Sau "con đường ô" lãng mạn, Hà Nội xuất hiện "Hội An thu nhỏ" với 1.000 chiếc nón lá trên cao
Con phố Đào Duy Từ vốn thân quen mỗi ngày, nay bỗng trở nên khác biệt với 1.000 chiếc nón lá và đèn lồng in hình nghệ thuật. Nhiều người ví von, phố cổ Hà Nội hệt như "Hội An thu nhỏ" với sự hoà quyện giữa truyền thống và hiện đại.
Con phố Đào Duy Từ vỏn vẹn chỉ 200m như được khoác lên mình chiếc áo mới với 1.000 chiếc nón lá. Được biết đây là hoạt động trong khuôn khổ lễ kỉ niệm 13 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2018).
Con phố nhỏ ngày nào bỗng trở nên dịu dàng khi được trang hoàng bằng những chiếc nón lá và đèn lồng đậm chất cố đô.
Đan xen giữa hàng hàng lớp lớp nón lá là những chiếc đèn lồng in hình nghệ thuật, tái hiện những bức tranh dân gian cổ xưa như trời mây non nước, cá chép,...
Du khách tới phố Đào Duy Từ cảm nhận như nơi đây là "Hội an thu nhỏ" giữa lòng Hà Nội.
Cuộc sống của người dân tại một con phố cổ ở Hà Nội vẫn luôn tấp nập và hối hả. Tuy nhiên, những ngày này, người ta cảm nhận có chút tình, chút thơ khi nhìn lên hàng nón lá với ấn tượng thị giác tuyệt vời đến thế.
Ai cũng muốn lưu lại những hình ảnh tươi mới về con phố vốn thân quen mỗi ngày.
"Nón trên trời" cùng "nón dưới mặt đất" hoà quyện với nhau. Chiếc nón lá được xem như vật dụng truyền thống, vô cùng gần gũi với đời sống người dân Việt Nam từ xưa đến nay trên cả 3 miền.