Cuộc đời của Pi – Câu chuyện phi thường về lòng tin

17/12/2012 09:51 AM | Sống

Vẻ đẹp của biển cả, của trăng sao, và của chú hổ Bengal tên Richard Parker trở nên lung linh và sống động hơn bao giờ hết…

Cuốn tiểu thuyết Cuộc đời của Pi của nhà văn Canada Yann Martel ngay từ khi ra đời đã gây một tiếng vang lớn. Thời báo Los Angeles nhận định Cuộc đời của Pi là “một câu chuyện sẽ khiến ta tin vào quyền năng nuôi dưỡng tâm hồn của văn chương và những văn sĩ sáng tạo.”

Quyết định đưa Cuộc đời của Pi lên màn ảnh rộng là một quyết định táo bạo của đạo diễn Lý An, đạo diễn của hàng loạt bộ phim nổi tiếng trước đó: Ngọa Hổ Tàng Long, Brokeback Mountain, Sắc, giới…. Bộ phim không có nhiều nhân vật, cũng không có những xung đột để đẩy mạch phim lên cao…nhưng vẫn cuốn hút và khiến khán giả say mê.

Một điểm cộng đáng chú ý của Cuộc đời của Pi là những hình ảnh tráng lệ, hấp dẫn dưới hiệu ứng 3D. Không phải vô cớ khi người ta coi Cuộc đời của Pi là siêu phẩm 3D như Avatar trước đó. Vẻ đẹp của biển cả, của trăng sao, và của chú hổ Bengal tên Richard Parker trở nên lung linh và sống động hơn bao giờ hết…

Tuy nhiên, hiệu ứng hình ảnh không phải là tất cả, khán giả mong nhiều hơn thế ở một bộ phim bom tấn. Có vẻ như Cuộc đời của Pi đã không làm khán giả thất vọng trong suốt hơn 2 tiếng ngồi ở rạp chiếu phim.

Tôn trọng nguyên tác trong tiểu thuyết, Cuộc đời của Pi mở đầu bằng cuộc gặp gỡ của nhà văn và cậu bé Pi, bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành với một gia đình đầm ấm. Câu chuyện được mở ra theo một cách giản dị nhất.

Là một cậu bé Ấn Độ sùng đạo, Pi mang một tâm hồn trong sáng và nhân hậu với niềm tin nhiều khi đến kỳ cục. Là con của một ông chủ vườn thú, Pi có tuổi thơ khá êm đềm. Cậu bé say mê tìm hiểu các tôn giáo, và theo đuổi hầu hết các tôn giáo đó: Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Phật Giáo…. Tất nhiên, cậu bé ăn chay, như một Phật tử ngoan đạo.

Giây phút kiệt sức và tuyệt vọng của Pi sau cơn bão

Cậu bé tưởng như hiền lành và vô sự lại ít nhiều có những tính cách láu lỉnh đáng yêu khi gặp những “sự cố đầu tiên” khi đến lớp với cái tên khai sinh Piscine mà vẫn bị bạn bè cố ý gọi thành Pissing (đi tiểu tiện) (Ấn Độ là quốc gia sử dụng tiếng Anh khá phổ biến). Sự dũng cảm và sáng tạo đã giúp cậu bé “đổi tên” thành Pi, là số Pi, bằng 3,14… Có lẽ, đó là lần đầu tiên Pi “giáo dục” người khác bằng thói quen. Cuộc đời cậu bé vẫn rộng mở ở phía trước, với những khó khăn sẽ chẳng bao giờ cậu hình dung ra.

Trong chuyến di cư sang Canada cùng vườn thú của mình, gia đình Pi đã gặp tai nạn, cậu bé may mắn được quẳng xuống một cái thuyền nhỏ, với một ít nhu yếu phẩm, và mấy con thú, trong đó có chú hổ Bengal tên Richard Parker, mà đã một lần bố cậu đã dạy một bài học nhớ đời cho cậu về sự tàn ác của nó. “Nó không phải là bạn con. Những gì con thấy trong mắt nó đơn giản chỉ là sự phản chiếu của ánh mắt con mà thôi”

Những tình huống bi hài liên tiếp xảy ra khi trên cái thuyền cứu hộ bé xíu với 1 chú bé gầy yếu và một con hổ hung dữ nặng 450 pounds (khoảng hơn 200 kg) Cuộc hành trình sống chết bắt đầu từ việc Pi quyết định thay vì giết chết Parker khi cơ hội đã đến rất gần, cậu bé đã cứu sống Parker và coi con hổ là bạn đồng hành. Lênh đênh trên biển, phải tìm thêm một nguồn thức ăn nuôi sống 1 con hổ, rõ ràng không đơn giản. Nhưng chính điều đó khiến cuộc hành trình của Pi mang nhiều ý nghĩa, giúp cậu có thêm sức mạnh để sống, để chiến đấu và để trở về.

 Không thể tin những gì một cậu bé 16 tuổi chân yếu tay mềm có thể làm, khi phải đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm. Cuộc sống lênh đênh trên biển rõ ràng không thể bình lặng. Những trận mưa to gió lớn, bão biển, và có khi chỉ một cú quẫy đuôi của một con cá khổng lồ, đều khiến con thuyền nhỏ tròng trành, tưởng như không thể vượt qua. Lòng tin, chỉ có lòng tin, là thứ giúp Pi trải qua tất cả. “Dù thế nào cũng không được mất niềm tin” – cái cẩm nang tưởng chừng như đơn giản đó lại hữu dụng đến bất ngờ.

Bộ phim chưa khắc họa tốt được sự rúng động của Pi khi phát hiện hòn đảo mình sống chính là một hòn đảo giết người. Nguyên tác văn học, trường đoạn này đã khiến người đọc rùng mình ớn lạnh. Nhưng bù lại, sự sống động của hòn đảo với vẻ đáng yêu của những chú chồn Meerkat lại được ngôn ngữ điện ảnh tái hiện rất tốt.

Cuộc đời của Pi là một câu chuyện phi thường về lòng tin, về khả năng của con người. Bộ phim kết thúc khá “lửng lơ” với câu chuyện mà cậu bé Pi kể với hãng bảo hiểm tàu về hành trình của mình. Một câu chuyện dễ tin hơn, nếu xét theo logic điều tra của công ty bảo hiểm. Nhưng tất cả đã không quan trọng nữa. Câu chuyện phi thường khép lại và để lại trong lòng người xem những cảm xúc khó quên…

Quỳnh Anh

thunm

Cùng chuyên mục
XEM