[Phim hay] Những con quái vật của miền Nam hoang dã

11/06/2013 21:32 PM |

Sau cơn bão, cô bé da đen 6 tuổi Hushpuppy mất đi gia đình, trở nên lạc lõng giữa đống hoang tàn rồi sinh tồn cùng với đội quân quái vật từ thời tiền sử.

Thông tin phim

Tên phim: Beasts of the Southern Wild

Đạo diễn: Benh Zeitlin

Kịch bản: Lucy Alibar và Benh Zeitlin

Diễn viên: Quvenzhané Wallis,  Dwight Henry

Năm sản xuất: 2012

Giải thưởng: Giải Một góc nhìn khác trong Liên hoan phim Cannes, Giải phim hay nhất năm do Viện phim Mỹ bình chọn và 4 đề cử Oscar.


Giới thiệu

Hushpuppy đang sống êm đềm yên ổn bên người cha nuôi chuyên viết truyện cho thiếu nhi tại một cộng đồng gia cư ở ngoài rìa phía nam của thế giới thì bất ngờ một cơn bão khủng khiếp tràn đến. Cơn bão cuốn phăng ngôi nhà thần thiên của Hushpuppy và cả người cha hiền từ thương yêu cô bé, tàn phá tất cả cánh rừng cùng muôn loài.

Khi nhiệt độ tăng lên, các núi băng tan chảy, những loài sinh vật từ thời tiền sử tỉnh giấc ngủ đông kéo dài hàng triệu năm, chúng xuất hiện trở lại trái đất.

Vì một ký ức còn sót lại về người mẹ của mình, Hushpuppy quyết định lên đường đi tìm bà. Từ đây bắt đầu chuỗi ngày phiêu lưu của Hushpuppy trong “thế giới đã mất” chỉ còn lại mênh mông nước và những con quái vật đen thui dữ tợn gớm ghiếc.

Cô bé Quvenzhané Wallis, người vào vai Hushpuppy, đã vượt qua rất nhiều ứng viên khác để giành được vai diễn này. Thân hình gầy gò, mái tóc cháy nắng và đặc biệt gương mặt trẻ thơ nghịch ngợm pha lẫn ánh mắt xa xăm chất chứa nỗi u buồn của Wallis rất dễ để lại ấn tượng cho khán giả.

Trong phim, cô bé Hushpuppy khiến người xem phải xót xa vì sự trưởng thành vượt trước tuổi, lối suy nghĩ chín chắn già dặn và cả những khoảnh khắc hồn nhiên giữa chông chênh nguy hiểm.

Rất nhiều hình ảnh được sắp xếp một cách đối lập trong phim nhằm mô tả sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên, làm tăng thêm sự thê lương của một viễn cảnh cô độc đồng thời cũng là minh chứng cho lòng dũng cảm của loài người. Đó là khi Hushpuppy gầy gò đứng giữa một đám quái vật đen trùi trũi hung dữ to lớn, hay khi Hushpuppy lênh đênh trên con thuyền độc mộc giữa mênh mông nước, Hushpuppy trong cánh rừng bạt ngàn âm u…

Hushpuppy do Quvenzhané Wallis thủ vai, đôi lúc trông cô bé có vẻ kiên định một cách ương ngạnh
Với một đôi mắt nhìn xa xăm rất ấn tượng
Wallis diễn khá tự nhiên và thân thiết với đám động vật

Phim sẽ khiến khán giả Mỹ phải khóc vì gợi nhớ về cơn bão khủng khiếp Katrina đã tàn phá toàn miền Đông Nam nước Mỹ, nhấn chìm New Orlean trong biển nước và giết chết hàng trăm người đồng thời phá hủy hàng tỷ USD của cải vật chất.

Cơn bão trong Những con quái vật của miền Nam hoang dã cũng vậy, nó hung hãn đến mức đánh thức được cả những chiến binh tiền sử ngủ sâu hàng triệu năm, chứng tỏ được sức mạnh của thiên nhiên.

Một điều thu hút khán giả nữa đó là các cảnh quay được quay một cách vô cùng chân thực, những chi tiết nhỏ được chăm chút một cách kỹ lưỡng và được đưa vào màn ảnh một cách tự nhiên. Chẳng hạn khu đầm lầy đất bùn có màu đỏ quạch, ốc sên và côn trùng, những con thú hoang kêu gào hoảng loạn, những cành cây, khúc gỗ trôi lềnh bềnh khắp mọi nơi…

Các nhà làm phim cũng cho biết, họ đã quay trực tiếp dưới dòng sông Mississipi, trong dòng nước lạnh ngắt bởi đạo diễn muốn mọi thứ phải thật. Thật như chính chúng ta đang chứng kiến và phải gánh vác hậu quả của một cơn đại hồng thủy…

Một số hình ảnh trong phim:

Hushpuppy cùng cha trong những ngày bình yên hạnh phúc
Phim được quay với màu nền rất đẹp, đặc biệt là những cánh đồng vàng óng 
Hushpuppy và quái thú trong đội quân Aurochs

Hushpuppy bé nhỏ lênh đênh một mình 

Một cảnh quay mang tính biểu tượng, gợi cho khán giả nhớ lại những hình ảnh của cơn bão Katrina hồi tháng 8 năm 2005.

Thường Ngọc

khanhnt

Cùng chuyên mục
XEM