[Phim hay] Xem phim nào trong mùa Giáng Sinh?

23/12/2012 12:59 PM |

Hài hước, lãng mạn hay viễn tưởng? Cùng chọn phim để xem và chờ đón Giáng Sinh an lành!

1. Cùng Chuyến tàu tốc hành Bắc Cực đi khắp mọi nơi cho trí tưởng tượng bay xa



Tên phim: The Polar Express
Đạo diễn: Robert Zemeckis
Kịch bản: Robert Zemeckis dựa theo tiểu thuyết của Chris Van Allsburg
Diễn viên: Tom Hanks, Chris Coppola, Michael Jeter 
 
Bộ phim hoạt hình sử dụng kỹ thuật motion capture tạo chuyển động cho nhân vật trong phim 3D khá giống thật. Phim kể về một cậu bé sống ở Michigan luôn tin vào việc ông già Noel là có thật. 

Trong đêm Giáng Sinh, khi mọi người còn đang say ngủ thì một chuyến tàu tốc hành đã dừng lại bên cạnh nhà của cậu, đón cậu phiêu lưu tới mảnh đất Bắc Cực đầy băng tuyết lạnh giá để khám phá những bí ẩn về Lễ Giáng Sinh và Santa Claus.

Trên tàu cậu gặp rất nhiều bạn khác đến từ khắp nơi trên thế giới, họ đều chung một niềm tin và đầy lòng hào hứng với chuyến đi - một món quà từ Thượng đế. Con tàu đã đi xuyên khắp các thành phố, dẫn dắt các cô cậu bé tìm ra nguồn gốc tiếng chuông ngân trong đêm Giáng Sinh, những bí mật thú vị về món quà được cất trong chiếc tất treo bên giường... 

2. Cười nghiêng ngả với Ông già Noel xấu tính nhưng hài hước



Tên phim: Bad Santa
Đạo diễn: Terry Zwigoff
Kịch bản: Glenn Ficarra và John Requa
Diễn viên: Billy Bob Thornton, Bernie Mac, Lauren Graham
Năm sản xuất: 2003
 
Willie anh chàng có lối sống buông thả vô cùng, việc anh ta thích nhất là kiếm một món tiền kếch sù vào ngày Giáng Sinh sau đó bay tới Miami để nướng chúng vào các thú vui xa xỉ: cờ bạc, rượu chè và các cô em xinh đẹp.  

Marcus – bạn thân của Willie – là một người lùn bẩm sinh, đầu óc tinh quái và đặc biệt là một cộng sự vô cùng ăn ý với Willie trong những phi vụ “hốt tiền” từ  trung tâm thương mại. Mặc dù khiêm tốn về ngoại hình nhưng Marcus lại cưới được cô vợ xinh đẹp duyên dáng có chiều cao của một người mẫu. Đó mới là tình huống dở khóc dở cười của Marcus khi phải ... vác ghế để trông chừng vợ.  

Hai anh chàng phối hợp với nhau rất ăn ý. Khi Willie đóng ông già Noel thì Marcus giả làm chú lùn. Nhưng Marcus – ngoài công việc là chú lùn ra phải kiêm luôn “bảo mẫu” của “Santa -Willie”, dọn dẹp những thứ bừa bộn mà anh chàng Willie nát rượu bày ra để khỏi bị tống khỏi cửa. 

Cả hai đã thành công rất nhiều lần, thủ đoạn càng ngày càng tinh vi hơn. Lần nào Willie khề khà xong việc đều hứa sẽ hoàn lương, cho tới khi Thiên đường Miami “nuốt” hết hầu bao mới quay trở về tiếp tục công việc làm một ông già Noel lắng nghe những điều cầu nguyện từ bọn trẻ “đáng yêu chẳng khác gì quỷ sứ”.

3. Ông già Tuyết sẽ làm tình cảm cha con xích lại gần nhau hơn



Tên phim: The Santa Claus
Đạo diễn: John Pasquin
Kịch bản: Leo Benvenuti và Steven Rudnick
Diễn viên: Tim Allen, Judge Reinhold, Wendy Crewson 
Năm sản xuất: 1994
 
Scott Calvin là một người đàn ông sắp bước vào tuổi 40, đã li dị vợ, làm ở phòng quảng cáo cho một công ty đồ chơi trẻ em. Con trai anh, Charlie, theo thông lệ sẽ ở với anh trong đêm Giáng Sinh và trở về với mẹ vào ngày hôm sau. Nhưng đêm hôm đó, một sự việc khó tin, kì diệu đã xảy ra với hai cha con. Họ đã tình cờ “tóm” được những chú tuần lộc và cỗ xe lấp lánh của ông già Noel. 

