm nay 38 tuổi, thậm chí còn được nuông chiều hơn. 

"Anh ấy ở một đẳng cấp khác tôi. Bất cứ thứ gì Sebastian đòi hỏi, anh ấy đều nhận được mà không chút do dự. Anh ấy đã tiêu tốn quá nhiều tiền của cha mẹ tôi vào những ý tưởng kinh doanh tồi tệ. Có lần, cha mẹ cho Sebastian khoản tiền 200.000 bảng (gần 6,8 tỷ đồng) để mở một nhà hàng phong cách Caribe nhưng rốt cuộc chẳng đâu vào đâu", Gina nói.

Khi được hỏi cảm nhận về cuộc sống xa hoa và phong cách chi tiêu phóng khoáng của con gái, bà Theresa cho biết: "Tôi nói với Gina rằng tôi tự hào về con bé và mọi thứ nó nhận được đều xứng đáng cả. Có tiền để mà làm gì nếu bạn không thể tận hưởng nó?".

Theo Huyền Trang
VTCnews/ Daily Mail

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM