[Phim hay] Phố Wall - Những cám dỗ chết người

31/01/2013 17:04 PM |

Thông tin:

Tên phim: Wall Street – Phố Wall

Thể loại: Tâm lý, hình sự

Đạo diễn: Oliver Stone

Kịch bản: Stanley Weiser,Oliver Stone

Diễn viên: Charlie Sheen,Michael Douglas,Tamara Tunie

Sản xuất: 1987

Giải thưởng: 1 giải Oscar, 1 Quả Cầu Vàng

Giới thiệu:

Bộ phim là sự tưởng nhớ tới người cha làm nhân viên môi giới chứng khoán trong thời kỳ đại suy thoái kinh tế toàn cầu, Lou Stone, của đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Oliver Stone.

Bud Fox là một nhà môi giới chứng khoán trẻ tuổi và ham thể hiện bản lĩnh của mình, tuy mắc nhiều khuyết điểm của một thanh niên chí khí cao ngút nhưng không thể không thừa nhận năng lực “tiên đoán” và hiệu quả làm việc của Bud.

Còn Gordon Gekko, một ông trùm thu mua và đầu cơ có đầy đủ tính cách của một nhân vật phản diện: Tham lam, tàn nhẫn, dối trá, quỷ quyệt..., đã trở thành hình mẫu cho những nhân vật có xu hướng tham lam vô độ trong thị trường tài chính kinh doanh.

Biết đến danh tiếng và tôn sùng Gordon Gekko, Bud hăm hở đến tìm ông ta với hy vọng mình sẽ được “thiên tài tàn nhẫn” Gekko để ý đến, thế nhưng, Gekko coi anh như một gã choai choai chưa hiểu đời, chẳng tỏ ra hào hứng với những kế hoạch anh trình bày. Trong cơn túng quẫn vì muốn gây ấn tượng với thần tượng, Bud đã nói với Gekko một số thông tin mật về hãng hàng không Bluestar – nơi cha Bud đang làm việc, kết quả, cầu được ước thấy, Bud lọt vào mắt xanh của Gekko.

Gekko đã biến Bud thành một quân cờ, một siêu điệp viên kinh tế, một gã con trai bất hiếu. Một khi leo lên đỉnh cao quá nhanh... thì chuyện gì phải đến đã đến, Bud ngã ngựa...

Michael Douglas là một trong những ngôi sao sáng chói trên bầu trời Hollywood với 2 giải Oscar, 4 Quả Cầu Vàng và giải thành tựu trọn đời của Viện điện ảnh Mỹ trao năm 2009. Ngoài ra, cuộc sống đời thường của ông cũng là một trong những đề tài sôi nổi của báo chí khi ông cưới cô con gái rượu của một nhà ngoại giao Áo mới 19 tuổi, rồi li dị với khoản phí chia tay 45 triệu đô. Vài năm sau lại kết hôn với diễn viên Catherine Zeta-Jones kém tới tận 25 tuổi và từng được bầu chọn là một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất Hollywood.

Đúng như những gì ông thường thể hiện, từ trong Bản năng gốc, Cuộc chiến hoa hồng, Tổng thống Mỹ, Đừng nói một từ... Michael Douglas không phải là một người có khiếu hài hước. Những vai ông diễn, những gì ông thể hiện luôn có sự cương quyết, lạnh lùng. Trong Wall Street, Gekko gần như biến thành một tên xã hội đen táo tợn, cướp giữa ban ngày, cướp ngay trước mặt và cướp rất hả hê. Một nhân vật phản diện dù ghét mà vẫn phải nịnh bợ, bởi hắn có tiền, có quyền lực đủ để chôn sống người khác bằng một đống giấy vụn.

Anh chàng Bud Fox chẳng bao giờ có thể hiểu được đường đi nước bước của “con cáo già” Gekko. Bud say mê trong thế giới mà đồng tiền mang đến: dinh thự, siêu xe và cuộc tình điên đảo với chân dài tóc vàng hoe Darien.

Charlie Sheen có khuôn mặt ngây thơ của một gã thanh niên dễ bị lừa nhưng phong cách diễn đủ độ cứng để không bị “bề trên” Michael Douglas áp đảo. Một nhân vật dù ghét mà vẫn phải thương, bởi tuổi trẻ nông nổi nhưng mang lý tưởng tuyệt vời.

Bộ phim chắc chắn sẽ đem đến cho khán giả những bài học sâu sắc và đắt giá về cách sử dụng đồng tiền, quyền lực và cách thức thu phục lòng người của một ông chủ cỡ bự. Bên cạnh đó sẽ là những suy ngẫm về nhân tâm, tình thân trong xã hội bị đồng tiền chi phối.

Ảo tưởng về thành công chóng vánh khiến Bud lạc lối


Gekko nổi tiếng với câu nói: Tham lam là tốt!

Vẻ lõi đời của Gekko và sự ngây thơ của Bud như hai nửa sáng tối của bức tranh về phố Wall

Gekko rất biết cách thu phục lòng người, đặc biệt là những anh chàng mới bước chân vào thương trường

Bud đã biến thành tên tội phạm đồng thời cũng là cỗ máy in tiền cho Gekko

Sự thành công của bộ phim và những nam diễn viên cũng không cứu vãn được giải Mâm Xôi Vàng cho Daryl Hannah – cô bồ của Bud.

Thường Ngọc

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM