Pokemon Go bị cảnh báo có thể khiến người chơi tử nạn ở đời thực và trở thành nạn nhân của các vụ cướp

11/07/2016 10:51 AM | Sống

Có một sự thật rõ ràng rằng, trò chơi mới nổi Pokemon đang dần dần làm cuộc sống của những người chơi bị xáo trộn chỉ sau gần một tuần được ra mắt.

Vào ngày 8/7, một thiếu niên ở Wyoming (Mỹ) trong khi đang trong hành trình “truy bắt” Pokemon ở bên bờ sông đã phát hiện thấy thi thể của một người đàn ông.

Cảnh sát nói rằng vụ việc này có thể chỉ là một tai nạn bất ngờ, và cô gái trẻ 19 tuổi - Shayla Wiggens, đã trả lời CNN rằng dù vậy cô vẫn sẽ tiếp tục đi “săn” những chú Pokemon dưới nước.

2 ngày sau đó, 10/7, một báo cáo cho biết những kẻ cướp đã sử dụng trò Pokemon Go này để dụ các nạn nhân đến một vùng hẻo lánh rồi mới chĩa súng vào họ để thực hiện vụ cướp.

Cảnh sát ở O’Fallon, Missouri đã xác nhận vụ án cướp có vũ trang vào lúc 2 giờ sáng, theo như tin tức được đăng tải trên fanpage chính thức của Sở cảnh sát. Sau khi tìm ra các nghi phạm cũng như dấu vân tay trên súng, cảnh sát đã đưa chúng vào diện nghi án cho một loạt các vụ cướp gần đây - những kẻ mà họ tin rằng đã sử dụng trò chơi Pokemon để đưa các nạn nhân vào bẫy.

Trò chơi hiện đang rất nổi tiếng trên smartphone này bắt người dùng truy tìm các vật thể ảo ở thế giới thực, đồng thời cho phép các người chơi có thể gặp mặt và lập nên các đội truy lùng.

“Nhờ vào việc lợi dụng các đặc điểm chỉ dẫn về vị trí địa lý, những kẻ cướp có thể dự đoán về địa điểm cũng như mật độ dân cư xung quanh các nạn nhân.”, Sgt Bill Stringer nói.

Pokemon đã được ca tụng như là “một trò chơi điện tử từ trong mơ đi vào đời thực” và chỉ một khoảng thời gian ngắn sau khi được ra mắt vào thứ ba (5/7), nó đã trở thành ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên cửa hàng iTunes của Mỹ.

Tuy vậy, với những tình tiết phạm tội ngày một gia tăng, trò chơi này đang đem đến những vấn đề thực sự cho người dùng, bởi lẽ họ quá mải mê vào việc tìm kiếm các vật ảo mà hoàn toàn quên đi những gì xảy đến xung quanh.

Một người chơi khác cũng đã nói rằng anh ta phải tới phòng cấp cứu chỉ sau gần nửa giờ kể từ khi trò chơi được phát hành do bị ngã xuống một con mương và gãy xương khi đang chơi trò chơi đó.

Anh ta đành phải nói với bác sĩ rằng mình đang đi dạo cùng với con chó của mình, chứ không thừa nhận rằng thực chất anh ta đang đi săn những chú Pokemon kia.

Minh Hằng

Cùng chuyên mục
XEM