Một nhiệm vụ đặt lên vai Scott, anh phải đóng giả làm ông già Tuyết đi chia quà cho các cháu chỉ vì lời nhắn “Nếu có điều gì xảy ra với tôi, hãy lên xe, đám tuần lộc sẽ biết phải làm gì”, kí tên: Santa Claus. Họ lên đường nhưng rắc rối cũng từ đó mà ra. 

Mẹ của Charlie tin rằng cậu đã bị bắt cóc, cảnh sát đã vào cuộc, họ điều tra và truy lùng tung tích hung thủ rầm rộ trong khi hai cha con đã bay vút tới Bắc Cực.

4. Giáng Sinh của Arthur – siêu công nghệ chuyển quà của thế kỷ



Tên phim: Arthur Christmas
Đạo diễn: Sarah Smith, Barry Cook
Kịch bản: Peter Baynham và Sarah Smith
Diễn viên lồng tiếng: James McAvoy, Jim Broadbent, Bill Nighy 
Năm sản xuất: 2011
 
Ông già Noel thật đúng là người biết cập nhật xu hướng thời đại. Công việc tặng quà cho bé ngoan bằng cách đến từng nhà, trèo từng ống khói đã được thay thế bởi công nghệ hiện đại, chính xác tuyệt đối, nhanh đến bất ngờ và được lập trình bài bản như một trại lính. 

Đó là những chú lính – ninja tí hon với chiếc máy đo hạnh kiểm, khả năng leo trèo, nhảy xa, đem quà đến mọi nhà. Nhưng có một sự cố đã xảy ra, một chú lính không thể làm được nhiệm vụ vì sơ sót của Arthur. 

Trong lúc lúng túng, “ông nội Santa” đã nhớ đến cỗ xe cũ kĩ cùng những chú tuần lộc lâu rồi không được bay, hành trình của Arthur cũng bắt đầu. Những khó khăn liên tiếp xảy ra như khả năng chạy xe của tuần lộc bị giảm sút, mắc kẹt ở Cuba, gặp rắc rối vì bị tưởng lầm là người ngoài hành tinh... 

Xem phim để thấy Sarah Smith và Barry Cook đã “biến” Santa Claus như một gia đình có chế độ quân chủ cha truyền con nối.  

5. Đi tìm tình yêu thương sưởi ấm sự lạnh giá trong mùa tuyết rơi



Tên phim: Love actually
Đạo diễn: Richard Curtis
Kịch bản: Richard Curtis
Diễn viên: Hugh Grant, Martine McCutcheon, Liam Neeson
Năm sản xuất: 2003
 
 Bộ phim đi sâu vào những góc cạnh khác nhau của tình yêu. Tình yêu có thể ngọt ngào cũng có thể cay đắng, nhưng nó không phân biệt đẳng cấp, tuổi tác hay ngôn ngữ chủng tộc. 

Một Thủ tướng yêu cô gái phục vụ bàn, một giám đốc ngã lòng vì thư ký của mình, một mối tình đơn phương bị phủ nhận, một người vợ đau đớn khi biết tin lòng chồng dao động, một cuộc vượt đường dài đi hàn gắn tình yêu nhưng bất thành, trái lại rơi vào vòng xoáy tình cảm khác, một cuộc tình chóng vánh chớp nhoáng nhưng để lại kí ức khó quên... 

Các câu chuyện tình yêu được lồng ghép, đan xen vào nhau nhưng vẫn rành mạch. Love actually được đánh giá là ấm áp và tinh tế tựa như phong cách của người Anh. 

Ngoài ra phim có sự tham gia của anh chàng điệp viên không không thấy Mr Bean (Rowan Atkinson) với vai nhân viên bán hàng trang sức, đất diễn không nhiều nhưng Thiên thần tình yêu này lại là cầu nối cho các tình huống xảy ra và khiến khán giả cảm thấy bộ phim ngọt ngào hơn.

Khánh Sơn

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM