Phượng ơi đừng sợ, bởi anh chính là "điều ước cuối" của bầu Đức

31/10/2019 09:15 AM | Xã hội

Công Phượng đang tuyệt vọng ở Sint Truidense, nhưng hãy đừng lo lắng quá cho tương lai của "Messi Việt Nam", bởi anh vẫn còn đó tình yêu thương vô bờ bến của bầu Đức.

1. Trong các rạp chiếu ở Việt Nam, đang có một bộ phim Hàn Quốc lấy đi khá nhiều nước mắt của khán giả. Bộ phim mang tên "Điều ước cuối của mẹ", kể về tình yêu thương, lòng vị tha của người mẹ Soon-Ok dành cho đứa con trai Ki-Kang phải lĩnh án tử hình của mình.

Từ một người không biết chữ, bà nỗ lực đến tận cùng để viết bản kiến nghị, bởi tin rằng đây là con đường sống duy nhất của cậu con trai đang đứng trước cửa tử.

Công Phượng đang mất dần hi vọng trên đất Bỉ. "Cú đấm" mới nhất mà bóng đá châu Âu dành cho anh là trận thua thảm hại đến 1-6 của đội dự bị Sint Truidense trước OH Leuven. Trận đấu ấy, Công Phượng có mặt trong đội hình ra sân, và được chơi đến tận phút cuối cùng, nhưng rốt cuộc lại chỉ là một màn trình diễn đầy nhạt nhòa của ngôi sao từng mang nhiều hi vọng nhất của bóng đá Việt Nam.

 Phượng ơi đừng sợ, bởi anh chính là điều ước cuối của bầu Đức - Ảnh 1.

Trước đó, trong trận đội dự bị Sint Truidense gặp đội dự bị Anderlecht, dù được đồng đội "dọn cỗ" bằng đường chuyền đặt anh vào thế cực kỳ thoải mái đối mặt với thủ môn đối phương, nhưng tất cả những gì "Messi Việt Nam" làm được chỉ là biến bàn thắng thành cơ hội bằng pha "xâu kim" không thành công.

Ngày Công Phượng lên đường đi châu Âu, tiền đạo "con cưng" của bầu Đức từng tuyên bố hùng hồn "Tôi muốn mở lối ra châu Âu cho cầu thủ Việt Nam". Ngày ấy, bầu Đức cũng nói những điều tốt đẹp nhất về Công Phượng, về tương lai rạng ngời của "đứa con" mà mình cưng nhất ở châu Âu. Nhưng đâu đó, người ta vẫn nghi ngờ rằng con đường đến châu Âu của Công Phượng là để khỏa lấp đi thất bại trên đất Hàn Quốc. Và thực tế đang chứng mình điều đó...

 Phượng ơi đừng sợ, bởi anh chính là điều ước cuối của bầu Đức - Ảnh 2.

Bà mẹ Soon-Ok trong bộ phim "Điều ước cuối của mẹ" đã phải bán đi mảnh đất duy nhất của mình để cứu đứa con trai yêu quý Ki-Kang thoát khỏi cảnh tù tội, để rồi gián tiếp đẩy đứa con mình rứt ruột đẻ ra đến bản án tử hình. Không ít lần trong phim, bà đã nghẹn ngào: "Ki-Kang phạm tội là do tôi. Tôi là đồng phạm của Ki-Kang".

2. Người mẹ ấy cũng đã từng nói: "Nếu cứu được con trai, không gì tôi không thể làm", "Nếu cứu con mình là một việc xấu hổ thì tôi không xứng đáng làm mẹ"...

Bầu Đức cũng như người mẹ ấy, có một tình yêu bao la và sâu sắc với lứa cầu thủ U19 mà 12 năm về trước ông từng chăm bẵm từ khi họ còn là những cậu bé, nhất là Công Phượng.

Gần một năm về trước, lý giải về việc vì sao gần 5 năm về trước lại đưa lứa U19 lên đá V.League mà không để lại vài cầu thủ có kinh nghiệm để dìu dắt "lũ trẻ", bầu Đức đã khiến không ít người ngạc nhiên với lời tâm sự của mình.

 Phượng ơi đừng sợ, bởi anh chính là điều ước cuối của bầu Đức - Ảnh 3.

Ông nói: "Tao sợ, không phải mấy đứa lính trước nó hư hay gì, mà cách ứng xử không phù hợp với bọn trẻ, nên cho đi. Chứ tao biết làm như thế là đội yếu và khó chứ..."

CLB HAGL là tâm huyết, là máu thịt của bầu Đức, nhưng vì "lũ trẻ", vì những cầu thủ như Công Phượng, để họ được trưởng thành, phát triển sự nghiệp trong một môi trường thực sự lành mạnh, ông đã chấp nhận để tâm huyết, máu thịt của mình suốt 5 năm qua phải lận đận, vật lộn giữa một V.League đầy cạm bẫy.

Mùa giải V.League vừa kết thúc, đội bóng của ông bầu phố Núi là CLB đầu tiên rục rịch chuẩn bị cho mùa bóng mới với việc mua về tân binh Memovic từ SLNA, tiếp đó là chia tay với một loạt cầu thủ như Wieger Sietsma, Kim Bong-jin, Filipe Martin, Phạm Hoàng Lâm và Thân Thắng Toàn. HAGL đang toan tính cho mùa giải mới từ rất sớm, vậy Công Phượng ở đâu trong toan tính ấy.

 Phượng ơi đừng sợ, bởi anh chính là điều ước cuối của bầu Đức - Ảnh 4.

Hẳn nhiên bầu Đức là người rõ hơn ai hết sự tuyệt vọng của Công Phượng trên đất Bỉ, nhưng hãy nhớ rằng trước mắt của tiền đạo "con cưng" của ông là hai trận đấu mang tính chất cực kỳ quyết định của đội tuyển Việt Nam trước UAE và Thái Lan. Tiếp sau đó rất có thể là SEA Games 30, nếu Công Phượng có được màn trình diễn thuyết phục ở hai trận đấu này.

Bầu Đức biết, hơn lúc nào hết Công Phượng cần sự tập trung. Ông không muốn "đứa con cưng" bị chi phối bởi những đồn đoán ngoài chuyên môn. Giữ Công Phượng bình ổn bao nhiêu, thì khả năng tiền đạo này tỏa sáng dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo sẽ tăng lên bấy nhiêu.

 Phượng ơi đừng sợ, bởi anh chính là điều ước cuối của bầu Đức - Ảnh 5.

Vài ngày trước, bầu Đức từng tuyên bố rằng ông sẽ thôi không đầu tư để HAGL tranh ngôi vô địch V.League nữa, nhưng thêm vào đó, ông nói rằng muốn đầu tư cho những "đứa con cưng" của mình được phát huy, tỏa sáng ở đội tuyển Việt Nam, nơi là đích đến mà ông bầu phố Núi kỳ vọng sẽ vinh danh những "đưa con cưng" của mình, dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Rất có thể bầu Đức đã có sự sắp xếp để đưa "đứa con lưu lạc" của mình trở về "cái nôi ấm êm" là đội bóng phố Núi. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc ông công bố điều ấy.

 Phượng ơi đừng sợ, bởi anh chính là điều ước cuối của bầu Đức - Ảnh 6.

Phim "Điều ước cuối cùng của mẹ" kết thúc có hậu, khi chàng trai Ki-Kang thoát khỏi án tử hình nhờ sự nỗ lực đến tận hơi thở cuối cùng của người mẹ vĩ đại, để rồi trở thành linh mục, đem những điều tốt đẹp mà mẹ đã dành cho mình chia sẻ lại với những số phận lầm đường lạc lối.

Có tình thương yêu của bầu Đức, rồi Công Phượng sẽ ổn, sẽ tìm lại được con đường đúng đắn cho mình sau những sóng gió đã trải qua. Đừng sợ, và đừng quá lo cho Công Phượng, bởi vì anh vẫn còn cho mình một "người cha" vĩ đại như bầu Đức!

Theo Tâm Anh

Cùng chuyên mục
XEM