Báo Anh viết về nghịch lý giàu nghèo tại Việt Nam: Khu đô thị cao cấp và ruộng lúa

01/02/2016 08:48 AM | Sống

Bức tường bê tông bao bọc Ciputra hay Ecopark chia cách những khu đô thị sang trọng với các ngôi làng, trang trại hay dãy nhà trọ một phòng ngủ. Tất cả phản ánh nghịch lý giàu nghèo rõ rệt tại Việt Nam.

Khu đô thị tỷ đô Ciputra nằm ở phía tây bắc Tp Hà Nội trên diện tích 300 hecta được lấp đầy bởi những căn biệt thự, trường học tư, câu lạc bộ và quán rượu.

Được bao bọc xung quanh bởi những bức tường bê tông kiên cố và cổng bảo vệ nghiêm ngặt, Ciputra được xem là thiên đường xa hoa để giới thượng lưu phô trương sự giàu có. Bên trong đó là hàng loạt chiếc xe hơi sang trọng, hàng cây cọ rợp bóng và những bức tượng thần Hy Lạp.

Tại bờ phía đông thành phố là Ecopark – khu đô thị trị giá 8 tỷ USD dự kiến hoàn thiện vào năm 2020 hứa hẹn sẽ mang đến những dịch vụ đầy đủ và xa xỉ cho cư dân sống tại đây. Tổ hợp sẽ bao gồm cả trường đại học tư, 1 sân golf 18 lỗ và nhiều tiện ích khác.

Khu đô thị Ciputra:

Trong suốt hơn 20 năm qua, những dự án phát triển xa xỉ và quy mô như kể trên đã lan tràn trên khắp các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh bất bình đẳng giàu nghèo ngày một gia tăng.

Trong cùng giai đoạn này, dù tỷ lệ nghèo đói đã giảm mạnh nhưng khoảng cách giàu nghèo tại Việt Nam lại ngày một nới rộng hơn, nhất là ở khu vực thành phố.

“Trước kia, hầu hết mọi người đều nghèo đói. Giờ khác rồi”, ông Lâm, 40 tuổi – chủ một cửa hàng bán khung tranh nhỏ tại Hà Nội cho biết. Ông Lâm vốn là người sinh ra và lớn lên tại vùng phía Tây TP Hà Nội nổi tiếng là khu trồng lúa và hoa đào, quất.

Tuy nhiên hiện tại tất cả đã được thay thế bằng những khu đô thị sang trọng, cổng canh gác 24/24, hình ảnh đối lập hoàn toàn so với khu nhà ông Lâm đang sinh sống – chật hẹp, bừa bộn và ngổn ngang.

Hình ảnh tương tự như vậy xuất hiện trước cửa nhà một bà chủ quán trà đá tên Miến, 59 tuổi. Bà nói rằng: “Phía bên này là những người bình thường. Còn ở đó, họ giàu có. Chúng tôi chỉ đủ sống thôi”.

Trên khắp Việt Nam, tỷ lệ những người sống trong hoàn cảnh nghèo khổ đã giảm từ mức 60% xuống còn 20% trong 20 năm qua. Đến năm 2010, ngân hàng thế giới đã xếp hạng lại và đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình.

Tuy nhiên, khi mở cửa nền kinh tế, số lượng những cư dân cực kỳ giàu có tại Việt Nam cũng đã tăng lên chóng mặt. Theo ước tính, số lượng những người siêu giàu – nắm giữ khối tài sản trên 30 triệu USD tại đây đã tăng gấp 3 lần trong 10 năm qua.

Trong khi khoảng cách giàu nghèo đang ngày một nới rộng ra giữa cư dân sống ở thành phố và các vùng nông thôn thì đáng chú ý hơn cả là khoảng cách này thậm chí thể hiện rõ nét ngay tại những đô thị lớn – nơi người giàu và nghèo sống pha trộn cùng nhau.

Những chiếc xe đạp cũ hoà cùng dòng ô tô xếp hàng dài hiệu Mercedes hay Range Rovers. Bức tường bê tông bao bọc Ciputra hay Ecopark chia cách những khu đô thị sang trọng với các ngôi làng, trang trại hay dãy nhà trọ một phòng ngủ. Tất cả phản ánh khoảng cách giàu nghèo rõ rệt tại Việt Nam.

Trong một bài phát biểu vào năm 2014, Gabriel Demombynes – một chuyên gia phân tích của ngân hàng thế giới nói rằng: “Lo ngại về bất bình đẳng đang tăng lên rõ rệt khi ngày càng nhiều người Việt Nam chuyển tới sinh sống tại các thành phố và bộc lộ rõ sự khác biệt giữa giàu và nghèo”.

Một khảo sát của Bộ Lao động thương binh và xã hội cho thấy, 8 trong 10 cư dân thành phố nói rằng họ lo ngại về sự chênh lệch mức sống tại Việt Nam.

Khoảng cách giàu nghèo

Hà Nội là thành phố có lịch sử nghìn năm văn hiến. Tuy nhiên chính quyền thành phố đang có kế hoạch di dời hàng nghìn cư dân trong các khu phố cổ như Hàng Bạc, Hàng Gai hay Hàng Bồ… cho tới năm 2020.

Tại các vùng ngoại ô, những dự án phát triển xa xỉ đang mọc lên ngày một nhiều thay thế cho các trang trại và cánh đồng lúa. Bên trong thành phố, những căn nhà tập thể cũ được phá bỏ thay bằng những tổ hợp chung cư hiện đại.

Lớp con cái của giới thượng lưu thì thỏa sức khoe mẽ vẻ ngoài hào nhoáng, đi trên những chiếc xe Vespa cổ và ngồi nhâm nhi tại những quán cà phê thời thượng trong thành phố.

Lisa Drummond – giáo sư về đô thị học tại Đại học York ở Toronto đã nghiên cứu về Hà Nội trong nhiều thập kỷ. Bà nói rằng “hố sâu khoảng cách đang bắt đầu mở rộng hơn” giữa người giàu và nghèo trong thành phố. Những khu đô thị như Ciputra và Ecopark phản ánh sự bất bình đẳng giàu nghèo sâu sắc tại Việt Nam.

“Họ là nhóm người tự tách mình ra khỏi cuộc sống bộn bề của thành phố cũ, ẩn sau bức tường kiên cố, tạo lập cơ sở riêng với những tiện ích đầy đủ. Lẽ dĩ nhiên, một nơi đắt đỏ như vậy, chỉ những người có tiền mới có thể xuất hiện”.

Xa hơn khu đô thị Ciputra là những ngôi biệt thự sang trọng sơn màu be có vườn riêng với mức giá thuê từ 3.000 USD/tháng (gấp 25 lần mức thông thường).

Danielle Labbe – giáo sư về quy hoạch thành phố tại đại học Montreal là người theo dõi sát sao kế hoạch quy hoạch "đô thị mới" tại Hà nội trong nhiều năm. Bà ước tính rằng có khoảng 35 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện và 200 cái khác đang được triển khai. Điểm chung của tất cả các dự án này là đều nhắm tới thị trường mục tiêu là những công dân giàu có.

Labbe cho rằng: "Trên thực tế, những dự án này, cả nhà cửa hay môi trường sống được xây dựng tốn kém đều vượt xa tầm với của phần đông người dân Việt Nam. Điều đáng nói là nhu cầu về nhà ở đô thị tại Việt Nam hiện vẫn chưa được đáp ứng đủ".

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM