[Phim hay] Vẻ đẹp Mỹ - Chuyện 'trâu già ưa gặm cỏ non'

24/04/2013 22:30 PM |

Một gã đàn ông đến tuổi về hưu bỗng nhiên đem lòng si mê cô thiếu nữ 16 tuổi, bạn thân của con gái mình.

Thông tin phim:

Tên phim: American Beauty 

Đạo diễn:  Sam Mendes

Kịch bản: Alan Ball

Diễn viên:  Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Mena Suvari  

Năm sản xuất: 1999

Giải thưởng: 5 Oscar, 3 Quả Cầu Vàng…

Giới thiệu:

Lester Burnham là một người đàn ông có cuộc sống bình thường, làm việc cho một tờ tạp chí địa phương, có một bà vợ đầy tham vọng và một cô con gái đang học trung học.

Trong một lần đến trường con gái, Lester nhìn thấy Angela Hayes, cô thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng trong đội cổ vũ của trường.

Tình yêu sét đánh đó khiến Lester bước lệch quỹ đạo của một người chủ gia đình.

Hàng xóm nhà Lester là gia đình đại tá Thủy quân Hoa Kỳ Frank Fitts. Frank có một cậu con trai đến tuổi nổi loạn, đi ngược với sự nghiêm khắc và kỷ luật nhà binh của cha, Ricky bí mật buôn bán ma túy. Và chính cậu đã đưa “bố già” Lester “vào đời” cùng khói thuốc ảo giác. Sau khi được nếm thử, Lester trở thành “đồ đệ” của Ricky, và nực cười hơn là một gã đàn ông bậc cha chú lại đi nghe lời, chơi bời cùng một gã thanh niên choai choai.

Lester bắt đầu kế hoạch “cưa cẩm” Angela như những cậu chàng, đầu tiên là bỏ việc, đe dọa tống tiền sếp, rồi mua siêu xe để khoe mẽ, tiếp đó là công cuộc lấy lại phong độ bằng cách cải thiện vóc dáng và lối ăn chơi hợp thời hợp mốt.

Bộ phim miêu tả một cách khéo léo, thâm thúy đầy tính ẩn dụ về thói xa hoa, mơ tưởng, thoái hóa, khủng hoảng của một số người tuổi trung niên đương thời.

Bên cạnh đó là lớp trẻ với xu hướng “tự ngược chính bản thân mình”, đánh mất những hứng thú có ích trong cuộc sống mà tìm cảm giác mạnh trong ma túy, tình dục, những thách thức luân lý.

Có lẽ Lester Burnham là một gã đàn ông mắc chứng hoang tưởng trầm trọng, nói giảm hơn thì đó là thời kỳ khủng hoảng của tuổi trung niên, khi đêm ngày mơ tưởng về thiếu nữ 16 tuổi Angela, bạn thân của con gái mình.

Trong mơ tưởng của Lester luôn chứa hình ảnh lãng mạn, thơ mộng và hoa hồng.

Nhưng đó thực sự là một căn bệnh, một bệnh lý mà nhiều người gặp phải khi đang ở tuổi xế chiều mà gia đình không ổn định hạnh phúc. Sức lực cạn kiệt và bản thân không thoát ra khỏi được những cám dỗ của thời gian. Còn gì hấp dẫn một người đàn ông hơn một cô thiếu nữ đang ở tuổi thanh xuân, sở hữu nụ cười mê hồn và thân hình quyến rũ? Còn các cô gái chàng trai đang ở tuổi trưởng thành, suy nghĩ lệch lạc, thiếu định hướng và sự quan tâm từ nhà trường và gia đình.

Đúng như cái tên gọi của phim: Vẻ đẹp Mỹ, các nhân vật, lối đối thoại, hình tượng được khắc họa và các tình tiết xảy ra trong phim cũng nóng bỏng, dữ dội lại vương chút thơ ngây của tuổi 16.


Carolyn – vợ Lester – cũng không thoát khỏi sự khủng hoảng của tuổi trung niên, đã bị vướng vào lưới tình với một gã đồng nghiệp. Biết chuyện, Lester lại thờ ơ. Điều đó khiến mọi người lầm tưởng rằng Lester ... có quan hệ ngoài luồng với Ricky, gã trai bóng bẩy.

Đại tá Frank quyết tìm ra chân tướng sự việc bằng cách thử xem Lester có thật sự đồng tính. Tiếp theo là những nỗ lực của Lester để khiến người đẹp ngoảnh mặt nhìn ông đã thành công khi Angela tìm cách quyến rũ lại ông…

Những tình huống đó không hề phản cảm, không hề gượng ép. Đều được đạo diễn đẩy vào rất tự nhiên, làm bản thân phim có sự kịch tính trong từng trường đoạn.

Phim nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình và trong Lễ trao giải lần thứ 72 của Viện hàn lâm nghệ thuật điện ảnh và khoa học, bộ phim nhận được 5 giải Oscar ở các hạng mục quan trọng nhất: Phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản gốc hay nhất, quay phim xuất sắc nhất và nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Vẻ đẹp Mỹ là bộ phim đầu tay của đạo diễn nổi tiếng Sam Mendes – đạo diễn của Tử địa, bộ phim về anh chàng điệp viên James Bond 2012.

Thường Ngọc

khanhnt

Cùng chuyên mục
XEM